Bát sứ mua từ chợ đồ cũ chỉ 35 USD được bán với giá hơn 700.000 USD
Chiếc bát sứ mua từ chợ đồ cũ với giá 35 USD được xác định là cổ vật quý và định giá 500.000 USD. Tuy nhiên, giá thực tế bán được còn gây sửng sốt hơn nữa, lên tới hơn 700.000 USD.
Bát sứ được chủ nhân mua từ chợ đồ cũ ở New Haven, bang Connecticut của Mỹ hồi năm 2020 với giá chỉ 35 USD, vừa được bán với giá 721.800 USD tại nhà đấu giá Sotheby's, CNN đưa tin ngày 18/3.
Chiếc bát được xác định là cổ vật hiếm thấy được sản xuất từ thời nhà Minh này thậm chí còn đạt được giá bán cao hơn nhiều so với định giá ban đầu của Sotheby's là 300.000-500.000 USD.
Với giá 721.800 USD, chiếc bát hoa với các hoạ tiết màu xanh trên nền sứ trắng, đã được bán với giá gấp gần 29.000 lần so với giá mua ban đầu từ chợ đồ cũ.
Bát hoa sen có nguồn gốc từ triều vua Minh Thành Tổ vừa được bán với giá 721.800 USD. (Ảnh: Sotheby's).
Bát có màu trắng cùng họa tiết tinh xảo hình hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa lựu. Đường kính chiếc bát khoảng 15 cm.
Trong khi tổ chức đấu giá Sotheby's không tiết lộ danh tính của chủ nhân đã mua được chiếc bát quý, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật Trung Quốc của Sotheby's, bà Angela McAteer nói với CNN qua điện thoại trước cuộc đấu giá ngày 17/3 rằng người tìm thấy chiếc bát này ở chợ đồ cũ đã không hề mặc cả khi mua nó với giá chào bán là 35 USD.
Ngay sau khi mua, ông đã gửi ảnh chiếc bát cho các chuyên gia đấu giá, và nó lập tức được xác định là một vật có ý nghĩa lịch sử.
Bà McAteer nói: “Theo bản năng, chúng tôi có một cảm giác rất, rất tốt về chiếc bát”. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn, các chuyên gia xác định cổ vật này - còn được biết tới với tên gọi “bát hoa sen” - do triều đình nhà Minh sản xuất dưới thời vua Minh Thành Tổ (1403-1424) - thời kỳ nổi tiếng với kỹ thuật đồ sứ tinh xảo đặc biệt.
"Chiếc bát có phần thân bằng sứ cực kỳ nhẵn bóng và lớp men bóng mượt không bị mài mòn", bà McAteer nói.
Kỹ nghệ sản xuất chiếc bát này không còn được tìm thấy trong các triều đại sau đó. (Ảnh: Sotheby's).
Kỹ nghệ sản xuất chiếc bát này không được sao chép lại trong các đời vua sau này của nhà Minh, cũng như các triều đại kế tiếp, bà McAteer cho biết thêm.
Theo đại diện của Sotheby's, trên thế giới hiện chỉ còn 6 chiếc bát tương tự với cổ vật được tìm thấy ở Connecticut, trong đó có những chiếc đang được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện quốc gia ở Đài Bắc, Bảo tàng Anh và Bảo tàng Victoria & Albert ở London.
.jpg)
Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ
Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Cá Dunkleosteus: "Kẻ hủy diệt" của kỷ Devon
Trước khi loài khủng long xuất hiện, Trái Đất cũng từng tồn tại rất nhiều loài động vật được mệnh danh là sát thủ khét tiếng, trong số đó có rất nhiều loài đến từ đại dương và cá Dunkleosteus là một trong số đó.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.
