Bí ẩn "làng ma" ở Scotland

Các nhà khảo cổ khai quật trên quần đảo Shetland mới đây đã báo cáo về sự tồn tại của một ngôi “làng ma” Scotland bị bỏ hoang sau khi bị chôn vùi trong cát hơn 300 năm trước.

Khám phá của họ cũng cho thấy một nhóm người đã xây dựng một ngôi nhà mới ở nơi đã trở thành một ngôi làng ma Scotland. Nhưng sau đó không ai quay trở lại, nguyên nhân vì sao vẫn chưa được làm rõ.

Shetland được biết đến là một kho tàng khảo cổ cổ đại, lưu giữ hơn 6.000 năm khảo cổ học, với hơn 8000 địa điểm được ghi trong Bản ghi các địa điểm và Di tích.

Khu định cư Broo, tên của ngôi “làng ma” Scotland, chỉ có bốn ngôi nhà, nằm ở phía tây nam của đất liền. Nó đã bị bỏ hoang vào cuối những năm 1690 trong Kỷ Băng hà Nhỏ (1300-1870).

Từ lâu các nhà nghiên cứu đã hiểu rằng việc lấn chiếm các mỏ cát đã buộc cư dân của Broo phải ra đi. Tuy nhiên, bằng chứng mới được phát hiện đã xác định rằng ai đó, hoặc một số nhóm, đã quay trở lại địa điểm nơi họ đào một ngôi nhà mới tại một trong những khu đất bị bỏ hoang đầy cát nhưng lại không ở lại.

Khu vực xung quanh ngôi làng ma Broo của Scotland đôi khi được gọi là "Sa mạc Ả Rập của phương Bắc”. Các nhà khảo cổ làm việc tại Broo đã khai quật bên dưới lớp cát tới độ sâu hơn 2 mét. Ở độ sâu này, họ tìm thấy những gì dường như là ngôi nhà chính của khu định cư Broo và ba tòa nhà nhỏ hơn khác.

Tiến sĩ Gerry Bigelow thuộc Dự án Định cư và Khí hậu Quần đảo Shetland làm việc với Viện Khảo cổ học của Đại học Cao nguyên và Quần đảo nói rằng ông và nhóm của mình phải đào qua 2 mét cát để đến được mức ban đầu của thị trấn bí ẩn.

Theo một báo cáo trên tạp chí Archaeology, những người thợ tham gia công việc khai quật đã tìm thấy rất nhiều hiện vật tại khu “làng ma” Scotland. Những thứ này bao gồm một ống đất sét, mảnh gốm, xương động vật, tiền xu và đồ tạo tác của voi. Các đồ tạo tác về voi có lẽ thuộc sở hữu của gia đình Sinclair giàu có, những người đứng đầu Broo, cho đến khi nó bị bỏ hoang.

Câu chuyện của Broo kể về câu chuyện đấu tranh và sinh tồn trên một hòn đảo gió mịt mù và không khoan nhượng. Tuy nhiên, sau khi Broo trở thành một ngôi làng ma Scotland bị bỏ hoang, những người khác có thể đã quay trở lại sống ở đó một lần nữa.


Phần còn lại của một trong những ngôi nhà được khai quật ở ngôi làng ma Broo của Scotland.

Dựa trên những phát hiện của các nhà khảo cổ học, một người hoặc những người trở về Broo đã chuyển đổi một công trình phụ chìm dưới nước thành một không gian sống. Họ thậm chí đã xây dựng một cầu thang để vượt qua những cồn cát mới hình thành bao quanh khu định cư, thổi luồng sinh khí mới vào ngôi làng ma Broo một cách hiệu quả.

Tiến sĩ Bigelow cho rằng đối với người này hoặc những người đã trở lại ngôi làng ma Scotland sau khi những cư dân ban đầu của nó đã bỏ trốn.

Hiện tại vẫn chưa biết ai đã quay trở lại Broo, hay tại sao họ lại chọn cách sống như những con thỏ trong một hố cát, xung quanh là khung cảnh khô cằn nhưng bằng chứng cho thấy ai đó đã quay lại với Broo sau khi nó bị bỏ rơi cho thấy rằng điều gì đó về Broo “hẳn có giá trị đối với ai đó”.

Tiến sĩ Bigelow dự kiến ​​tổ chức một bài giảng trực tuyến vào cuối tháng 10 năm 2020 để thảo luận về những phát hiện của Broo. Ngoài thảo luận về lý do tại sao ngôi làng ma Scotland bị bỏ rơi, ông cũng sẽ cố gắng giải thích như thế nào cát cũng tác động đến cộng đồng Quendale, nằm khoảng cách 2km trong đất liền tính từ biển. Các phát hiện chỉ ra tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong “Kỷ băng hà nhỏ từ 1645 đến 1715”, khi Scotland lạnh hơn hiện nay 1,5 đến 2 độ C.

Kỷ băng hà nhỏ từ năm 1645 đến năm 1715 là do sự thay đổi của các dòng hải lưu. Trên thực tế, dòng nước ấm Gulf Stream gần như biến mất trong cái gọi là Kỷ băng hà nhỏ.

Theo tiến sĩ Gerry Bigelow, con người đã thích nghi với những thay đổi này trong Kỷ băng hà nhỏ. Gerry Bigelow gợi ý rằng những người dân trên đảo có thể đã trồng yến mạch trên cát, hoặc có lẽ những con thỏ đã phá hủy hệ thống đụn cát bảo vệ. Đây là một câu chuyện thú vị và trong tương lai, các nhà khảo cổ hy vọng sẽ tìm hiểu thêm được nhiều điều từ ngôi làng ma Scotland đã sống lại một cách thần kỳ đến nay vẫn chưa được giải đáp.

TIN CŨ HƠN
Xá lị - Một bí ẩn chưa được khám phá

Xá lị - Một bí ẩn chưa được khám phá

Đó là những hạt tinh thể với đủ màu sắc, long lanh như ngọc, rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy. Chúng được tìm thấy trong đống tro tàn sau khi hỏa thiêu hài cốt của một nhà tu hành nào đó. Cho đến nay, khi nền khoa học kỹ thuật

Đăng ngày: 08/10/2025
Người thuận tay trái và 16 sự thật

Người thuận tay trái và 16 sự thật "gây sốc"

Thuận tay trái luôn là đề tài rất được mọi người chú ý nhưng dù cho có hàng loạt nghiên cứu đã được công bố thì vẫn có khá nhiều bí ẩn về những người thuận tay trái mà bạn chưa biết đấy.

Đăng ngày: 08/10/2025
10 lực lượng đặc nhiệm

10 lực lượng đặc nhiệm "sát thủ" nhất thế giới

Bạn đã nghe đến biệt đội hải quân Mỹ SEAL, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tổ chức hùng mạnh và vô cùng “nguy hiểm” khác trên thế giới mà bạn chưa hề biết đấy.

Đăng ngày: 08/10/2025
Thuật thôi miên và những bí ẩn trong thế giới tiềm thức

Thuật thôi miên và những bí ẩn trong thế giới tiềm thức

Nhiều người có những ý nghĩ kỳ quặc về thuật thôi miên. Chẳng hạn, họ cho rằng một người đã bị thôi miên rồi thì hoặc là không thể tỉnh lại được, hoặc là có thể bị sai khiến làm những việc không tốt.

Đăng ngày: 07/10/2025
Bí ẩn sự biến mất của các nền văn minh cổ đại

Bí ẩn sự biến mất của các nền văn minh cổ đại

Bất chấp nỗ lực của các nhà khảo cổ và sử gia, sự sụp đổ một số nền văn minh trong lịch sử loài người vẫn là ẩn số.

Đăng ngày: 06/10/2025
Bí ẩn ngôi làng ru ngủ Kalachi: Người dân ngủ gật bất kể lúc nào, mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy

Bí ẩn ngôi làng ru ngủ Kalachi: Người dân ngủ gật bất kể lúc nào, mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy

Nổi tiếng được biết đến với tên gọi “Thung lũng ru ngủ”, người dân tại ngôi làng có thể cùng lúc rơi vào giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp mà ngay cả bác sỹ cũng không hiểu rõ vì sao.

Đăng ngày: 01/10/2025
Câu chuyện đáng sợ về những chiếc còi tử thần của người da đỏ

Câu chuyện đáng sợ về những chiếc còi tử thần của người da đỏ

Được mô tả là “tiếng thét của một ngàn người chết”, âm thanh của tiếng còi tử thần giống như tiếng khóc than của các oan hồn, hay nỗi thống khổ của một người đang bị thiêu sống trên giàn lửa.

Đăng ngày: 30/09/2025
Khoa Học News