Bi kịch của "người sói" bị đối xử như thú vật

Từ khi sinh ra, Petrus Gonsalvus đã mắc căn bệnh khiến cơ thể mọc đầy lông. Ngoại hình kỳ quái, ông trở thành "vật nuôi" trong các gia đình quý tộc.

Petrus Gonsalvus tên thật là Pedro Gonzalez, sinh năm 1537 tại Tenerife (thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha). Từ khi sinh ra đời, Petrus đã mắc hội chứng Hypertrichosis (hay bệnh Ambras) khiến cơ thể mọc đầy lông. Căn bệnh khiến khuôn mặt và cơ thể ông phủ kín lớp lông rậm rạp, bị người đời xa lánh, coi là ác quỷ. Petrus cũng là trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc căn bệnh này.

Bị tước bỏ thân phận, ép uống máu và ăn thịt sống

Theo một số tài liệu, Petrus Gonsalvus vốn thuộc dòng dõi Mencey, tộc trưởng của thổ dân Canary. Sau khi quần đảo này bị Tây Ban Nha chiếm được, toàn bộ cư dân trở thành nô lệ. Số phận của Petrus từ đó cũng phải chịu những đày đọa độc ác.

Bị coi là quái thú, Hoàng gia Tây Ban Nha đối xử với Petrus như một sinh vật mọi rợ kỳ lạ từ khi ông còn nhỏ. Họ bắt giữ, nhốt vào buồng giam kín và xiềng xích Petrus như làm với các loài vật hoang dã. Thức ăn của ông là thịt sống, máu và các loại đồ thừa cho động vật.


Petrus Gonsalvus và vợ. (Ảnh: Allthatsinteresting).

Thế kỷ XVI, những người có vẻ ngoài kỳ dị như Petrus thường trở thành món hàng mua vui cho giới quý tộc. Họ bị mang bán hoặc tặng như một vật nuôi để thể hiện đẳng cấp. Năm 1547, khi vừa 10 tuổi, Petrus bị tống xuống tàu sang Pháp để tặng cho Vua Henry Đệ nhị nhân dịp nhà vua đăng quang.

Lúc đó, Petrus không thể nói chuyện ngay cả khi những người xung quanh giao tiếp bằng tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Ông đã bị bỏ rơi và trở thành "cậu bé rừng xanh" đúng nghĩa. Khi tiếp xúc với con người, Petrus run rẩy và sợ hãi như con thú bị tước khỏi nơi trú ẩn an toàn. Nhà vua ra lệnh cho các bác sĩ nghiên cứu trường hợp kỳ lạ này. Trước mọi câu hỏi, ông chỉ thì thầm từ "Pedro Gonzalez". Vì vậy, Vua Henry Đệ nhị đã đặt tên cho ông là Petrus Gonsalvus - một cái tên dành cho giới quý tộc.

Nhờ sự giúp đỡ của vị vua nước Pháp, Petrus dần dần đã học nói và lấy lại ý thức của một con người bình thường. Ông nhanh chóng thể hiện khả năng học hỏi nhanh, thông thạo ba ngoại ngữ và được nhà vua bảo hộ. Petrus được ban tặng quần áo đẹp, được tham dự tòa án hoàng gia như bất kỳ quý ngài nào khác.

Bi kịch không hồi kết của gia đình "người sói"

Năm 1555, nhà vua bị giết trong cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương. Hoàng hậu Catherine tiếp tục quản lý "tài sản" Petrus và cho ông kết hôn, sinh con. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng, ngoại hình của Petrus khiến không ít cô gái khóc ngất vì sợ hãi sau lần gặp đầu tiên.

Ông kết hôn với Catherine, con gái một người hầu vô danh do Hoàng hậu chọn. Đêm tân hôn, Hoàng hậu và các bác sĩ theo dõi từng cử chỉ của hai vợ chồng. Họ hào hứng nhìn "sủng vật" quan hệ, đặt cược mạng sống của cô gái và chờ mong những đứa trẻ ra đời.


Bức chân dung không đầy đủ về gia đình "người sói" Petrus Gonsalvus. (Ảnh: Twitter).

Vợ chồng Petrus đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với hai người con trai khỏe mạnh, bình thường. Nhưng con trai thứ ba, thứ tư và ba cô con gái sau đó đều bị rậm lông. Sự xuất hiện của gia đình "người sói" khiến giới quý tộc quốc tế tò mò. Họ được Công tước Ranuccio Farnese bảo hộ và tự do đi lại trong các nước châu Âu.

Công tước Ranuccio còn dành riêng cho gia đình Petrus một dinh thự sang trọng. Cả gia đình sống viên mãn như những công dân bình thường. Nhưng đến cuối đời, khi trút hơi thở cuối cùng năm 81 tuổi, Petrus không được xức dầu thánh lên trán. Điều đó có nghĩa ông không thể được chôn cất trong nghĩa trang và cuối cùng, Petrus vẫn bị xem như một con vật. Bốn đứa con "người sói" sau đó đều bị Công tước Ranuccio biến thành tặng phẩm và trở thành "vật nuôi" của giới thượng lưu.

TIN CŨ HƠN
Cách chọn lá dong và nguyên liệu gói bánh chưng

Cách chọn lá dong và nguyên liệu gói bánh chưng

Chọn nguyên liệu làm bánh chưng là một trong những công đoạn quan trọng, quyết định đến chiếc bánh chưng ngày Tết có được thơm ngon hay không.

Đăng ngày: 03/02/2026
Lupus ban đỏ - Căn bệnh nguy hiểm ít được biết đến

Lupus ban đỏ - Căn bệnh nguy hiểm ít được biết đến

Hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của tác nhân lạ. Mắc lupus ban đỏ hệ thống, hệ thống miễn dịch mất khả năng phân biệt lạ - quen và chống lại cơ thể.

Đăng ngày: 01/02/2026
Lý do bạn nên thường xuyên cho gia đình ăn rau cải cúc vào mùa đông

Lý do bạn nên thường xuyên cho gia đình ăn rau cải cúc vào mùa đông

Mỗi khi trời trở lạnh, người ta lại thèm thuồng mùi vị thơm ngon dễ chịu của cải cúc được chế biến thành những món ăn nóng hổi, cho hợp tiết trời.

Đăng ngày: 01/02/2026
Những điều có thể chưa biết về cây lô hội

Những điều có thể chưa biết về cây lô hội

Nha đam hay còn gọi là lô hội, long tu, lưỡi hổ có thể coi là một tủ thuốc nhỏ trong nhà.

Đăng ngày: 31/01/2026
Dù thích ăn mứt Tết tới mấy bạn cũng nhất định phải nắm rõ những điều này!

Dù thích ăn mứt Tết tới mấy bạn cũng nhất định phải nắm rõ những điều này!

Một hộp mứt Tết “chất lượng” là phải có khoảng chục loại hương vị khác nhau, màu sắc phải hài hoà, bao bì phải bắt mắt, hấp dẫn.

Đăng ngày: 27/01/2026
Để trẻ ngủ ngoài trời 0°C để rèn sức khỏe

Để trẻ ngủ ngoài trời 0°C để rèn sức khỏe

Bạn có bao giờ để con nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, ngủ trưa ngoài trời giá rét, thậm chí khi nhiệt độ có thể xuống dưới 0°C? Hầu hết các bậc cha mẹ ở Bắc Âu sẽ không ngần ngại làm việc đó. Đối với họ, đây chỉ là “việc thường ngày ở huyện”.

Đăng ngày: 22/01/2026
Cách nhận biết giò có hàn the để không bị

Cách nhận biết giò có hàn the để không bị "đầu độc"

Khi cắn miếng giò mà thấy khô cứng, dai, mịn bất thường thì đó là giò ướp hàn the.

Đăng ngày: 19/01/2026
Khoa Học News