Bốn sinh vật quấn nhau "hóa đá" 38 triệu năm: Loài mới lộ diện
Tại bang Wyoming nước Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một trong những mẫu hóa thạch kinh dị nhất mọi thời đại, thuộc về một loài mới.
Loài mới được đặt tên là Hibernophis breithaupti, sống ở Bắc Mỹ cách đây 38 triệu năm và đã viết lại lịch sử dòng dõi rắn, theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Alberta (Canada).
Theo Sci-News, loài này đã được xác định nhờ một cụm hóa thạch đặc biệt được khai quật từ hệ tầng White River ở bang Wyoming - Mỹ, khu vực ngày xưa từng có 2 hệ thống núi lửa hoạt động mạnh mẽ.

Hóa thạch kinh dị của loài mới được khai quật ở bang Wyoming - Mỹ - (Ảnh: Jasmine Croghan).
Hóa thạch Hibernophis breithaupti trông như một sinh vật kinh dị từ thần thoại bước ra, thân mình uốn khúc phức tạp, nhiều đoạn lớn nhỏ khác nhau, với những phần xương gần như nguyên vẹn hoàn toàn sau hàng chục triệu năm.
Thật ra, đó không phải một sinh vật mà là 4 sinh vật thuộc phân bộ rắn, có kích thước khác nhau, quấn nhau thành một khối kỳ dị, được bảo tồn nguyên tư thế trước khi chết
Theo GS Michael Caldwell, tác giả chính của nghiên cứu, chúng được bảo quản trong một hoàn cảnh rất bất thường về mặt địa chất.
Đó là khi một đợt phun trào khủng khiếp của núi lửa khiến tro bụi bọc lấy cả 4 con rắn chỉ trong một khoảnh khắc, khiến chúng gần như hóa đá ngay lập tức.
Cũng chính vật liệu mịn từ núi lửa đã bọc kín sinh vật, bảo tồn từng chi tiết nhỏ nhặt nhất theo thời gian.
Bất ngờ hơn, loài mới này là loài cổ xưa nhất và cũng có thể chính là loài đầu tiên của siêu họ Booidea thuộc phân bộ rắn, một nhóm bao gồm nhiều loài trăn hiện đại.
Theo các tác giả, loài trăn hiện đại phân bố rộng rãi ở châu Mỹ, nhưng quá trình tiến hóa ban đầu của chúng vẫn chưa được hiểu rõ.
Loài mới Hibernophis breithaupti có thể chính là mảnh ghép còn thiếu đó.
Các chi tiết từ hóa thạch cho thấy những con trăn này đào hang để sinh sống và có thể đang trong quá trình ngủ đông lúc bị tro bụi núi lửa chôn vùi.
Chuyện ít biết về bảo vật được "tái sinh" ở thành Cổ Loa, Bác Hồ đến thăm và giải nghĩa
Ít ai biết được rằng, đền Thượng (đền Thục An Dương Vương) ở xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội hiện đang lưu giữ một "kho báu" có giá trị rất lớn về văn hóa, lịch sử và khoa học.
9 khám phá khảo cổ đang "đi đường quyền" với khoa học, đến giờ vẫn chưa ai giải thích được
Trái đất ra đời từ 4,5 tỉ năm trước. Với lịch sử lâu đời như vậy, có rất nhiều bí ẩn trong quá khứ mà đến giờ chúng ta vẫn chưa thể tìm ra.
Dấu vết mộ cổ chứng minh Chúa Jesus từng có vợ và con trai
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra điều mới lạ trong khu mộ chúa Jesus tại Jerusalem. Kết quả nghiên cứu hé lộ răng Chúa Jesus từng có vợ và một người con trai có tên là Judah.
Mở nắp quan tài, giải oan cho vị vua được mệnh danh là "hoàng đế lười biếng", 28 năm không thiết triều
Phải tới 400 năm sau, hậu thế mới ngỡ ngàng nhận ra lý do Hoàng đế Vạn Lịch không thiết triều khi khai quật lăng mộ của ông.
Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng như thế nào?
Người Aztec, người Maya và người Ai Cập cổ thuộc ba nền văn minh rất khác nhau nhưng lại cùng chung một biểu tượng: các kim tự tháp.
Giải oan cho loài chim bị con người tuyệt diệt
Dodo - loài chim bị con người tàn sát đến mức tuyệt chủng - luôn bị gán cho biệt danh "ngu ngốc, khờ khạo".


