“Cá mặt quỷ” nhe răng sữa
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài cá kỳ lạ có những chiếc nanh bằng xương. Sau một thời gian nghiên cứu, họ vẫn chưa xếp loại được chúng thuộc họ nào mà vẫn để chúng trong danh sách “vô thừa nhận”.

Được gán cho cái tên là “cá quỷ”, loài cá nhỏ con này chỉ dài chừng 17 mm và cũng chỉ có ở những dòng suối tại Myanmar. (Ảnh: Fun-on)
Các nhà nghiên cứu tại Viện bảo tàng Lịch sử tự nhên London cho rằng loài cá này trong quá trình tiến hoá đã mất hết răng và sau này mọc lên những chiếc nanh bằng xương. Những con cá đực thường dùng răng nanh để cắn xé nhau. Chúng mở rộng hàm to hết cỡ, lao vào nhau “ăn thua đủ” nhưng chẳng bao giờ người ta thấy chúng bị thương hoặc chảy máu.
Tiến sĩ Britz, làm việc tại Myanmar hơn một thập kỷ đặt tên cho loài cá kỳ dị này là Danionella dracula lấy từ truyền thuyết con quỷ dùng răng nanh hút máu người có tên là Dracula.
Những điều bất thường ở cá quỷ
Những con cá nhỏ xíu được mang sang Anh, giao cho Bảo tàng cá lúc đầu bị xếp nhầm vào loài tương tự. Tiến sĩ Britz kể lại với phóng viên Đài BBC: “Sau chừng một năm sống ở đó, chúng bắt đầu chết. Khi tôi làm tiêu bản mẫu, soi dưới kính hiển vi, tôi thốt lên: Trời ơi, răng của chúng đây chăng”.
"Quan sát thật kỹ, nhuộm xương và sụn thành các màu khác nhau rồi dùng men để hoà tan hết phần thịt, tôi thấy nó rõ ràng chúng không phải là răng”.
Thay vì xương hàm là một hàng một dãy sụn nhô lên, sắc cạnh, giống như răng, chắc có cùng mục đích và ở những con cá đực, có những chiếc nanh rất lạ lùng.
Dùng các dữ liệu phân tích ADN để xếp đặt loài cá mới phát hiện vào cây phả hệ, các nhà nghiên cứu cho rằng răng của loài cá này đã thoái hoá từ 50 triệu năm trước.
So sánh với những loài tương tự, chúng có một đặc điểm lạ lùng là đạt được sự thành thục giới tính trước khi cơ thể phát triển hoàn toàn. Cá quỷ Dracula có ít hơn họ hàng của nó là cá ngựa vằn Danio rerio 44 chiếc xương và những xương này mọc muộn màng trong đời của cá ngựa vằn.
Các nhà khoa học không vội vàng xếp cá quỷ Dracula thành một loài mới và đành để những con cá nhỏ bé có răng nanh bơi trong bể cùng với những con cá “lạ” khác chưa có “lý lịch” thuộc dòng họ nào. Như vậy là những con cá bắt từ Myanmar vẫn thuộc loài “vô thừa nhận”.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.

Nguồn gốc thực sự của Bức tường thành Jerusalem
Lịch sử của một trong những địa điểm linh thiêng nhất thế giới đối với cả người Do Thái và người Hồi Giáo có lẽ sẽ phải được viết lại sau một khám phá bất ngờ của các nhà khảo cổ Israel.

Bí mật trong cỗ quan tài thứ 3: Cạy nắp thành công, đội khảo cổ bất ngờ khi nhìn bên trong
Đội khảo cổ đã mất gần 2 giờ để cạy nắp quan tài vì lớp vữa trát xung quanh quá chắc chắn.
