Cảnh kinh ngạc về động vật hoang dã chụp từ trên cao
Nhiều bức ảnh chụp từ trên cao ghi góc nhìn độc đáo về động vật hoang dã giành giải thưởng Siena Drone Photo Awards 2024.

Chiến thắng ở hạng mục Động vật hoang dã tại khuôn khổ Giải thưởng ảnh Quốc tế Siena 2024 thuộc về bức ảnh "The Ocean Clean up" của Tobi Nicol. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh một con cá nhà táng đã chết. Con vật bị mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Perth và qua đời sau 4 ngày. Góc chụp từ trên cao cho thấy con cá mập hổ đang chuẩn bị sâu xé xác thịt. (Ảnh: Tobi Nicol).

"Jackal in the Field" của Md Imrul Kayes mô tả hình ảnh một con chó rừng với bộ lông màu vàng đang tìm chỗ ẩn nấp trên cánh đồng lúa mì ở Bangladesh. Do mất môi trường sống, chúng tìm đến những bụi cỏ rậm rạp để giấu mình. Tuy nhiên, thiết bị bay không người lái (drone) từ trên cao vẫn có thể tìm thấy con vật. (Ảnh: Md Imrul Kayes).

"Pelicanos Blancos" là bức ảnh về những chú bồ nông được Guillermo Soberón chụp tại khu bảo tồn thiên nhiên Estero “El Soldado” ở Guaymas, Sonora, phía bắc bờ biển phía tây Mexico. Ngoài bồ nông, cũng có nhiều loại chim nước sống ở đó, trong đó có cả cò thìa hồng và diệc tuyết. (Ảnh: Guillermo Soberon).

"A Dangerous Addiction" của Lakshitha Karunarathna ghi lại cảnh tượng một con voi nằm giữa khu rác thải. Tác giả cho biết thực sự rất muốn đuổi con voi ra khỏi nơi bẩn thỉu này bằng drone. "Tôi cố tình hạ drone xuống độ cao mà con voi có thể nghe thấy tiếng quạt. Nhưng dường như con vật chỉ quan tâm đến đống rác và tiếp tục ngụp lặn trong đó để kiếm thức ăn mà không nản lòng", Karunarathna nói. (Ảnh: Lakshitha Karunarathna).

“Fly Flamingo” là bức ảnh của Maurizio Tentorio được tạo ra trên hồ Magadi ở Kenya. Nơi này có hàm lượng muối cực cao nên tạo ra các vệt bọt màu trắng. Khoảnh khắc hàng nghìn con hồng hạc chao lượn trên mặt hồ Magadi xanh trắng đẹp đến vô thực. (Ảnh: Maurizio Tentorio).

Tim Burgess, nhiếp ảnh gia người Australia đã chụp ảnh chú cá voi lưng gù non đang di cư từ phía nam tới Nam Cực. Cảnh tượng con cá chơi đùa với nước khiến Burgess nhớ đến đôi cánh thiên thần. Sau đó anh đặt trên cho bức ảnh là)" với lời nhắc nhở về vẻ đẹp lạ thường của thiên nhiên. (Ảnh: Tim Burgess).

"Resting in the safe arms of Mother Nature" là bức ảnh của Pravin Shanmughandam. Từ drone, anh chụp được cảnh một đàn voi đang ngủ trên cỏ ở khu bảo tồn hổ Anamalai ở miền nam Ấn Độ. Nhiếp ảnh gia cho biết: "Môi trường sống nguyên sơ và mảng rừng ở đây là nơi ẩn náu quan trọng của loài voi châu Á trong tự nhiên”. (Ảnh: Pravin Shanmughanandam).

Con cá mập mũi dài này tạo nên một hình ảnh hoàn hảo cho Joanna Steidle. Nhiếp ảnh gia cho biết bức ảnh được chụp ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước Mỹ, gần Southampton, New York. (Ảnh: Joanna Steidle).

Bức ảnh tên "A Polar Romance" của nhiếp ảnh Florian Ledoux cho thấy hình ảnh 2 con gấu Bắc Cực đang trong mùa giao phối. Việc tiếp cận và tán tỉnh của loài động vật mất nhiều thời gian và tốn sức lực. Hình ảnh ghi lại cảnh 2 con gấu đang nghỉ ngơi sau cuộc "yêu". (Ảnh: Florian Ledoux).
Chùm ảnh trước - nay cho thấy phụ nữ thuộc các sắc tộc khắp thế giới đã thay đổi như thế nào trong 100 năm qua
Nhan sắc đặc trưng của phụ nữ từ phương Đông sang phương Tây đã thay đổi chóng mặt trong thế kỷ qua, nhưng vẫn rất dễ dàng để nhận ra.
Ngắm "voi biết bay" cực độc ở Việt Nam
Với chiếc "vòi voi" rất dài mọc ra trên đầu và đôi cánh rực rỡ như cánh bướm, con vật này quả là một tác phẩm độc đáo của tạo hóa.
Những bức ảnh cho thấy thế giới đã thay đổi chóng mặt như thế nào chỉ trong vài năm qua
Thế giới có quá nhiều sự chuyển biến mỗi ngày nhưng chúng ta khó có thể nhận ra trong nhịp sống thường nhật.
Ngắm loài rắn mọc râu độc nhất vô nhị của Việt Nam
Với hai chiếc "râu" mọc ra từ mũi, chúng được coi là một trong những loài rắn kì dị nhất trên thế giới. Đó là loài rắn có tên gọi là rắn râu, tên khoa học là Erpeton tentaculatum Lacepede.
Tác phẩm nhiếp ảnh về phụ nữ Trung Quốc 150 năm trước
Ảnh gốc về phụ nữ Trung Quốc cách đây khoảng 150 năm được giới thiệu ở triển lãm "Hồng nhan thời ấy".
Bộ ảnh hiếm ghi lại cuộc sống ở Hàn Quốc 70 năm trước
Trong chuyến đi đến Hàn Quốc năm 1956-57, người phụ nữ tên Marie Ann Han Yoo đã chụp những bức ảnh màu hiếm hoi về cuộc sống thời hậu chiến ở quốc gia này.


