Chứng bệnh ẩn trong kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng
Các chuyên gia người Mỹ tìm ra chứng bệnh bí ẩn của người phụ nữ trong tác phẩm Thế giới của Christina, bức tranh được coi là biểu tượng của nền hội họa Mỹ.
Theo Discovery News, kiệt tác nghệ thuật của danh họa Andrew Wyeth khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống cạnh nhà ông, Christina Olson. Wyeth lấy cảm hứng vẽ nên bức tranh sau khi quan sát từ cửa sổ cảnh tượng Christina bò qua cánh đồng. Bức tranh đang được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại tại New York, Mỹ.
Trong Hội nghị Lịch sử Bệnh học lâm sàng lần thứ 23 tổ chức tại Baltimore, Maryland, Mỹ, các chuyên gia khẳng định người phụ nữ trẻ mắc một hội chứng thần kinh di truyền, ảnh hưởng tới cả dây thần kinh vận động và cảm giác. Trong tranh, chân của Christina bị gập theo góc kỳ lạ ở dưới thân. "Các chi, đặc biệt là cánh tay, rất gầy guộc", Discovery News dẫn lời Marc Patterson, giáo sư thần kinh học, nhi khoa và di truyền học tại phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota.

Kiệt tác Thế giới của Christina do danh họa Andrew Wyeth vẽ. (Ảnh: Wikipedia).
Sau khi xem xét lịch sử bệnh lý của Christina Olson và nghiên cứu bức tranh chân dung của Wyeth, Patterson kết luận Christina mắc chứng bệnh Charcot-Marie-Tooth, hội chứng di truyền do đột biến tạo ra khiếm khuyết trên các protein thần kinh. Chứng bệnh này làm tổn thương dây thần kinh và ảnh hưởng tới chức năng vận động.
Christina bộc lộ sự yếu ớt ở phần mắt cá chân từ đầu thời thơ ấu. Sự yếu ớt này ngày càng gia tăng một cách đáng ngại. Năm 26 tuổi, bà không thể cử động tay và chỉ đi được 3-4 bước nếu không có người đỡ. Christina đã đến khám ở Bệnh viện Thành phố Boston, nhưng các cuộc kiểm tra không giúp đưa ra chẩn đoán.
Ở cuối tuổi 50, Christina mất khả năng đứng thẳng và buộc phải bò khi muốn đi đâu đó. Đầu óc bà vẫn minh mẫn, nhưng bà cũng bị suy giảm cảm giác, dẫn đến một lần bỏng nặng trong khi đang ngủ ở tuổi 56.
Bước vào tuổi 74, bà phải ngồi trên xe lăn và mất không lâu sau đó. "Bệnh án chỉ ra rõ nhất sự tồn tại của căn bệnh thần kinh ngoại biên tiến triển chậm, gắn liền với tuổi thọ bình thường", Patterson nói.
Những người mắc bệnh Charcot-Marie-Tooth trải qua sự suy yếu ở cơ bàn chân và đùi dưới. Họ có thể bị biến dạng chân như bàn chân rất mỏng hoặc uốn cong. Ngày nay, tỷ lệ mắc hội chứng này là khoảng 1/2.500 người ở Mỹ. Căn bệnh không có cách chữa trị, nhưng một số biện pháp có thể giúp bệnh nhân đi lại dễ hơn.
Theo Patterson, trường hợp của Christina rất thú vị. "Bức tranh này từ lâu đã là tác phẩm yêu thích của tôi, và căn bệnh của Christina là một bí ẩn hấp dẫn y học. Tôi cho rằng trường hợp của bà rất trùng khớp với hội chứng Charcot-Marie-Tooth", Patterson chia sẻ.
Một ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế của các phi hành gia diễn ra như thế nào?
Đối với các phi thành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), khái niệm một ngày khá trừu tượng bởi mỗi 24 giờ, họ sẽ trải nghiệm 15 lần bình minh ló rạng khi ISS bay quanh trái đất.
Tại sao người say thường thích gây sự?
Quán rượu là hiện trường của rất nhiều vụ ẩu đả, cho dù là trong phim hay ngoài đời. Nguyên nhân không phải từ tính thẩm mỹ của quán bar, mà chính từ các cốc rượu người ta uống.
Giao thông trên trời diễn ra như thế nào?
Ở các ngã tư đường luôn có những cột đèn giao thông. Xe cộ và người đi đường đều tự giác tôn trọng quy tắc “đèn đỏ dừng, đèn xanh đi”, như vậy mới có thể tránh được xảy ra hỗn loạn và tai nạn giao thông. Đường hàng không cũng tuân thủ những nguyên tắc như vậy.Giảm tắc đường bằng đèn giao thông ảo
Thử giải bài toán khiến 98% người trên thế giới bó tay
Bài toán "Ai giữ cá" tưởng chừng đơn giản nhưng khiến không ít người phải chào thua trước Einstein.
Có tới 12 loại cầu vồng và không phải lúc nào cũng có đủ 7 màu cơ bản
Hồi nhỏ đi học chúng ta đã được dạy là cầu vồng hình thành khi các hạt nước trong không khí hoạt động như một cái lăng kính nhỏ, uốn, chia tách ánh sáng từ Mặt Trời và khi có đủ nước, đủ ánh nắng thì chúng ta có một quan cảnh rực rỡ với 7 màu sắc đẹp mắt.
Truyền thuyết về những ác quỷ trong lễ Giáng sinh
Mụ phù thủy Frau Perchta, ác quỷ Krampus... là những sinh vật ma quỷ đáng sợ trong Giáng sinh.


