Có một thành phố yêu quý linh cẩu như thú cưng
Ở một thành phố cổ đại phía đông Ethiopia, người dân cho bầy linh cẩu ăn, đổi lại chúng giúp họ dọn sạch đường phố và xua đuổi ma quỷ.
Những con linh cẩu tụ tập khi màn đêm buông xuống thành phố Harar. Loài vật dạn dĩ này đến từ sớm và lang thang xung quanh, không bận tâm tới tiếng kèn ầm ĩ phát ra từ đền thờ gọi người dân tới cầu nguyện. Khi Abbas Yusuf tới, hàng chục con linh cẩu đã chờ sẵn trong bóng tối nhập nhoạng. Abbas huýt sáo gọi và vứt ra vài miếng thịt. Sau đó, anh hướng dẫn một nhóm du khách tới xem để họ lần lượt cho linh cẩu ăn bằng thịt treo ở đầu que dài, theo Guardian.

Những con linh cẩu trên đường phố Harar. (Ảnh: Guardian).
Ở những nơi khác tại Ethiopia và nhiều vùng thuộc khu vực châu Phi hạ Sahara, linh cẩu là loài sáng sợ và mang tiếng xấu. Bản tin thường đưa tin chúng bắt trẻ em. Trên khắp châu Phi, con người thường xung đột với linh cẩu, đặc biệt khi các khu dân cư mở rộng. Loài động vật ăn thịt lớn này giết người và lượng lớn gia súc, ngược lại cũng thường xuyên bị đầu độc và giết chết trong các vụ tấn công trả đũa. Tuy nhiên, tại thành phố Harar, sự hiện diện của chúng được chấp nhận và khuyến khích, theo Ahmed Zekaria, một học giả địa phương.
Trong khi linh cẩu nâu và linh cẩu sọc nằm trong danh mục "sắp bị đe dọa", linh cẩu đốm không phải loài nguy cấp nhưng số lượng của chúng đang giảm dần. Do xung đột với con người gia tăng và môi trường sống thu hẹp, vấn đề các cộng đồng có thể chung sống như thế nào với loài ăn thịt lớn này đang trở nên ngày càng cấp bách.
Ở Harar, linh cẩu đóng vai trò như hệ thống xử lý rác trong thành phố, xuất hiện vào ban đêm thông qua một loạt cửa trên tường thành và ăn thức ăn thừa vứt trên đường phố. Abbas là một trong những người thân thiết với bầy linh cẩu trong thành phố. Anh học theo cha mình là Yusuf, người bắt đầu ném thức ăn thừa cho linh cẩu trong khi cho chó ăn cách đây nhiều thập kỷ. Quan hệ của Abbas với bầy linh cẩu gắn bó tới mức anh đặt tên cho tất cả chúng. Dù phần lớn thành viên trong bầy không dám ăn trực tiếp thức ăn trên tay anh, những con linh cẩu thân thiết thường chạy tới nhà anh. "Tôi cho chúng ăn mỗi tối, bất kể có du khách hay không", Abbas kể.
Một trong những con linh cẩu ưa thích của Abbas là một con cái lớn tuổi tên Chaltu. Vài tháng trước, nó lang thang vào một tòa nhà văn phòng trong thành phố và bị bảo vệ đánh bằng gậy. Khi nghe tin, Abbas đã đặt xe cứu thương và đưa nó về trang trại của mình để chăm sóc đến khi nó khỏe lại. Giống như nhiều người theo đạo Hồi ở Harar, Abbas và cha anh tin rằng linh cẩu có thể bảo vệ con người khỏi ma quỷ.
Trong nỗ lực rộng hơn nhằm thúc đẩy du lịch, chính phủ Ethiopia rất quan tâm đến khai thác quan hệ giữa Abbas và bầy linh cẩu. Hiện nay, anh cho chúng ăn ở một bãi đất bỏ hoang. Nơi này sẽ được thay thế bằng một công viên sinh thái 2,5 triệu USD với cửa hàng, quán cà phê và một bảo tàng. Nhà chức trách hy vọng công trình sẽ giúp thu hút nhiều du khách hơn. Tuy nhiên, dự án có thể đe dọa quan hệ giữa thành phố với những con linh cẩu. Những công trình mới có thể chặn nhiều tuyến đường mà linh cẩu từng sử dụng.
Ngắm các biểu tượng sắc đẹp qua từng thập kỷ: Vẻ đẹp là không có tiêu chuẩn, đôi khi bạn chỉ sinh nhầm thời
Xu hướng thời trang và trang điểm của phụ nữ vẫn luôn chuyển động không ngừng.
Trung Quốc đánh sập 19 tòa nhà trong 10 giây: Thứ khiến tất cả đổ sập lại không phải là thuốc nổ
Sau 10 giây, các tòa nhà này chỉ còn là đống tro bụi. Toàn bộ quá trình đánh sập diễn ra trên diện tích 15 hecta. Những đám mây bi và khói lan ra khắp không trung.
Sự thật về những truyền thuyết đô thị nổi tiếng thế giới
Nguồn gốc của một vài truyền thuyết đô thị đáng sợ nhất, đôi khi lại xuất phát từ chính sự kiện có thật và ảnh hưởng đến cả thực tế.
Hồ thiêng ở TQ: 800.000 tấn tôm cá nhưng không một ai dám đánh bắt
Vì lý do gì mà người dân Tây Tạng không tận dụng nguồn tài nguyên vốn có dù không bị ngăn cấm bởi chính quyền hay pháp luật?
Nhiếp ảnh gia canh chờ 6 năm bắt một khoảnh khắc đáng kinh ngạc của Mặt trăng
Một nhiếp ảnh gia phải đợi tận 6 năm để thu về khoảnh khắc 3 chiều của Mặt Trăng 'đậu' trên đỉnh Vương cung thánh đường Superga (Italy). NASA ngay lập tức chia sẻ bức ảnh này.
Tiết lộ bất ngờ về bữa ăn cuối cùng của hoàng đế Napoleon
Hoàng đế Napoleon nổi tiếng nước Pháp đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/5/1821 trên hòn đảo St. Helena hoang vắng.


