Côn trùng lạ tấn công khoai lang
Nhiều diện tích trồng khoai lang của nông dân tỉnh Vĩnh Long hiện đang bị côn trùng lạ tấn công.
Thu mua khoai lang tại Vĩnh Long
Côn trùng này nhỏ như cây tăm, dài khoảng 4cm, thân màu xám đen, di chuyển rất nhanh. Loại côn trùng này không phá hoại củ khoai như sùng mà chỉ đục một hoặc vài lỗ nhỏ.
Củ khoai bị côn trùng đục thủng đều bị mất giá (gọi là khoai “dạt”). Giá khoai loại nhất là 380.000 đồng/tạ, nhưng giá khoai dạt chỉ vài chục nghìn đồng/tạ.
Theo ông Lê Duy Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long: một công (ha) khoai lang cho khoảng 50 tạ, thì hết 30 tạ bị dạt.
Chỉ riêng xã Tân Thành có khoảng 1.260ha khoai lang bị côn trùng lạ tấn công, chiếm khoảng 70% diện tích khoai của xã. Khoai lang đang mất giá, lại bị côn trùng lạ tấn công nên nông dân trồng khoai bị thua lỗ lớn.
Trước tình trạng khoai lang bị côn trùng lạ tấn công, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Vĩnh Long đã giao Chi cục Bảo vệ thực vật xác định loại côn trùng, tìm loại thuốc thích hợp để tiêu diệt loài côn trùng gây hại trên.

Cà chua từng bị coi là "táo độc" suốt 200 năm
Hàng thế kỷ trước khi trở thành một thành phần chủ chốt trong các món salad và nước xốt, cà chua từng bị người châu Âu coi là một loại quả độc chết người.

Loài cây đẹp nhưng cực độc - chạm nhẹ cũng khiến bạn "sống-không-bằng-chết"
Nhìn lá màu xanh, hình tim đẹp đến thế nhưng ai ngờ loài cây này chứa 1 chất độc có tính sát thương tinh thần kinh khủng.

Khám phá đảo Socotra - Nơi có cây độc đáo bậc nhất hành tinh
Socotra, một hòn đảo của Yemen, là nơi có vài trăm loài động vật và thực vật không hề xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.

Chanh ngón tay - Loại chanh giống trứng cá hồi đắt nhất thế giới
Giá thành cho 1kg của loại quả này tới hàng triệu đồng nhưng giới nhà giàu Trung Quốc vẫn săn lùng đặt mua cho bằng được.

Khám phá thú vị về cây quất cảnh ngày Tết
Cây quất là cây xanh, cây ăn quả rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về.

Cận cảnh quá trình ve sầu "thoát xác"
Trong một dịp đi nghiên cứu về các loài sinh vật, côn trùng, nhà nhiếp ảnh Thomas Marent đã may mắn chứng kiến quá trình một chú ve sầu lột xác.
