Cung đường như tiên cảnh nhưng đáng sợ bậc nhất thế giới ở Pakistan
Fairy Meadows không chỉ là điểm leo núi được yêu thích mà còn là cung đường offroad bằng xe jeep được mệnh danh nguy hiểm bậc nhất trên thế giới.

Fairy Meadows là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất tại đất nước Pakistan với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, sở hữu ngọn núi Nanga Parbat cao thứ 9 thế giới với chiều cao lên đến 8.126m. Để đến được đây không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, du khách phải di chuyển bằng xe jeep qua cung đường tử thần vô cùng ngoằn nghèo, cheo leo trên vách núi, nhiều đoạn đường chỉ đủ một xe đi qua. Mỗi lần thấy xe đối diện, các xe lại phải chờ tại một điểm đủ rộng để xe ngược chiều có thể qua. Có những đoạn, du khách có cảm giác bánh xe đang lăn khỏi con đường đất đá. Chỉ số ít người có bằng lái chuyên dụng mới được phép lái trên cung đường này.

Nhiều đoạn đường được xếp lại bằng đá cheo leo giữa những vách núi, để làm được con đường kết nối này là cả một kỳ công của những con người nơi đây.

Một cây cầu gỗ được xây dựng nằm cheo leo giữa hai vách núi.

Sau 1h30 phút di chuyển, xe jeep cũng chỉ chở du khách đến dưới chân núi, từ đó có hai cách để di chuyển lên Fairy Meadows – nơi có độ cao trên 3.300 m. Thứ nhất, du khách có thể chọn cách đi bộ khoảng 4-5 giờ đồng hồ, hoặc thuê ngựa dưới chân núi để leo lên.

Cung đường leo lên khá vất vả khi phải vượt qua những con dốc khá cao cộng với không khí loãng, nhưng bù lại du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cung đường tuyệt đẹp tại đây. Những dãy núi trùng điệp phủ tuyết trắng, xen kẽ là những rừng thông đang vươn mình trong nắng. Trên độ cao khoảng 3.000 m bắt đầu có tuyết hai bên đường, không khí lạnh hơn.

Fairy Meadows có các căn nhà gỗ dành cho du khách, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm trọn đỉnh Nanga Parbat. Nhiệt độ vào mùa xuân tại đây xuống khoảng 0 độ C vào buổi đêm.

Từ Fairy Meadows, du khách tiếp tục di chuyển khoảng 3 tiếng nữa để vào đến trại Beyal Camp dưới chân núi Nanga Parbat. Từ đây mới thấy được sự hùng vĩ của ngọn núi. Vào mùa xuân, tuyết vẫn phủ kín nên chưa có ai leo núi. Phải chờ đến khi tuyết tan, du khách mới có thể chinh phục ngọn núi này.

Cung đường từ Fairy Meadows đến trại Beyal Camp là một trong những cung đường tuyệt đẹp, du khách sẽ đi qua những khu rừng thông suối chảy róc rách, hay đi qua những thung lũng tuyết phủ trắng xóa. Tất cả đều tạo nên môt khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đầy thơ mộng.

Với những du khách không quen đi trên tuyết có thể tiếp tục thuê ngựa để đến Beyal Camp.

Khung cảnh hùng vĩ những cũng vô cùng bình yên tại Fairy Meadows.

Pakistan là điểm đến không phải du khách nào cũng dám thử vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt và di chuyển khó.

Quốc gia Nam Á có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phù hợp với những du khách ưa du lịch kiểu phiêu lưu mạo hiểm.

Những ngôi nhà gỗ được người dân dựng lên dành cho du khách ở phía dưới chân núi.
Nhà toán học Rumani dùng công thức bí mật để trúng xổ số 14 lần
Vào thập niên 1990, nhà kinh tế học người Romania – Australia Stefan Mandel và cộng sự của ông chơi xổ số và liên tiếp trúng giải nhiều lần.
Phát hiện thú vị: Phụ nữ càng lấy chồng xa, sinh con càng thông minh, vì sao vậy?
Không biết bạn đã từng nghe câu nói phụ nữ càng lấy chồng xa, sinh con sẽ càng thông minh hay chưa? Bạn tò mò không biết câu nói này có dựa trên cơ sở khoa học hay không thì câu trả lời là có.
5 hiện tượng tự nhiên khiến máy bay dễ gặp tai nạn
Chim là nguyên nhân tự nhiên hàng đầu khiến các chuyến bay gặp sự cố.
"Dòng sông đỏ" ở Trung Quốc: Mưa xuống đổi màu rực rỡ, thức uống làm từ nước sông này nổi tiếng ai cũng biết
Ở phụ lưu của Trường Giang có một nhánh sông rất đặc biệt, mỗi khi trời mưa lại trở thành một dòng sông đỏ rực. Có chuyện thần kỳ như thế sao?
Trái đất không bao giờ hết dầu thô, tức là chúng ta sẽ không hết xăng?
Chúng ta thường nghe nói tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, trong khi đó đất thì chật, người thì đông, mà dân số tăng liên tục dẫn tới việc tăng tiêu thụ nguyên nhiên liệu.
9 vị thần hàng đầu trong 'Thần thoại Hy Lạp'
Theo trang Ancient History Lists, dưới đây là những vị thần hàng đầu, có sức ảnh hưởng lớn trong "Thần thoại Hy Lạp".


