Cứu hộ nhầm vì tưởng sao băng là máy bay
Một sao băng rơi xuống biển tại Anh với tốc độ cao khiến nhiều người tưởng đó là máy bay và báo nhà chức trách.
Hôm 23/10 lực lượng cứu hỏa và cứu hộ hạt Kent, Anh, nhận được một số cuộc gọi của người dân về việc một vật sáng lao xuống bờ biển thuộc thành phố Whitstable.
“Một phi công nói ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay và thấy một máy bay khác lao xuống. Nhiều ngư dân trên biển cũng báo là họ thấy một thứ gì đó rơi”, một người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa và cứu hộ hạt Kent, cho hay.
Ngay lập tức lực lượng cứu hỏa tại hai thành phố Whitstable và Herne Bay tiến hành tìm kiếm ở vùng biển gần đó. Nhưng họ không thấy bất kỳ dấu vết nào của máy bay.
Sau đó các nhân viên không lưu xác nhận với lực lượng cứu hỏa và cứu hộ rằng không có máy bay nào mất tích. Vì thế giới chức hủy mọi nỗ lực tìm kiếm và kết luận rằng vệt sáng lao xuống biển là sao băng.
Vài trăm vệt sao băng xuất hiện trên bầu trời trong hai ngày cuối tuần trước do trái đất đi qua một đám mây bụi do một sao chổi để lại.

Tìm hiểu về tia gamma và chớp gamma
Tia gamma (kí hiệu là γ) là một loại bức xạ điện từ hay quang tử có tần số cực cao.

Phát hiện thêm "ngôi nhà tương lai" cho loài người
Trong hành trình khám phá vũ trụ và tìm kiếm các hành tinh có khả năng sống, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hành tinh đáng chú ý mang tên Gliese 667C c.

Hành tinh "siêu Trái Đất" có thể chứa sự sống
Một ngoại hành tinh ở cách 111 năm ánh sáng có thể là phiên bản lớn của Trái Đất với những điều kiện phù hợp cho sự sống.

Làm thế nào để nhìn thấy dải Ngân hà?
Dưới một bầu trời đêm quang đãng, không trăng và vắng ánh đèn thành phố, bạn sẽ thấy vẻ đẹp lộng lẫy của thiên hà.

Những hiện tượng kỳ lạ chỉ có thể thấy trong vũ trụ
Trên Trái đất có rất nhiều hiện tượng tự nhiên vô cùng kỳ lạ mà có thể bạn chưa bao giờ được thấy như: hiện tượng cầu vồng lửa, thủy triều đỏ hay hiện tượng sét đánh trúng núi lửa.

Vụ nổ Big Bang là gì?
Vũ trụ là gì? Một câu hỏi lớn đã từng đặt ra trước nhân loại suốt bao nhiêu thế kỷ. Thời xưa ở Trung Hoa cổ đại, nhà triết học Lão Tử đã cho vũ trụ là một tồn tại "vô thuỷ, vô chung, vô cùng, vô tận".
