Đào đường, kinh hoàng vì 20 bộ hài cốt giấu dưới hào nước cổ
Các nhà khảo cổ Hà Lan tin rằng họ đã khám phá ra một vụ án mạng động trời nhiều thế kỷ trước, dựa vào những chi tiết bất thường trong cách an táng các hài cốt.
Một con hào cổ đại bao quanh lâu đài Batestein của thành phố Vianen (Hà Lan) đang được đào bới để tái sử dụng, nối vào hệ thống kênh của thành phố. Nhưng công việc đã bị gián đoạn khi các công nhân kinh hãi phát hiện vô số bộ hài cốt người.
Theo Acients Origins, ban đầu có 9 bộ xương được các công nhân tìm thấy. Nhưng các nhà khảo cổ đã vào cuộc và tìm được thêm một số người nữa. Tổng cộng có 20 bộ hài cốt, đều là của nam giới, tuổi từ 15 đến 30.
Niên đại của các bộ hài cốt được cho là từ thời lâu đài mới được xây dựng, tức từ thế kỷ thứ 14.
Tờ Tellereport trích lời bà Alderman Christa Hendriksen, một đại diện của chính quyền thành phố Vianen, cho biết phát hiện này rất bất thường. Một số bộ xương thậm chí được xếp chồng lên nhau.
Họ được chôn trong trạng thái hầu như trần trụi, không có dấu vết của hàng dệt may hay trang sức, chỉ được bỏ vào quan tài gỗ tạp sơ sài. Đó cũng không phải một mảnh đất thánh, điều hết sức bất thường trong thời kỳ đó, khi nghi thức chôn cất ở đây đòi hỏi con người phải được an nghỉ trong các nghĩa trang nhà thờ.
Các nhà khảo cổ tại hiện trường - (Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp).
Các nhà khảo cổ kết luận có 2 nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết thảm khốc và vị trí giấu dưới hào nước kỳ lạ đó.
- Một là, họ là nạn nhân của "cái chết đen", tức bệnh dịch hạch đang hoành hành ở châu Âu thời kỳ đó. Người chết vì dịch hạch quá nhiều, nên thường được chôn cất tập thể trong các hố đào sơ sài.
- Hai là, có một vụ thảm sát, nạn nhân bị chôn vội vàng và giấu kín dưới hào nước, không ai biết nên không có bất kỳ ghi chép nào về họ.
Cận cảnh một bộ hài cốt được chôn cất trong trạng thái sơ sài - (Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp).
Cũng có một giả thuyết khác kém vững chắc hơn là họ là nạn nhân trong một số cuộc giao tranh trong giai đoạn 80 năm hỗn loạn của Hà Lan, thuộc thể kỷ thứ 16.
Hiện 20 bộ hài cốt đã được đem về phòng thí nghiệm để kiểm tra xem, sau đó sẽ được chôn cất ở nơi phù hợp. Công trình xây dựng vẫn tiếp tục bị đình chỉ để các nhà khảo cổ mở rộng khu vực khảo sát vì chính quyền thành phố hy vọng không bỏ sót bất kỳ bằng chứng lịch sử quý giá nào.
.jpg)
Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ
Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Cá Dunkleosteus: "Kẻ hủy diệt" của kỷ Devon
Trước khi loài khủng long xuất hiện, Trái Đất cũng từng tồn tại rất nhiều loài động vật được mệnh danh là sát thủ khét tiếng, trong số đó có rất nhiều loài đến từ đại dương và cá Dunkleosteus là một trong số đó.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.
