Độc đáo tu viện "cheo leo" bên vách núi ở Montenegro
Ostrog là một tu viện của Giáo hội Chính thống Serbia có một vị trí độc đáo, tựa vào một vách đá thẳng đứng trên ngọn núi đá lớn Ostroška Greda, ở Montenegro.

Tu viện được thiết kế dành riêng cho vị Thánh Basil của Ostrog, Sveti Vasilije Ostroški, người thành lập nên tu viện và được chôn cất ở đây vào năm 1671

Trên tu viện, có thể ngắm nhìn toàn cảnh đồng bằng Bjelopavlići xanh mướt phía dưới

Đây là nơi hành hương nổi tiếng nhất tại Montenegro và là một trong những thánh địa Chính Thống giáo quan trọng nhất Thế giới...

...Và cũng là nơi dành cho cả người theo Chính Thống giáo, Công giáo và Hồi giáo viếng thăm

Tu viện Ostrog nằm ở độ cao 900m so với mực nước biển. Ở lối ra phía bên phải có một đài phun nước Thánh, được cho là có một số đặc tính chữa bệnh

Tu viện Thượng là Nhà thờ Thánh Chúc và Nhà thờ Thập Giá. Di hài của Thánh Basil cũng được đặt trong nhà thờ này

Tu viện hạ Donji Manastir cách khuôn viên chính 3km, nằm ở trung tâm xung quanh nhà thờ Chúa Ba Ngôi với những bức bích họa sống động - được xây dựng vào năm 1824

Giữa tu viện thượng và tu viện hạ là nhà thờ Thánh Tử Đạo Stanko - xây dựng vào năm 2003, trong đó cũng lưu giữ bàn tay của vị Thánh này

Tu viện còn kỷ niệm ngày lễ của mình vào ngày 12/ 5 hàng năm - ngày mà Thánh Basil đã qua đời, trùng với ngày 29/4 theo lịch của Chính Thống giáo

Không chỉ ẩn chứa những câu chuyện huyền thoại hấp dẫn, Ostrog còn sở hữu một kiến trúc và cảnh quan độc đáo, tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ
Cuộc sống ở hòn đảo đông dân nhất thế giới
Với diện tích 0,12 km2, Santa Cruz del Islote là hòn đảo đông dân nhất thế giới khi có đến 1.200 người sinh sống.
Địa đạo Củ Chi - khám phá “mê cung dưới lòng đất”
Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70km về hướng tây-bắc.
Những "tổ ong khổng lồ" tồn tại hàng triệu năm độc nhất hành tinh
Purnululu có nghĩa là "đá sa thạch", từ lâu đã là nơi ở của thổ dân địa phương, nhưng không được phần còn lại của thế giới biết đến cho tới giữa những năm 1980.
Làng cổ 4000 năm tuổi nằm dưới lòng đất ở Trung Quốc: Cách mặt đất 7m, mất 3 năm mới xây xong 1 căn
Đây là một ngôi làng kì lạ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hơn 4.000 năm qua, hơn 10.000 hộ dân ở đây chỉ sống dưới lòng đất.
Sa mạc "dị nhất thế giới": Cồn cát vàng thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy hồ nước với tôm cá
Trong suy nghĩ của con người, sa mạc luôn là một vùng đất cằn cỗi, hoang vu, khắp nơi đều là cát vàng, là nơi không có sự sống.
Tòa tháp "nghiêng vẹo" 7 độ, chân tháp bị phá hủy, nhưng tồn tại 1.000 năm
Dù còn nghiêng hơn cả tháp nghiêng Pisa ở Italia, nhưng tháp Hộ Châu tại Thượng Hải vẫn đứng sừng sững không đổ suốt gần 1.000 năm qua.


