Đối phó với tĩnh điện trên mặt trăng
Mặt trăng và sao Hoả có các điều kiện rất lý tưởng để cho tĩnh điện tích luỹ: đất khô cằn hơn cả cát sa mạc trên trái đất. Chính vì thế, đất trở thành thứ cách điện tuyệt vời, không cho điện tích lan truyền vào lòng đất.
Khi các nhà du hành đi lại trên bề mặt những thiên thể này, giày hay bánh xe sẽ tích tụ các electron vì cọ sát với sỏi đá và bụi. Bộ đồ của phi hành gia hay chiếc xe họ đang lái sẽ bị nạp một lượng điện khổng lồ, có thể lên đến hàng trăm volt.
Chính vì vậy, ở các căn cứ, hiện nay người ta phải lắp đặt những tấm nhôm có tiếp đất. Khi nhà du hành trở về căn cứ, họ phải đi ngang qua những tấm nhôm này, để tĩnh điện trên người họ (hoặc trên xe) truyền hết xuống đất. Các nhà khoa học cũng đã nghĩ ra thêm một cách khác để đối phó với hiện tượng tĩnh điện: gắn thêm những cây kim dài khoảng 2,5 cm (làm bằng sợi wolfram, có đường kính cực nhỏ: 0,000254 cm) đặt trên một bệ ăngten. Những cây kim này có nhiệm vụ làm cho tĩnh điện từ từ thoát vào khí quyển.

Những điều thú vị về Hệ Mặt trời
Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nóng nhất không phải ở gần Mặt Trời nhất, sao Diêm Vương chỉ có kích thước bằng một nửa chiều rộng nước Mỹ.

11 vụ núi lửa phun trào kinh hoàng nhất trong lịch sử
Tambora, Krakatoa,Yellowstone... là những cái tên rất nổi bật trong số 11 đợt núi lửa phun trào dữ dội nhất lịch sử này.

Cách xem Mặt trăng, sao Hỏa bằng Google Maps
Đây không phải là lần đầu tiên Google tích hợp một tính năng thú vị vào Maps và càng không đúng khi phủ nhận Google thờ ơ với vấn đề vũ trụ.

12 điều kỳ thú nhất về Sao Kim
Sao Kim, hành tinh thứ hai gần Mặt Trời là một vì tinh tú khá kỳ thú. Hãy cùng khám phá những điều kỳ lạ về một trong những người “anh em láng giềng” gần gũi nhất với Hành Tinh Xanh của chúng ta trong Hệ Mặt Trời.

Trái đất bắt đầu hình thành như thế nào?
Kênh truyền hình National Geographic danh tiếng mới đây đã cho công chiếu một đoạn clip ngắn diễn giải về sự hình thành Trái đất trong vũ trụ.

Cận cảnh "anh em sinh đôi" của dải Ngân hà
NASA gọi siêu vật thể NGC 6744 là "anh cả" của thiên hà chứa Trái đất.
