Động đất ở Hà Nội, chung cư cao tầng rung lắc
Khoảng 9h31 sáng nay, người dân ở quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng (Hà Nội) thấy nhà rung chuyển, người chóng mặt như bị tụt huyết áp, nhất là trên các chung cư cao tầng.
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết đã được báo cáo thông tin và đang cho phòng ban chuyên môn kiểm tra.
Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, những rung lắc mà người dân Thủ đô cảm nhận được là do ảnh hưởng của lan truyền chấn động từ một trận động đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 9 giờ 31 phút 28 giây sáng nay, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Phong tỏa đường Lương Yên lối vào chung cư. (Ảnh: Trần Thường).

Người dân nhốn nháo chạy ra đường. (Ảnh: Trần Thường).
Độ lớn của trận động đất ghi nhận được là 5,3 độ. Độ sâu chấn tiêu là khoảng 10km.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, sống tại chung cư ở đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, anh cùng 2 con gái đang ngồi chơi, bỗng con gái lớn nói: "Sao nhà lắc thế này"?
“Tôi thấy chóng mặt, chao đảo như tụt đường huyết. Khoảnh vài chục giây thì toà nhà hết lắc. Thật đáng sợ”, anh Tuấn kể.


Nhiều công nhân phải rời khỏi tòa nhà đang thi công trên phố Lương Yên. (Ảnh: Đoàn Bổng).

(Ảnh: Đoàn Bổng).
Chị Mai, nhân viên văn phòng trên tầng 21 tòa nhà ở đường Nguyễn Huy Tưởng cho biết: Tôi đang làm việc bỗng thấy cảm giác chao đảo, tưởng tụt đường huyết, mọi người xung quanh cũng có cảm giác tương tự.
Anh Nguyễn Văn Hải (làm việc tại tầng 21 toà nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân) kể, vào khoảng 9h30 sáng nay, khi anh chuẩn bị đi thang máy thì thấy toà nhà có rung lắc nhẹ.
"Ban đầu, tôi cảm giác như mình bị tụt huyết áp, người hoa mắt, chóng mặt nhưng mấy người bên cạnh cũng bảo vừa thấy rung lắc nên nghĩ ngay đến bị động đất. Tôi cũng sợ hãi định chạy ra khỏi toà nhà nhưng sau ít phút trấn tĩnh, tôi tiếp tục ở lại cơ quan làm việc", anh Hải nói.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thành Minh cùng làm việc tại toà nhà Hapulico cũng có chung cảm nhận có sự rung lắc nhẹ ở tòa nhà vào thời điểm trên.
Một số người làm việc tại đây còn cho biết, các tấm rèm cửa sổ thời điểm có xảy ra động đất còn rung lắc va chạm vào nhau.

(Ảnh: Đoàn Bổng).

(Ảnh: Đoàn Bổng).

(Ảnh: Đoàn Bổng).
Anh Mạnh Hà, làm việc tại tòa Zen Tower 12 (Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân) kể: "Chúng tôi đang ngồi làm việc thì thấy chóng mặt, quay ra hỏi nhau mới nhận ra là có rung lắc, bàn ghế cũng rung khá mạnh trong gần 1 phút. Mọi người sợ hãi vội di tản xuống tầng 1".
Anh Nam, một công nhân xây dựng ở 1 tòa nhà trên phố Lương Yên kể lại: "Tôi đang thi công tường thạch cao ở tầng 23 thì thấy tòa nhà rung lắc, chóng mặt. Tôi hô hoán mọi người rồi một mạch chạy bộ từ tầng 23 xuống để thoát thân.
Lúc đấy tôi chỉ biết chạy thật nhanh chứ không biết điều gì đang xảy ra với tòa nhà đang thi công".
Lupus ban đỏ - Căn bệnh nguy hiểm ít được biết đến
Hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của tác nhân lạ. Mắc lupus ban đỏ hệ thống, hệ thống miễn dịch mất khả năng phân biệt lạ - quen và chống lại cơ thể.
Lý do bạn nên thường xuyên cho gia đình ăn rau cải cúc vào mùa đông
Mỗi khi trời trở lạnh, người ta lại thèm thuồng mùi vị thơm ngon dễ chịu của cải cúc được chế biến thành những món ăn nóng hổi, cho hợp tiết trời.
Những điều có thể chưa biết về cây lô hội
Nha đam hay còn gọi là lô hội, long tu, lưỡi hổ có thể coi là một tủ thuốc nhỏ trong nhà.
Dù thích ăn mứt Tết tới mấy bạn cũng nhất định phải nắm rõ những điều này!
Một hộp mứt Tết “chất lượng” là phải có khoảng chục loại hương vị khác nhau, màu sắc phải hài hoà, bao bì phải bắt mắt, hấp dẫn.
Để trẻ ngủ ngoài trời 0°C để rèn sức khỏe
Bạn có bao giờ để con nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, ngủ trưa ngoài trời giá rét, thậm chí khi nhiệt độ có thể xuống dưới 0°C? Hầu hết các bậc cha mẹ ở Bắc Âu sẽ không ngần ngại làm việc đó. Đối với họ, đây chỉ là “việc thường ngày ở huyện”.
Cách nhận biết giò có hàn the để không bị "đầu độc"
Khi cắn miếng giò mà thấy khô cứng, dai, mịn bất thường thì đó là giò ướp hàn the.


