Họa sĩ Nam Phi vẽ tranh từ rác thải nhựa, kết quả là những tác phẩm kinh ngạc đến mức khó tin
Với việc rác thải nhựa ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, Buthelezi đang dùng công việc của mình để gây chú ý và chống lại vấn đề này.
Trong khi đa số các nghệ sĩ đều sử dụng màu nước hoặc sơn dầu để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, thì họa sĩ người Nam Phi Mbongeni Buthelezi lại sử dụng một chất liệu hoàn toàn khác. Đó là phế liệu nhựa. Tất cả tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp nhằm truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường.
Nguyên liệu tạo ra các bức tranh của Buthelezi là rác nhựa mà ông thu gom từ các bãi rác địa phương và đường phố ở thành phố Johannesburg (Nam Phi).
Buthelezi nói: "Động vật đang chết dần chết mòn, cá dưới đại dương cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Vì những thứ vật chất này và vì cả con người. Chính chúng ta cần phải chịu trách nhiệm".

Chân dung tự họa của Buthelezi.
Là một nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội, Buthelezi (56 tuổi) đã bộc lộ tài năng sáng tạo của mình từ khi còn là một cậu bé ở vùng nông thôn KwaZulu-Natal, Nam Phi.
Ông đã tự tạo ra những bức tượng nhỏ bằng đất sét về các loài gia súc xung quanh làng của mình, như bò, ngựa và dê.
Buthelezi nói: "Tôi lớn lên với những con vật của cha tôi. Những con gia súc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nhưng không phải mọi thứ trong khung cảnh nông thôn này đều là tự nhiên".
Ông giải thích rằng rác thải nhựa quá nhiều ở các khu vực chăn thả. Đến nỗi những con bò đôi khi nhai phải rác. Buthelezi nói: "Thỉnh thoảng, chúng tôi phải chứng kiến những con bò chết vì đã ăn nhầm nhựa".

Bức tranh làm từ nhựa mang tên "Nobuhle" (Nữ hoàng sắc đẹp).
5 thập kỷ trôi qua, Nam Phi vẫn còn vấn đề ô nhiễm nhựa nghiêm trọng. Vào năm 2018, 107.000 tấn rác thải nhựa từ Nam Phi đã thải ra môi trường biển. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy quốc gia này là một trong 20 quốc gia có tác động nhiều nhất đối với vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa ở môi trường biển.
Với việc rác thải nhựa ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, Buthelezi đang dùng công việc của mình để gây chú ý và chống lại vấn đề này.

Bức tranh mang tên "Bóng đá đường phố".

Bức tranh được Buthelezi đặt tên: "Cô gái".

"Tebogo và những người bạn".

Hầu hết các bức tranh nhựa do Buthelez vẽ đều được lấy cảm hứng từ cuộc sống hoặc những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Bức tranh mang tên: "Cảnh quan Soweto 1".

Bức tranh "Công trường" được sáng tạo từ rác thải nhựa.

Buthelezi đã phát triển phương pháp nấu chảy nhựa rác bằng súng nhiệt của riêng mình và bắn nó lên một tấm vải dày để tạo nên các bức tranh.

Ông muốn cho cả thế giới thấy rằng nghệ thuật có thể tốt cho hành tinh xanh của chúng ta.

Bằng các tác phẩm của mình, ông hy vọng sẽ góp phần vào việc giảm thiểu rác thải nhựa ở Nam Phi và cho những người khác thấy cách họ có thể làm tương tự như vậy.

Một bức tranh không tên của Buthelezi.

Bức tranh "Cảnh quan Soweto 2" mô tả nơi sinh sống với nhiều rác thải nhựa.
Đặc sắc chân dung người Việt gần 100 năm trước
Những bức ảnh của người Việt năm 1926 do nhiếp ảnh người Pháp thực hiện vừa được công bố khiến người xem mê mẩn.
Chùm ảnh 36 năm thảm họa nhà máy điện nguyên tử Chernobyl
Cách đây 36 năm vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử xảy ra tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Chernobyl, Ukraine, mà sau đó trở thành một phần của Liên Xô.
Loạt ảnh khiến bạn ngỡ ngàng trước nhan sắc thật của các vị Phúc tấn, Cách cách nhà Thanh
Khi không là những mỹ nhân “thét ra lửa” trên phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, các vị Phúc tấn, Cách cách nhà Thanh trông như thế nào?
Khám phá quy trình hỏa thiêu người chết
Hiện nay, hỏa táng đã trở thành cách thức chôn cất người chết thông dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới bởi những lợi ích to lớn mà cách thức mai táng này đem lại.
Chùm ảnh: Hoa đào đẹp rực rỡ đón tết 2021
Hoa đào, một loài hoa quen thuộc trong ngày tết của dân tộc ta. Nhưng có lẽ rất ít người biết vì sao hoa đào lại trở thành biểu tượng của mùa xuân, của ngày tết cổ truyền.
Cận cảnh sinh vật đuôi dài "bạc phận" ở Việt Nam
Ở Việt Nam, con vật có hình dạng “không giống ai” này thường bị “thảm sát”, trong khi người Âu Mỹ lại coi chúng như một sinh vật cảnh độc đáo.


