Khai quật hàng loạt bộ xương trẻ em bị giết làm vật hiến tế
Các nhà khảo cổ mới đây đã khai quật ra nhiều bộ xương, hầm mộ bí ẩn và các cổ vật quý hiếm còn xót lại từ thời kì đồ đồng và đưa ra những nhận định mới về giai đoạn đầu của nền văn minh nhân loại.
Khoảng năm 3100 đến 2800 trước Công nguyên, nhằm phô diễn sức mạnh của mình, những người cầm quyền ở thời đại đồ đồng đã dùng hàng tá trẻ nhỏ và thanh niên để làm vật hiến tế.
Mới đây, tại Başur Höyük, thuộc vùng Upper Tigris phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, Tiến sĩ Brenna Hasset từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia ở London dẫn đầu một nhóm các nhà nhân chủng học vật lý tìm ra hàng loạt bộ xương còn sót lại từ hơn 5.000 năm về trước của những đứa trẻ có khi chỉ mới 11 tuổi.

Hàng loạt ngôi mộ bí ẩn được tìm thấy ở Başur Höyük, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: DailyMail).
Dùng người làm vật hiến tế là chuyện xảy ra thường xuyên ở thời đại đồ đồng
Bằng những giám định về hình dạng xương và tuổi tác, những nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng đây chắc chắn không phải cái chết tự nhiên, chúng đã bị đối xử rất dã man, có khi bị móc xuyên qua cả hộp sọ.

Khu khảo cổ ở vùng Başur Höyük, Thổ Nhĩ Kỳ chứa nhiều bộ xương của trẻ nhỏ đã bị giết từ Thời đại đồ đồng. (Ảnh: DailyMail)
Một giả thuyết được đưa ra rằng, có lẽ những đứa trẻ này đã bị giết như một cách mà các nhà cầm quyền ở Thời đại đồ đồng thể hiện sức mạnh của mình, răn đe người dân và khẳng định rõ ràng sự phân tầng xã hội.
Tiến sĩ Hasset cho hay: “Điều đáng chú ý ở đây là tuổi, số lượng những đứa trẻ bị chôn, và giá trị to lớn của các đồ vật được chôn cất cùng”.

Hàng tá trẻ em đã bị giết để làm vật hiến tế. (Ảnh: DailyMail).
Các nhà khảo cổ ban đầu phát hiện ra xương của hai đứa trẻ, được chôn trong chiếc quan tài. Rồi ở dưới chân chúng, ngay bên ngoài chiếc quan tài bằng đá ấy là 8 bộ xương của 8 đứa trẻ khác.
Theo như những nhận định của tiến sĩ Hasset, 8 đứa trẻ này được đặt một cách cẩn thận và có chủ ý, xung quanh là nhiều cổ vật có giá trị, nhằm thể hiện địa vị xã hội của hai đứa trẻ nằm trong quan tài.

Chúng được chôn cất cùng với những đồ vật quý giá. (Ảnh: DailyMail).
Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu cũng không thể xác định hết được nguyên nhân gây ra cái chết của tất cả bộ xương tìm thấy. Nhưng hai trong số đó được khẳng định rằng đã phải chịu những chấn thương rất nặng như đã bị đâm sâu đến tận vào trong xương.

Mộ được xây bằng đá, những bộ xương cũng được sắp xếp gọn gàng có mục đích. (Ảnh: DailyMail).
“Sự sắp xếp các bộ xương này cũng tương xứng với những họa tiết được khắc và ghi lại tại các điểm khác trong vùng”, Giáo sư Hasset nói.
Sau khi nghiên cứu kĩ càng những bộ răng còn sót lại, các nhà khảo cổ đã cũng đã xác định được rằng chúng có tuổi thọ khoảng 4818 đến 5118 tuổi.
Başur Höyük chính là Mesopotamia - cái nôi của nền văn minh nhân loại
Başur Höyük, nơi có Nghĩa trang Hoàng Gia Ur, nằm ở vị trí như 1 cầu nối giữa Thời kì đồ đồng và Mesopotamia - ngày nay là Iraq và một phần lãnh thổ Iran, Thổ Nhĩ Kì, Syria, Kuwait.
Mesopotamia chính là nơi sản sinh ra bánh xe, kịch bản thảo bằng chữ viết, thiên văn học, nông nghiệp và được coi là cái nôi của nền văn minh phương Tây.

Başur Höyük được nhận định rằng chính là Mesopotamia - cái nôi của nền văn minh nhân loại. (Ảnh: DailyMail).
“Theo những ghi chép trước đây, việc dùng con người làm vật hiến tế được cho rằng xuất hiện cùng thời điểm với Nghĩa trang Hoàng gia Ur, nơi mà hàng trăm thi thể được chôn cất. Nhưng sự khai quật mới đây tại Başur Höyük đã đẩy lùi thời gian đó về khoảng nửa thế kỉ và thêm hơn 800km về phía Bắc”.

Khoảng 100 mũi giáo nhọn bằng đồng cũng được tìm thấy tại địa điểm khai quật. (Ảnh: DailyMail).
Bên cạnh đó, Başur Höyük cũng có thể chính là nơi diễn ra một tục lệ được ghi lại ở Mesopotamia, khi những người hầu bị giết làm vật hiến tế. Theo những nghiên cứu trước đây, trong quá trình chôn cất diễn ra theo quy cách hoàng gia, những lính canh, ca kĩ, người hầu cũng đã tự sát.
Dù cũng có một số quan điểm cho rằng họ bị đầu độc, nhưng từ những chứng cứ được tìm thấy ở Nghĩa Trang Ur thì những người làm trong cung điện đã bị đâm xuyên qua sọ bởi một vật sắc nhọn, như chiếc giáo.

Dấu hiệu thể hiện rằng những người làm trong cung điện đã bị đâm xuyên qua sọ bởi một vật sắc nhọn, như chiếc giáo. (Ảnh: DailyMail).
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Hasset cùng nhóm khảo cổ cũng phát hiện ra thêm nhiều những ngôi mộ bí ẩn tại khu vực, điển hình là một hố có chứa ít nhất là hơn 50 người đã được chôn cùng lúc.

Nghĩa trang Hoàng gia Ur - nơi hàng trăm người đã hi sinh. (Ảnh: DailyMail).
Dự án Hội đồng Nghiên cứu Nghệ Thuật và Nhân văn mới do Tiến sĩ Dr Hassett dẫn đầu đã đưa thêm một nhóm nghiên cứu quốc tế bao gồm Giáo sư Ian Bames và Giáo sư Selina Brace đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên; Tiến sĩ Suzanna Pilaar Birch đến từ Trường Đại học Georgia, Athens và Tiến sĩ Haluk Sağlamtimur từ trường Đại học Ege.
Họ sẽ sử dụng các kỹ thuật khảo cổ sinh học và phân tử hiện đại để nghiên cứu về ngôi mộ tập thể này, nhằm tìm hiểu về tầm ảnh hưởng của chúng đến sự khai sinh nền văn minh nhân loại.
Những phát hiện mới nhất đã được đăng trên tạp chí Antiquity vào ngày 28/6.
Phát hiện 8 răng người thật trong tượng Chúa Jesus 300 tuổi
Sau khi tiến hành chụp X-quang bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVII – XVIII, các nhà khoa học đã phát hiện ra 8 chiếc răng người thật còn nguyên vẹn trong miệng bức tượng này.
Khai quật hóa thạch khủng long niên đại 135 triệu năm
Các nhà khoa học Đức vừa tiến hành khai quật bộ xương khủng long ăn thịt còn nguyên vẹn tới 98% có niên đại 135 triệu năm.
Xác voi Ma mút 42.000 năm tuổi xuất hiện trước công chúng
Chú voi Ma mút có tên Lyuba sau 42.000 năm bị chôn vùi dưới bùn lầy đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng Mỹ tại Bảo tàng The Field, bang Chicago.
Kiếm báu vẫn sáng bóng sau 2700 năm của Việt Vương Câu Tiễn
Thanh kiếm Câu Tiễn được làm từ đồng và thiếc vẫn giữ được độ sắc bén và sáng bóng sau hàng nghìn năm tồn tại.
Trung Quốc phát hiện thanh kiếm cổ 2000 năm bằng đồng xanh như mới
Khi khai quật các nhà khảo cổ đều thấy bất ngờ khi phát hiện một thanh kiếm cổ bằng đồng xanh không hề bị gỉ sét, màu sắc vẫn như mới sau hơn 2000 năm.
Gươm báu Viking 1.200 tuổi phát lộ dưới cổ đạo
Một người leo núi Na Uy tình cờ phát hiện thanh gươm tuổi đời hơn một thiên niên kỷ trong lúc đi bộ trên một con đường cổ.


