Khám phá choáng loài nhím biển đỏ rực, sống thọ nhất Trái đất
Loài nhím biển đỏ, động vật không xương sống có hình dạng giống một quả cầu đầy gai xuất hiện cách đây 450 triệu năm. Đây là một trong những loài động vật sống “thọ” nhất trên Trái đất.
Tuổi thọ trung bình của nhím biển đỏ là 30 năm.
Loài nhím biển đỏ là loài nhím biển có kích thước lớn nhất, có thể lên đến 25cm. Xung quanh cơ thể nhím đỏ có rất nhiều gai nhọn có tác dụng bảo vệ và chống lại kẻ thù. Nhím biển đỏ bò rất chậm. Đôi khi, những con nhím đỏ tập trung lại với nhau và đi kiếm thức ăn.
Tuổi thọ trung bình của nhím biển đỏ là 30 năm, tuy nhiên nếu vượt qua thời gian này, chúng có thể sống tới hơn 200 năm mà hầu như không có dấu hiệu của tuổi già.
Nhím biển đỏ được tìm thấy ở những vùng nước nông thuộc Thái Bình Dương. Đặc biệt, một con nhím biển đỏ 100 tuổi cũng có khả năng sống tốt và sinh sản như một con nhím 10 tuổi. Trong thực tế, nhím biển đỏ càng trưởng thành thì càng sản xuất nhiều trứng và tinh trùng, đồng hoàn toàn có khả năng giao phối khi đã vô cùng già.
Nhím biển đỏ là loài động vật không xương sống có hình dạng giống một quả cầu đầy gai màu đỏ rực rỡ.

Đớp trượt mồi, cá mập trắng bất ngờ quay sang “ăn thịt” đồng loại
Theo Daily Star, đoạn video bắt đầu với cảnh con cá mập trắng lao tới, há to mồm đớp trượt miếng thịt. Một con cá mập trắng khác mon men tiến lại gần ngay sau đó, dường như muốn chia phần.

Xác 337 con cá voi mắc cạn làm thay đổi vịnh biển Chile
Xác hàng trăm con cá voi sei chết tập thể và trôi vào vịnh hẹp ở Chile khiến cảnh quan ven biển thay đổi trong thời gian dài.

Cận cảnh cá mập trắng tấn công điên cuồng khiến du khách hãi hùng
Theo Daily Star, trong video, con cá mập trắng đớp được miếng mồi móc vào lưỡi câu. Khi người trên thuyền kéo câu, con cá mập bơi theo, tìm cách giằng miếng thịt.

Bạn có tin cái bình nước màu xanh này có giá tới... 300 triệu đồng/lít?
Bên trong nó có chứa cái gì mà mang mức giá trên trời vậy nhỉ? Máu của alien à?

Cá voi bay trên mặt nước, suýt rơi trúng thuyền chở khách
Các du khách trên thuyền du lịch ở ngoài khơi thành phố Quepos ở tỉnh Puntarenas phía tây Costa Rica ghi lại khoảnh khắc cá voi lưng gù phi thân trên mặt nước và suýt rơi trúng thuyền hôm 30/8.

Thiên tài của đại dương? Hãy gọi tên bạch tuộc nhé!
Vào năm 2016, cuộc đào tẩu của một chú bạch tuộc trong thủy cung tại New York đã làm các nhà khoa học vô cùng bất ngờ.
