Khám phá loài nấm kỳ dị có hình dạng như chiếc tổ ong
Nấm Cyttaria Gunnii là một trong những loại nấm đẹp kỳ lạ nhất trên thế giới với hình dáng y hệt như một chiếc tổ ong màu cam.
Nấm Cyttaria Gunnii.
Nấm Cyttaria Gunnii là một loài nấm đẹp ký sinh trên các cây sồi, cây sim và được tìm thấy ở Úc. Ngoài ra, loài nấm Cyttaria Gunnii đặc biệt này còn được tìm thấy ở khắp New Zealand.
Bình thường, nấm Cyttaria Gunnii được bao phủ bởi một lớp màng màu vàng nghệ trông giống như những quả cam. Đến mùa xuân, nấm Cyttaria Gunnii mới “bung lụa” để phô diễn hết vẻ đẹp giống hệt tổ ong của nó.
Đây là một loài nấm có thể ăn được. Khi được nấu chín, nấm Cyttaria Gunnii ăn rất giòn và vẫn giữ được sắc màu cam rất đẹp mắt.
Bên cạnh nấm não, nấm tím, nấm bờm sư tử hay nấm san hô, nấm trứng chim thì nấm Cyttaria Gunnii cũng được xếp vào danh sách những loại nấm kỳ lạ nhất trên thế giới.

Bí mật của loài kiến sống ung dung tự tại ở sa mạc Sahara
Cái nắng, cái nóng như thiêu như đốt ở sa mạc nóng nhất thế giới có vẻ "chẳng nhằm nhò" gì với những chú kiến bạc Sahara.

Bọ ngựa
Là loài côn trùng cỡ lớn, dài 40 - 80 mm, có hai cánh trước và hai cánh sau phát triển rộng. Hai cánh sau trông như tấm kính và chỉ ở viền trước trên đầu mút, cánh có màu xanh lá c&acir

Kỳ lạ loài "cây đi bộ" duy nhất trên thế giới
Socratea exorrhiza có lẽ là loài cây di động duy nhất trên thế giới. Hệ thống phức tạp của rễ cây hoạt động như chân, giúp cây liên tục di chuyển về phía ánh sáng mặt trời khi chuyển mùa.

Phân biệt đào bích và đào phai
Đào phai và đào bích là hai loại hoa đào Tết khá phổ biến và được nhiều người yêu thích.

Hoa Poppy - Hoa biểu trưng của nước Bỉ
Cây Poppy là thực vật thân thảo, tuổi thọ khoảng 2 năm. Tháng 4, 5 nở hoa màu tím, trắng, đỏ và phớt hồng, rất đẹp. Nó có nguồn gốc từ Châu Âu và Bắc Châu Á, người Bỉ rất thích coi là biểu trưng của nước mình.

Kỳ lạ loài nấm “che mặt” như mỹ nhân, quý hiếm nhất Việt Nam
Nấm Tâm Trúc là một trong những loài nấm quý hiếm nhất Việt Nam bên cạnh nấm linh chi, nấm Thái Dương, nấm Thượng Hoàng...
