Khám phá sa mạc "già" nhất thế giới
Nằm ở vùng giáp ranh giữa Namibia và tây nam Angola, với tình trạng khô hạn và bán khô hạn kéo dài ít nhất 55 triệu năm, Namib là sa mạc nhiều tuổi nhất thế giới.
Sự sống trên Namib là một cuộc chiến sinh tồn thực sự cam go.
Mặc dù trong tiếng địa phương, Namib có nghĩa là "vùng rộng lớn", nhưng về diện tích, sa mạc này nhỏ hơn rất nhiều so với Sahara. Bù lại, ở đây có những cảnh quan vô cùng gây ấn tượng, rất hiếm gặp ở những nơi có điều kiện địa lý và khí hậu tương tự.
Cần phải nhớ rằng, nơi khô cằn nhất của nơi đây chỉ nhận được lượng mưa trung bình năm từ 2-5 mm. Đây cũng là lý do khiến cho cả dải đất rộng lớn này hầu như hoang liêu, trống trải đến mức đáng sợ.
Cũng vì thế mà sự sống trên Namib là một cuộc chiến sinh tồn thực sự cam go. Chỉ những loài động, thực vật kỳ lạ mới có thể thích ứng được với sự khô cằn "thâm căn cố đế" tại Namib.
Những chú voi tại Namib cũng có sức chịu đựng phi thường.
Namib là sa mạc duy nhất trên thế giới có voi sinh sống và nếu may mắn, du khách còn có thể bắt gặp linh dương, đà điểu. Qua hàng triệu năm tiến hóa, hệ động thực vật ở Namib đã phát triển những đặc tính để thích nghi cao độ với lượng mưa trung bình hàng năm chỉ khoảng 10mm.
Loài voi sinh sống ở Namib thì lại phải đi tới 60 km mỗi ngày để tìm kiếm nguồn nước. Đặc biệt, chúng còn phải học cách sục cát đào các hố nước bằng ngà của mình. Ngay cả khi không có cơ may tìm được nguồn nước, các chú voi tại Namib vẫn có thể tiếp tục di chuyển và chịu đựng tới 4 ngày trời không một giọt nước uống.
Khu vực "tổ ấm" của đàn voi cũng trải rộng từ 2.000-3.000km2. Và sải chân của các chú voi Namib cũng được đánh giá là rộng hơn hẳn so với các loài voi thông thường, để đảm bảo việc đi lại đường trường trên mặt cát mềm lún ở đây.
Loài thực vật độc đáo nhất ở đây là cây Welwitschia mirabilis. Cây chỉ có 2 lá, nhưng 2 chiếc lá này phát triển liên tục và có thể đạt đến độ dài tối đa từ 2 - 4m. Chúng bị gió và cát cào xé, vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị, nên khi mới nhìn, người ta thường lầm tưởng rằng cây có rất nhiều lá.
Phía nam sa mạc là một dãy các cồn cát cao tới 300m, màu hồng hoặc vàng cam rực rỡ. Còn ở phía bắc là một khu vực được các thủy thủ gọi là Bờ biển hài cốt, vì có rất nhiều xác tàu đắm do va phải đá ngầm. Vì Namib phát triển theo hướng tây, lấn dần ra biển nên nhiều xác tàu nằm sâu trong đất liền tới 50m.
Hiện tại, một phần lớn diện tích của hoang mạc Namib được bảo tồn trong Công viên Quốc gia Namib-Naukluft. Và lòng chảo đất sét Sossusvlei chính là một trong những địa điểm tham quan được nhiều du khách chú ý đến nhất.

Sông nước sôi luộc chín mọi vật trong rừng Amazon
Con sông trải dài hơn 6km xuyên qua rừng Amazon với nhiệt độ trung bình 86 độ C, khiến hầu hết động vật mất mạng nếu vô tình rơi xuống nước.

Kaindy vùng hồ kỳ lạ nhất thế giới
Hồ Kaindy, còn gọi là hồ Chết, khiến không ít du khách ngỡ mình đang lạc bước vào thế giới siêu thực.

Bí ẩn hồ nước hồng ở Australia
Không phải màu trắng hay màu xanh thường thấy, màu nước hồ Hillier thu hút khách du lịch bởi sắc hồng hiếm có.

Hồ nước đỏ như máu ở Tanzania này sở hữu siêu năng lực biến hầu hết các sinh vật thành đá
Hồ Natron là một hồ nước muối nằm ở phía Bắc Tanzania, phía Đông Bắc miệng núi lửa Ngorongoro và gần biên giới Kenya. Ẩn mình giữa những ngọn núi lửa, hồ Natron nằm tại điểm thấp nhất của thung lũng Great Rift với độ cao 600m so với mực nước biển.

Vẻ đẹp kì diệu: “thác nước dưới biển” tại đảo Mauritius
Ảo ảnh thị giác tuyệt đẹp này đã trở thành một danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút khách du lịch đến với đảo Mauritius.

Tìm thấy nơi ô nhiễm khủng khiếp nhất trên Trái đất
Hồ Karachay tọa lạc ở phía nam dãy núi Ural thuộc vùng Chelyabinsk, miền đông Nga, hiện được coi là nơi ô nhiễm nghiêm trọng nhất và nguy hiểm nhất trên Trái đất.
