Kinh ngạc quái chiêu "tóm" tội phạm qua tướng mặt của người xưa
Cesare Lombroso được biết đến như cha đẻ của khoa học tội phạm. Ông đã chỉ ra một số đặc điểm nhận dạng của tội phạm thông qua quan sát tướng mặt của người đó như râu rậm, trán hói, mũi to...

Bạn có thể nhận ra ai là tội phạm chỉ bằng cách quan sát tướng mặt của họ? Ý tưởng này lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1870 bởi bác sĩ Cesare Lombroso ở Italy.

Bác sĩ Lombroso được biết đến như cha đẻ của khoa học tội phạm. Ông thực hiện nhiều nghiên cứu về tù nhân tại trại giam Turin.

Ông Lombroso cho rằng, tội phạm là những kẻ đang đi ngược lại sự tiến hóa, có xu hướng quay trở về thời nguyên thủy.

Sau nhiều cuộc khảo sát, ông Lombroso tìm ra một số đặc điểm nhận dạng thường thấy ở tội phạm.

Cụ thể, bác sĩ Lombroso nhận ra sự tương đồng về khuôn mặt và chiều dài bất thường các ngón tay giữa những tên tội phạm.

“Đôi tai thường có kích thước lớn hơn, mũi thường hếch”, bác sĩ Lombroso mô tả.

Ông Lombroso còn cho hay tội phạm thường có đặc điểm nhận dạng nổi bật như râu rậm, trán hói, mũi to...

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những kết luận của bác sĩ Lombroso về những người mang nhiều đặc điểm kể trên không phải đều có xu hướng trở thành tội phạm.

Theo các chuyên gia, con người không phải sinh ra đã mang sẵn định mệnh trở thành tội phạm. Một số sa vào con đường tội lỗi vì những lý do như thiếu thốn tình cảm, bạo lực, bị lạm dụng...

Mặc dù vậy, người ta vẫn đồng tình rằng bác sĩ Lombroso là người đặt nền móng cho các cuộc nghiên cứu tội phạm kéo dài hơn một thế kỷ sau.
Vì sao trái bóng ở mỗi kì World Cup lại khác nhau?
Thực tế, tất cả những thay đổi được áp dụng mỗi năm đều không phải là tốt nhất và thậm chí nó còn gây ra thêm vấn đề.
Con người liệu có thật sự hung bạo từ bản chất hay không?
Chúng ta là loài homo sapien, được xem như là loài thượng đẳng trong thế giới động vật. Chúng ta có chữ viết, có lửa, có công cụ và trí thông minh.
Sự thật về Giáng Sinh, ông già Noel và tuần lộc
Cứ mỗi mùa Giáng Sinh tới là câu hỏi "Ông già Noel có thật hay không" lại được nhắc tới nhiều hơn.
Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy
Thay vì chôn cất hay hỏa táng người chết, người dân tại ngôi làng Trunyan xa xôi trên đảo Bali, Indonesia đã đặt các thi thể vào lồng tre, phơi dưới nắng cho đến khi phân hủy hoàn toàn.
Tiết lộ sự thật đáng kinh ngạc ít ai biết về Ai Cập cổ đại
Khi nghĩ tới Ai Cập thì điều gì sẽ lập tức xuất hiện trong tâm trí bạn? Kim tự tháp, pharaph, hay rắn?
Cách đo đạc để biết Fidget Spinner xoay được trong bao lâu khi không có đồng hồ
Tại sao ư? Vì hiển nhiên đồng hồ thì không sẵn mà thiết bị laser và cảm biến ánh sáng được bán đầy ngoài chợ.


