Lỗ thủng tử thần lộ ra giữa “trái tim” thiên hà chứa Trái đất
Dữ liệu từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA tiết lộ Sagittarius A* - "trái tim quái vật" của thiên hà chứa Trái đất - có một lỗ thoát khí kỳ lạ.
Sagittarius A* là lỗ đen trung tâm đang "ngủ đông" của trung tâm thiên hà Milky Way (Ngân Hà), tức thiên hà chứa Trái đất.
Lỗ thủng kỳ lạ vừa được phát hiện nằm cách Trái đất khoảng 26.000 năm ánh sáng và được kết nối với một cấu trúc giống như ống khói được phát hiện trước đó, vuông góc với mặt phẳng thiên hà.
Theo Sci-News, kết quả này tiết lộ cách mà Sagittarius A* có thể ăn và loại bỏ vật chất.

Lỗ thoát khí - với hình ảnh phóng to bên góc trái - được phát hiện trên cấu trúc "ống khói" của lỗ đen trung tâm thiên hà chứa Trái đất - (Ảnh: NASA)
Trước đó, sự phát xạ vô tuyến do hệ thống kính viễn vọng vô tuyến MeerKAT đặt tại Nam Phi ghi nhận cho thấy tác động của từ trường bao quanh khí trong "ống khói".
Sử dụng Chandra để nhìn kỹ hơn vào cấu trúc này, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Scott Mackey từ Đại học Chicago (Mỹ) đã phát hiện một số đường vân tia X gần như vuông góc với mặt phẳng thiên hà.
“Chúng tôi nghi ngờ rằng từ trường đang hoạt động như những bức tường của "ống khói" và khí nóng đang di chuyển qua chúng, giống như khói” - TS Mackey cho biết.
Cuối cùng, họ nhận thấy cấu trúc "ống khói" này có một lỗ thủng ở phần đầu.
Họ cho rằng lỗ thoát khí này hình thành khi khí nóng bốc lên qua "ống khói" chạm vào khí lạnh hơn nằm trên đường đi của nó. Độ sáng của thành lỗ thoát khí trong tia X là do sóng xung kích tạo nên bởi sự va chạm này.
Các nhà nghiên cứu cho rằng khí nóng rất có thể đến từ một chuỗi các sự kiện liên quan đến vật chất rơi vào Sagittarius A* và sau đó phun trào từ lỗ đen, đi lên dọc theo ống khói và thoát ra ngoài qua lỗ thoát khí.
Nói cách khác, đó là những gì giải phóng từ "cú ợ hơi" của trái tim thiên hà chứa Trái đất, sau các bữa ăn.
Mặc dù đang trong trạng thái ngủ đông, Sagittarius A* vẫn xé toạc và nuốt chửng một ngôi sao cứ sau 20.000 năm hoặc lâu hơn.
Những sự kiện như vậy sẽ dẫn đến sự giải phóng năng lượng mạnh mẽ, bùng nổ, phần lớn trong số đó sẽ bốc lên qua lỗ thoát khí này và có thể là nhiều lỗ khác trong cấu trúc "ống khói".
Các hạt và năng lượng trong lỗ thoát khí này hứa hẹn cung cấp manh mối về nguồn gốc của hai cấu trúc bí ẩn và lớn hơn nhiều xung quanh thiên hà là Bong bóng Fermi và Bong bóng eROSITA.
“Nguồn gốc của Bong bóng Fermi và Nong bóng eROSITA là một trong những bí ẩn lớn nhất mà các nghiên cứu về bức xạ năng lượng cao từ thiên hà phải đối mặt. Chúng tôi đã phát hiện ra một cấu trúc nhỏ có thể đóng vai trò lớn trong việc tạo ra những bong bóng khổng lồ này” - TS Mackey nói.
Ngoài ra, các lỗ thoát khí kỳ dị này cũng cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động bùng nổ trong quá khứ gần trung tâm Milky Way, giúp chúng ta hiểu thêm về thiên hà khổng lồ chúng ta đang trú ngụ.
Đây chính là nơi nóng nhất trong vũ trụ
Nơi nóng nhất trong vũ trụ có thể là chuẩn tinh 3C273 với nhiệt độ ước tính khoảng 10 nghìn tỷ độ C.
Sự sống Trái đất bắt nguồn từ vi khuẩn vũ trụ
Loài người trên Trái đất từ lâu vẫn nghĩ rằng mình cô đơn trong vũ trụ và hiện vẫn đang cố gắng một cách vô vọng tìm kiếm những nền văn minh ngoài hành tinh. Trong khi đó có thể chính họ là những người ngoài hành tinh thứ thiệt.
Số phận tàu con thoi Buran huyền thoại
Tháng 9/1988, Liên Xô công bố tin chấn động về tàu con thoi có thể sử dụng nhiều lần do họ chế tạo.
NASA tuyên bố: Cánh cửa bí ẩn trên sao Hỏa là "lối vào quá khứ cổ đại"
Nhóm điều hành công dân Sao Hỏa đầu tiên Curiosity vừa đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên về cấu trúc y hệt một cánh cửa bí ẩn do con người tạo nên trên hành tinh đỏ.
Phát hiện hố đen gần nhất chỉ cách Trái đất 150 năm ánh sáng
Kết quả mô phỏng cho thấy có 2 - 3 hố đen ẩn trong cụm sao Hyades nằm gần Trái đất hơn hai hố đen giữ kỷ lục trước đó.
Con người có thể trở thành loài người liên hành tinh trong vòng 200 năm nữa
Một nghiên cứu mới cho biết, hoặc là chúng ta phát triển công nghệ để khai thác an toàn năng lượng cần thiết để thoát khỏi hành tinh của chúng ta, hoặc chúng ta tự giết mình trong một trận đại hồng thủy nào đó.


