Loài cây kỳ lạ khai hoa chỉ 1 lần tưng bừng rồi chết
Cây cọ tự tử chỉ nở hoa duy nhất một lần trong đời sau từ 30 năm - 80 năm. Đây cũng là loài hoa đạt kỉ lục về cụm hoa lớn nhất, dài từ 6m - 8m với hàng triệu bông hoa, cây cọ tự tử có thể sống tới 50 năm.

Cây cọ tự tử.
Cây cọ tự tử là một trong những loài cây hiếm nhất thế giới chỉ được tìm thấy ở các khu vực hoang vắng ở tây bắc Madagascar. Cọ tự tử được phát hiện vào năm 2005, có thân cao 18m và tán lá hình quạt rộng tới 5m. Với kích thước khổng lồ này, cọ tự tử có thể được nhìn thấy trên Google Earth.
Điểm đặc biệt của cây cọ tự tử chính là việc chúng chỉ trổ hoa một lần trong đời và sau đó chết đi. Nguyên nhân của việc này là do cây cọ tự tử mất quá nhiều năng lượng để ra hoa nên sau đó chúng lụi dần rồi chết. Cái tên “cọ tự tử” cũng ra đời từ đó.
Cọ tự tử đang có nguy cơ tuyệt chủng do số lượng của loài này chỉ còn vài chục cây trong tự nhiên.
Sâu bướm Puss: Sát thủ "kịch độc" ẩn mình trong vẻ ngoài dễ thương
Năm ngoái, một cậu bé 7 tuổi từ bang Mississippi (Mỹ) đã bị đốt bởi một trong những con bướm này, và đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
13 loài cây kì lạ bậc nhất trên Trái đất
Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những điều thú vị. Bài viết này xin gửi tới các bạn danh sách những loại cây khác lạ nhất trên thế giới.
Các loài côn trùng nguy hiểm nhất thế giới
Muỗi, ong bắp cày ở trong số những loài bọ nguy hiểm nhất thế giới. Khi đốt, chúng truyền bệnh hoặc nọc độc làm chết người.
Hàng loạt cây cảnh chứa chất độc chết người
Các nhà sinh học cảnh báo trong số cây cảnh trồng trong nhà có nhiều loại cây chứa độc tố gây chết người nếu ăn phải.
13 loài hoa hiếm và đẹp nhất thế giới
Vượt qua 270.000 "ứng cử viên", 13 loài hoa dưới đây không chỉ khiến bạn ngất ngây bởi vẻ đẹp của nó mà còn ngạc nhiên bởi đây đều là những loài hoa vô cùng hiếm gặp.
Top 10 loại nấm quý hiếm nhất ở Việt Nam
Hiện nay các loại nấm là món ăn ưa thích của nhiều người. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao chúng còn là nguyên liệu để chế biến những món ăn hấp dẫn.


