Loài tôm cực đẹp lại là "sát thủ" có thể tiêu diệt con mồi rất lớn
Tôm Harlequin được mệnh danh là một trong những "sát thủ" đối với loài sao biển, kể cả loài sao lớn thứ hai thế giới.

Tôm harlequin là loài tôm nước mặn sống tại các rặng san hô ở khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương

Chiều dài của chúng chỉ khoảng 5cm

Chúng sống theo cặp và ăn các loài sao biển. Thậm chí, chúng ăn cả sao biển gai Acanthaster - loài sao biển lớn thứ hai thế giới

Một thói quen của loài tôm này là ăn rất chậm và từ từ khiến con mồi của chúng phải chịu đau đớn trong nhiều tuần, nhiều tháng

Loài vật này còn khiến một số con mồi có khả năng tái tạo lại bộ phận rồi tiếp tục "xơi" chúng

Những con sao biển bị bắt là nguồn thức ăn cho tôm trong một thời gian dài

Mỗi khi tôm Harlequin sinh sản là lúc con cái lột xác, chúng có thể đẻ 5000 trứng. Số lượng sinh sản lớn nhưng tôm Harlequin có nguy cơ tuyệt chủng bởi bị khai thác nhiều và sự ô nhiễm rạn san hô kèm nguy cơ mất môi trường sống
Lợn biển đực 38 tuổi chết vì giao phối với anh trai
Kết quả khám nghiệm cho thấy lợn biển Hugh ở Phòng thí nghiệm và Thủy cung Mote Marine, Florida, chết do những vết thương khi giao phối với anh trai.
Loài cá quen thuộc này đã đẩy "quái thú" Megalodon tới bờ tuyệt chủng
Bằng cách quan sát sự khác biệt về tỷ lệ kẽm giữa các quần thể Otodus (megalodon) và Carcharodon (cá mập trắng), các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân có thể đã khiến megalodon đến với tuyệt chủng.
Nước biển mặn và không thể uống trực tiếp, cá heo bổ sung nước bằng cách nào?
Cá heo cần nước để duy trì sự sống và hoạt động, nhưng ở biển, chúng không thể uống nước biển trực tiếp. Vì vậy, làm thế nào để cá heo bù nước?
Thiện chiến là vậy, nhưng cá voi sát thủ lại chịu thua trước những "thần hộ mệnh" hiền hòa này
Cá voi lưng gù bảo vệ hải cẩu, cá mặt trăng và nhiều loài khác khỏi "hung thần" đại dương và họ hàng của nó: cá voi sát thủ.
Hàng nghìn "cá dương vật" dạt vào bãi biển Argentina
Loài giun thìa hay còn gọi là cá dương vật mắc cạn dọc bãi biển ở Argentina sau bão, thu hút ngư dân tới nhặt để làm mồi câu.
Italy tuyên chiến với cua xanh xâm hại bằng cách ăn thịt
Cua xanh phàm ăn, đe dọa ngành ngư nghiệp Italy, buộc chính phủ trích 3,2 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để tìm cách đối phó và kêu gọi biến chúng thành thức ăn.


