Ngôi mộ mang lời nguyền 'lạnh gáy' trên nắp quan tài, trộm mộ tránh xa
Ngôi mộ hiếm hoi có thiết kế đẹp lộng lẫy như cung điện nhưng lại mang âm khí vô cùng đáng sợ khiến đám trộm mộ không dám bén mảng.
Quy mô thiết kế lăng mộ cổ
Vào năm 1957, các nhà khảo cổ học khoa Khảo cổ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã phát hiện ra một ngôi mộ thời nhà Tùy thuộc khu vực cạnh đường lớn phía Tây cổng Ngọc Tường, Tây An, Trung Quốc. Sau một thời gian khai quật, toàn cảnh ngôi mộ đã lộ ra.
Ngôi mộ cổ này có cấu trúc hình chữ nhật, hố trục sâu 2.9 mét, phía nam lăng mộ có lối đi dốc xuống, dài khoảng 6.85 mét, chính giữa lăng là chiếc quan tài đá dài 2.63 mét, cao 1.61 mét và rộng 1.1 mét, được tạo thành từ 17 phiến đá xanh ghép lại với nhau.
Chiếc quan tài đá nằm lặng lẽ chính giữa ngôi mộ khiến các nhân viên khảo cổ lạnh sống lưng. Ảnh: Sohu
Khi cửa lăng được mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là thiết kế giống như mái ngói một cung điện. Trên cùng là ngói phiến, ngói bản và ngói ống có kỹ thuật phù điêu chạm khắc vô cùng sinh động.
Các phiến ngói còn được tỉ mỉ khắc hình hoa sen rất trang trọng, tinh tế nhưng đây không phải là cung điện cho người ở mà chỉ là một ngôi mộ được xây dựng theo kiểu dáng một toà cung điện nguy nga.
Quan tài đá bí ẩn
Ban đầu khi chuẩn bị khai quật, ngay cả các nhà khảo cổ cũng do dự rất lâu vì dòng chữ trên nóc ngôi mộ Lý Tiểu Hài: “Kẻ nào khai mộ sẽ phải chết.” Những con chữ đáng sợ đem đến một luồng khí lạnh kéo dài quẩn quanh, thật khó tưởng tượng tại sao nó lại được khắc trên quan tài của một cô bé 9 tuổi.
Những ký tự doạ người được khắc trên đỉnh ngôi mộ khiến ai đi qua cũng khiếp sợ. Ảnh: Sohu
Nhiều người cho rằng họ khắc để xua đuổi những kẻ trộm mộ tránh xa phần mộ cô bé Tiểu Hài. Thực tế cho thấy chúng thực sự hữu dụng, ngôi mộ của Lý Tiểu Hài trước nay vẫn nguyên vẹn chưa bao giờ bị trộm.
Điều này càng khiến mọi người tò mò, rốt cuộc cô bé này là ai? Thân thế ra sao mà nằm trong phần mộ có thiết kế đặc biệt này?
Chủ mộ là ai?
Chủ nhân ngôi mộ tên Lý Tịnh Huấn, tự là Tiểu Hài, người trong gia đình gọi cô là Lý Tiểu Hài. Ông cố của Lý Tiểu Hài là Đại tướng quân Phiêu Kỵ triều đại Bắc Chu kiêm quận công Hà Tây, ông nội là Lý Sùng Tằng phò vua Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung Bình Tư.
Sau đó cùng Văn Đế Dương Kiên triều đại nhà Tùy gây dựng nên cơ nghiệp. Sau khi nhà Tùy thành lập, bà ngoại của Lý Tiểu Hài chính là công chúa duy nhất của vị hoàng hậu Dương Lệ Hoa trứ danh sau này. Qua giới thiệu tổng lược có thể thấy, xuất thân của Lý Tiểu Hài không hề tầm thường.
Tuy là một thiên kim đại tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng Lý Tiểu Hài hưởng phúc phần không lâu thì vào ngày 1 tháng 6 năm 608 cô đột ngột qua đời trong cung điện vì một căn bệnh hiểm nghèo.
Mẹ ruột Lý Tiểu Hài là công chúa Vũ Văn Nga Anh do quá thương xót vì sự ra đi của con gái nên đã hạ lệnh chôn cất cô bé cùng vô số bảo vật và vàng bạc châu báu. Chính vì thế, ngôi mộ này như một cung điện lộng lẫy thu nhỏ với những chi tiết chạm khắc tinh xảo ngoài sức tưởng tượng.
Hai bên cửa thậm chí còn được khắc hình hai người hầu gái để phò tá cho cô bé, cho thấy người mẹ vẫn luôn thương xót con gái ra đi quá sớm và muốn có người bên cạnh chăm lo cho cô công chúa nhỏ đáng thương này.

Phát hiện loài ếch cổ đại từng ăn thịt khủng long
Dài 41cm và nặng hơn em bé sơ sinh, ếch Beelzebufo được coi là loài ếch lớn nhất từng tồn tại với khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.

5 cuộc Đại Tuyệt chủng đáng sợ trong lịch sử Trái đất
Ngược dòng lịch sử tìm hiểu về 5 cuộc Đại Tuyệt chủng trên Trái đất và đi tìm lời giải cho cuộc Đại Tuyệt chủng thứ 6.
.jpg)
Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ
Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
