Những điều rùng rợn ít ai biết về máu
Sử dụng máu như một thành phần thay thế cho trứng trong món ăn, làm đẹp bằng cách tắm trong máu, sử dụng máu kinh của phụ nữ như bùa yêu... là những điều khủng khiếp, rùng rợn mà con người đã làm với thứ chất lỏng duy trì sự sống của chúng ta.
Máu chiếm khoảng 7% tổng trọng lượng cơ thể người và giữ vai trò thiết yếu, quyết định sự sống còn của con người. Máu đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức năng như hô hấp, bài tiết, bảo vệ, cung cấp dinh dưỡng, điều hòa thân nhiệt và hoạt động cơ thể. Vẫn còn nhiều sự thực thú vị, thậm chí rùng rợn ít biết về thứ chất lỏng độc đáo này.

1. Các nhà khoa học Liên Xô cũ đã giữ cho những chiếc đầu chó bị cắt cụt sống được bằng một hệ thống luân chuyển máu nhân tạo. Những chiếc đầu chó cắt cụt sau đó vẫn ngọ nguậy, tai phản ứng trước các tiếng động và có thể thè lưỡi liếm môi.
2. Tim của người tạo ra đủ áp lực để bắn máu xa tới 9 mét. Trong suốt cuộc đời, nó sẽ bơm 48 triệu gallon (khoảng 181,7 triệu lít) máu khắp cơ thể.
3. Tiệm cà phê Nordic food lab (Phòng thí nghiệm thực phẩm Bắc Âu) ở Copenhagen, Đan Mạch sử dụng máu như một thành phần thay thế cho trứng. Các đặc sản của quán gồm bánh kếp máu, bánh trứng đường máu và kem máu.
4. Loài thằn lằn có sừng bắn máu từ mắt của chúng vào miệng của kẻ thù ăn thịt. Đóng vai trò như cơ chế phòng vệ, máu bắn ra có vị rất khó chịu, cản bước những động vật định tấn công thằn lằn. Cơ chế này diễn ra thông qua việc tăng cao áp lực trong hốc xoang cho tới khi các mạch máu trong mắt của chúng vỡ ra, bắn vào kẻ săn mồi với độ chính xác như của súng bắn tỉa.
5. Người Đức hồi thế kỷ 16 tin rằng uống máu sẽ đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Họ đã trả tiền để mua các cốc máu tươi tại những buổi hành hình và coi các đao phủ như thầy thuốc chữa bệnh.
6. Phương pháp chống lão hóa của Nữ bá tước Elizabeth Bathory, nổi tiếng xinh đẹp và tàn ác, bao gồm cả việc tắm trong máu của các trinh nữ. Bà được đặt biệt danh là "Nữ bá tước sát máu" sau khi giết hại 650 phụ nữ ở Hungary thời trung cổ.
7. Trong một nỗ lực thể hiện lòng mộ đạo, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein từng tạo ra một cuốn kinh Koran viết bằng máu của chính ông. Trong hơn 2 năm, ông đã cho trích rút 26 lít máu từ cơ thể mình để hoàn thành cuốn sách.
8. Hội chứng Haemolacria là một căn bệnh hiếm gặp, khiến người bệnh khóc ra máu. Bệnh có thể diễn tiến một cách tự phát, với máu rỉ ra từ hai mắt nhiều lần trong ngày.
9. Kinh nghiệm dân gian ở nhiều nền văn hóa trên thế giới đã đề cập tới việc sử dụng máu kinh của phụ nữ như bùa yêu. Việc vô tình tiêu thụ thứ máu này trong các bữa ăn mà không hay biết, được cho là có tác dụng làm mê hoặc đối tượng bị "bỏ bùa".
10. Nhà quý tộc thế kỷ 15 Vlad III đã ăn bánh mỳ nhúng máu của những nạn nhân bị ông ta giết hại. Ông ta tuyên bố rằng muốn nếm thử hương vị của sự sống. Vlad III do đó đã trở thành nguồn cảm hứng để tiểu thuyết gia Bram Stoker xây dựng nhân vật hư cấu bá tước ma cà rồng Dracula.
Ông già Noel đến từ đâu?
Ông già Noel là "vai chính" trong Lễ Giáng sinh, với bộ đồ màu đỏ, viền trắng, chòm râu trắng và hai hàng ria dài, bộ mặt hóm hỉnh.…
14 loại chất độc khủng khiếp nhất thế giới
Hãy cố gắng tránh xa những loại chất kịch độc này bằng mọi giá. Nếu tiếp xúc với chúng, bạn sẽ chết ngay lập tức.
Thứ 6 ngày 13 là ngày gì? Những chuyện kinh khủng xảy ra vào ngày này
Hôm nay, thứ 6 ngày 13 con số vẫn luôn dọa dẫm tất cả mọi người về sự xui xẻo và đen đủi mà nó mang lại.
Vì sao người ta "ngại" thứ sáu ngày 13
Thứ 6 ngày 13 theo quan niệm Phương Tây là một ngày cực kỳ xui xẻo và kém may mắn. Rất nhiều người phải né tránh nó bởi đã có nhiều chuyện không vui xảy ra trong ngày này khiến họ kinh hãi.
10 thí nghiệm đẹp nhất trong lịch sử
Những thí nghiệm khoa học hiện nay thường phức tạp, chỉ có thể thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu, với chi phí lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, khi được hỏi về thí nghiệm "đẹp" nhất trong lịch sử khoa học, người ta lại tôn sùng các ý tưởng đơn giản.
Bài toán siêu khó tồn tại hàng thập kỷ đã được giải, đáp án nặng tới 200TB
Dung lượng khổng lồ chỉ để chứa lời giải cho một bài toán. Thực sự bài toán đó khó vậy sao?


