Phát hiện “những chiếc đèn lồng cổ tích” đầy mê hoặc mọc trong rừng nhiệt đới Malaysia
Trong bóng tối của một khu rừng nhiệt đới ở Malaysia, một loại thực vật không có lá đã nở hoa rực rỡ một cách vô cùng kì lạ.
Những sinh vật nhỏ bé phát sáng này có một cái tên vô cùng dễ thương “Thismia” (lồng đèn thần tiên). Chúng là những loài thực vật nằm sâu trong rừng nhiệt đới Malaysia, ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên mất khả năng quang hợp. Bản thân loài cây này cũng không có chất diệp lục, chất dinh dưỡng nuôi cây được những chiếc rễ cắm sâu vào lòng đất của nó lấy từ những loài thực vật khác ở trong rừng.
Thismia có hình dáng giống như đèn lồng trong truyện cổ tích.
Mạng lưới rễ đáng kinh ngạc của loài cây này này kết nối các cộng đồng thực vật lớn với nhau, cho phép chúng “giao tiếp” bằng tín hiệu điện và thậm chí là “gửi thông điệp” cho nhau. Thismia có hình dáng giống như đèn lồng trong truyện cổ tích và tên gọi của nó được đặt theo tên của một nhà thám hiểm rừng nhiệt đới Thismia Sitimerianiae, người đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm.
Với hình dáng độc đáo này, nó có thể là nơi trú ẩn cho những loài sinh vật nhỏ bé.
Thismia chỉ cao 2,2m, có màu vàng cam giống như những tia sáng lấp lánh buổi bình minh. Trên đầu nó là một hình nón mỏng manh với cấu trúc hệt như chiếc ô che mưa. Với hình dáng độc đáo ấy, nó có thể là nơi trú ẩn cho những loài sinh vật nhỏ bé.
Loài thực vật kỳ lạ này được xếp vào loại Cực kì nguy cấp do độ quý hiếm của nó. Thế nhưng, những hoạt động khai thác rừng với tốc độ nhanh chóng và đáng báo động đang vô tình làm cho Thismia trở nên khan hiếm.
Ngoài ra, chúng còn là món ăn khoái khẩu của loài lợn rừng. Cho đến nay, chỉ có 4 cá thể Thismia được nhìn thấy. Mọi nỗ lực tìm kiếm từ trước đến nay đều thất bại nhưng các nhà nghiên cứu vẫn rất kiên trì và nỗ lực để tìm kiếm chúng với hi vọng có thể nhân giống những “chiếc đèn lồng cổ tích” xinh đẹp này.

Loại cây kỳ lạ "lai dứa và xương rồng" trên ngọn núi cao nhất châu Phi
Trên ngọn núi lửa không hoạt động Kilimanjaro ở Tanzania có nhiều loài cây "độc nhất vô nhị" với hình dáng vô cùng kỳ quái.

Top 8 loài hoa đắt đỏ nhất hành tinh, có tiền cũng chưa chắc mua được
Thậm chí có loài hoa hiếm tới mức chưa ai có thể định giá được nó.

Vì sao cây không đổ trước gió bão?
15 năm trước, khi nghỉ hè tại vùng Landes, nhà vật lý Đức Claus Mattheck đứng phân vân trước một cây thông biển. Tuy bị gió tây quất ào ạt, cây thông nghiêng rạp đi nhưng vẫn không gãy.

Rau bông tuyết là rau gì?
Có lẽ cái tên rau bông tuyết còn khá xa lạ, rất nhiều người chưa biết đến vì còn khá mới mẻ đối với người Việt Nam chúng ta.

Sâm Ngọc Linh và những điều ít ai biết
Việc tìm ra Sâm Ngọc Linh có thể nói là một trong những phát hiện quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực y dược không chỉ của Việt Nam.

15 loại trái cây được bình chọn ngon nhất thế giới
Chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... là những loại trái cây được liệt vào danh sách quý hiếm và ngon nhất thế giới.
