Phát hiện tượng đầu cừu khổng lồ trên "Đại lộ Nhân sư" ở Ai Cập
Các nhà Ai Cập học đã công bố ba bức tượng đầu cừu khổng lồ vừa được phát hiện ở phía nam đền Karnak nổi tiếng.
Đền Karnak, được xây dựng cách đây khoảng 4.000 đến 2.000 năm trước Công nguyên, là một di tích nổi tiếng nằm ở thành phố Thebes, kinh đô cũ của Ai Cập.
Một chiếc đầu tượng vừa được tìm thấy ở "Đại lộ Nhân sư".
Theo thông báo của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, những chiếc đầu cừu khổng lồ được phát hiện trong một cuộc khai quật tại cánh cổng do Ptolemy III xây dựng.
"Ba bức tượng được tìm thấy ở phía nam của ngôi đền, là những thành phần của các bức tượng lớn hơn, giống như tượng Nhân sư", Mustafa Waziri, tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao, cho biết.
Không rõ các bức tượng bao nhiêu tuổi, nhưng Waziri tin rằng một trong số chúng thuộc về Vua Amenhotep III, ông nội của Pharaoh Tutankhamun, trị vì Ai Cập từ năm 1390 đến năm 1352 trước Công nguyên.
"Đại lộ Nhân sư" gồm khoảng 700 bức tượng, trong đó có nhiều tượng có niên đại từ năm 380 trước Công nguyên, đặc biệt có một số tác phẩm nghệ thuật được xác định có niên đại từ triều đại thứ 18, hoặc 1550-1295 trước Công nguyên.
Công việc khai quật, phân tích và bảo tồn vẫn đang được tiến hành.

Phát hiện mới có thể viết lại thời điểm tìm ra châu Mỹ
Năm 1021 mới chính là thời điểm những người châu Âu đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ, theo một nghiên cứu mới được công bố.

Phát hiện hóa thạch loài bọ cạp biển tiền sử to bằng con chó
Những con bọ cạp biển dài một mét từng kiếm ăn ở vùng biển ngày nay là Trung Quốc cách đây 435 triệu năm, sử dụng cặp càng khổng lồ đầy gai nhọn để bắt mồi.

Đi lặn biển bất ngờ phát hiện thanh kiếm cổ 900 năm tuổi của hiệp sĩ cổ xưa
Một thợ lặn đã phát hiện ra thanh kiếm cổ ở ngoài khơi bờ biển phía bắc của Israel.

Phát hiện hiện vật Chăm hằng nghìn năm tuổi ở Quảng Ngãi
Trong quá trình trùng tu Khu di tích đình làng Điền Trang, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), ngày 16/10, các bô lão của làng đã tìm thấy một Yoni ngay trước sân của dinh Xích Y, thuộc khu di tích này.

Sự thật sốc về người đàn ông màu đỏ ở "thành phố hóa đá" 2.000 tuổi
Người đàn ông màu đỏ là một trong các nạn nhân của thảm họa núi lửa Vesuvius kinh hoàng, từng biến đô thành Pompeii, thị trấn Herculaneum và một số thị trấn lân cận khác thành thành phố ma.

Bước đột phá khảo cổ có thể làm sáng tỏ bí ẩn đắm tàu Hoàng gia 200 năm trước
Các nhà nghiên cứu ở Riga đã rất xúc động khi tìm thấy phần còn lại của một con tàu đắm từ thế kỷ 19, nhiều khả năng đó là con tàu của Hải quân Hoàng gia Anh đã mất tích từ lâu.
