Phát hiện xác ướp thày lang Ai Cập
Nhà khảo cổ học Zahi Hawass (Ảnh: dagbladet)
Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện ra xác ướp của một thày lang sống cách đây 4.000 năm trong một chiếc quách tinh xảo, đi kèm những dụng cụ phẫu thuật bằng đồng.
Phần trên của ngôi mộ được phát hiện vào năm 2.000 ở Saqqara, cách Cario 20 km về phía nam. Vị bác sĩ có tên là Qar, sống vào triều đại thứ 6 và bố trí ngôi mộ của mình gần kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập. Triều đại thứ 6 cai trị từ năm 2350 đến 2180 trước Công nguyên.
Nhà khảo cổ đứng đầu Zahi Hawass cho biết, chiếc nắp của quan tài bằng gỗ rất tính xảo và còn giữ nguyên những hoạ tiết trang trí, xác ướp cũng trong điều kiện tốt. "Lớp vải bọc bằng lanh và các hình vẽ ma chay trên xác ướp vẫn còn nguyên. Chiếc mặt nạ che khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên cho dù phần miệng của xác ướp có bị hư hỏng đôi chút".
Ngôi mộ cũng chứa mảnh đất nung mang tên người bác sĩ, một chiếc bàn tròn bằng đá đựng đồ cúng tế và 22 bức tượng thần bằng đồng.
M.T.
Trung Quốc phát hiện một kho báu lớn niên đại hơn 300 năm
Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.
Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng như thế nào?
Người Aztec, người Maya và người Ai Cập cổ thuộc ba nền văn minh rất khác nhau nhưng lại cùng chung một biểu tượng: các kim tự tháp.
Tìm ra nguyên nhân khiến cho nền văn minh Maya sụp đổ
Phân tích của nghiên cứu cho thấy lượng mưa hàng năm giảm mạnh và độ ẩm giảm đã góp phần gây ra hạn hán và chấm dứt nền văn minh Maya.
Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
5 cuộc Đại Tuyệt chủng đáng sợ trong lịch sử Trái đất
Ngược dòng lịch sử tìm hiểu về 5 cuộc Đại Tuyệt chủng trên Trái đất và đi tìm lời giải cho cuộc Đại Tuyệt chủng thứ 6.
Những điều nhầm tưởng về khủng long
Danh sách dưới đây sẽ khám phá một số quan niệm sai lầm thường gặp về khủng long, và rằng chúng ta đã biết bao nhiêu về chúng, do tạp chí NewScientist liệt kê.

