Rắn hai đầu bò vào sân nhà dân ở Mỹ
Một người dân ở quận McLennan, bang Texas, Mỹ phát hiện con rắn hai đầu dài hơn 20 cm trong sân sau và đưa nó tới Sở thú Cameron hôm 16/9, UPI đưa tin.
Con rắn hai đầu được tìm thấy ở bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Rod Aydelotte).
"Con chó của cô ấy phát hiện con rắn chuột, thuộc họ rắn nước. Nó khoảng 6–8 tuần tuổi. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy mang con rắn tới sở thú. Trong nhiều năm làm việc ở đây, tôi chưa từng nhìn thấy con vật hai đầu nào. Vì thế, chúng tôi rất hào hứng", Brian Henley, nhân viên chăm sóc loài bò sát và lưỡng cư của sở thú, kể lại.
"Con rắn hai đầu có thể xem như một cặp sinh đôi dính liền. Các nhân viên ở đây chỉ cho nó ăn qua một đầu và vì con rắn còn nhỏ nên chúng tôi sẽ theo dõi mỗi lần ăn của nó", Brian nói.
Sở thú Cameron cũng chia sẻ trên Facebook hình ảnh quá trình chuẩn bị của các nhân viên để đưa con rắn tham gia triển lãm. Họ cũng lên kế hoạch xác định giới tính của con rắn và tổ chức cuộc thi đặt tên cho cả hai đầu của nó.

Loài rắn nguy hiểm bậc nhất châu Phi với dấu hiệu "thần chết" ngay trên đầu
Đây là loài rắn độc thuộc họ rắn hổ lục với màu sắc vô cùng đẹp mắt nhưng rất nguy hiểm.

Những loài rắn độc nhất thế giới
Thế giới có rất nhiều loài rắn, trong đó có loài vô hại nhưng có những loại cực độc, có thể khiến nạn nhân chết ngay tức khắc khi bị tấn công.

11 loại chim đẹp nhất hành tinh
Chim là loài duy nhất có lông vũ, và tuyệt đại đa số loài lông vũ đều biết bay. Đó là đặc điểm để phân biệt chim với các loài khác

13 loài vật thông minh nhất hành tinh
Mọi người thường ví von "ngu như heo" nhưng thực tế không phải vậy. Heo chính là 1 trong số những động vật thông minh nhất hành tinh.

Bạn có biết: loài rùa sinh tồn qua mùa đông bằng cách... thở bằng mông
Rùa là loài động vật máu lạnh - vậy nên thân nhiệt của chúng thay đổi theo môi trường bên ngoài. Nếu nhiệt độ dưới nước là 1 độ C, thì thân nhiệt của rùa cũng là như thế.

Sinh vật độc lạ hệt như miếng sushi, nhưng chớ có đụng vào nhé...
Mỗi khi nhìn thấy con vật nào đó dễ thương, chúng ta thường nghĩ rằng: "Mang về nhà nuôi!".
