“Sinh vật bí ẩn đến từ địa ngục” ở Tây Úc
Người dân thị trấn Laverton thuộc Tây Úc vừa phát hiện một sinh vật bí ẩn, trông đáng sợ “như bước ra từ phim kinh dị”.
Người phát hiện ra sinh vật này nhanh chóng quay video, rồi chia sẻ trên mạng xã hội TikTok kèm chú thích "Sinh vật đến từ địa ngục".
Cảnh quay cho thấy sinh vật bí ẩn với vẻ ngoài pha trộn giữa côn trùng và bọ cạp đang thể hiện sự hung hãn. Khi di chuyển, đuôi của nó như chọc xuống đất.
Sinh vật này dường như cũng có cánh và chân sau dài giúp nó có thể di chuyển tới lui một cách đầy đe dọa.

Sinh vật bí ẩn ở Tây Úc có sự pha trộn giữa côn trùng que và bọ gậy. (Ảnh: Daily Mail).
"Rõ ràng sinh vật này chúng ta mới chỉ nhìn thấy trong những bộ phim kinh dị ở những năm 1990" – một người dùng mạng xã hội sửng sốt.
"Trông nó khiến tôi nhớ đến con quái vật dây leo độc ác trong phim Jumanji" – người khác viết. Có người mô tả đây là "con quái vật mang súng và hút xì gà".
Trông sinh vật kỳ dị, có người bình luận với sự sợ hãi: "Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại Úc nữa".

Sinh vật bí ẩn này là một loài côn trùng que biết đi và thuộc Phasmatidae. (Ảnh: El Cutter).
Vậy thực ra sinh vật trông đáng sợ này là gì? Chuyên gia côn trùng học Nikolai Tatarnic đã có câu trả lời.
"Đây là một loài côn trùng dạng que, thuộc họ Phasmatidae. Hình thù của nó tuy quái dị nhưng không có nọc độc" – ông Tatarnic nói với News.com.au và thêm rằng: "Thực ra loài Phasmid có khắp nơi trên nước Úc nhưng phần lớn không ai phát hiện ra bởi chúng có khả năng ngụy trang đặc biệt".
Loài cá quen thuộc này đã đẩy "quái thú" Megalodon tới bờ tuyệt chủng
Bằng cách quan sát sự khác biệt về tỷ lệ kẽm giữa các quần thể Otodus (megalodon) và Carcharodon (cá mập trắng), các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân có thể đã khiến megalodon đến với tuyệt chủng.
Nước biển mặn và không thể uống trực tiếp, cá heo bổ sung nước bằng cách nào?
Cá heo cần nước để duy trì sự sống và hoạt động, nhưng ở biển, chúng không thể uống nước biển trực tiếp. Vì vậy, làm thế nào để cá heo bù nước?
Thiện chiến là vậy, nhưng cá voi sát thủ lại chịu thua trước những "thần hộ mệnh" hiền hòa này
Cá voi lưng gù bảo vệ hải cẩu, cá mặt trăng và nhiều loài khác khỏi "hung thần" đại dương và họ hàng của nó: cá voi sát thủ.
Vì sao sinh vật biển hay nuốt nhầm rác nhựa?
Các nhà khoa học cho biết không phải ngẫu nhiên mà sinh vật biển, đặc biệt là rùa, lại ăn rác thải nhựa...
Top 32 sinh vật kỳ lạ dưới đại dương sâu thẳm
Đại dương sâu thẳm là một trong những nổi sợ lớn nhất trong tiềm thức con người, có đến 95% đại dương vẫn chưa được khám phá.
Hóa ra từ trước đến nay chúng ta đã bị con cá xấu nhất hành tinh này lừa rồi
Vì thực ra thì nó không đến nỗi xấu như những gì chúng ta được chứng kiến.


