Thung lũng thiêng chôn vùi bí ẩn "người không đầu": 100 năm ghi nhận 44 vụ án lạnh tóc gáy
Lãnh thổ Tây Bắc của Canada thực sự là một trong những nơi hoang dã bậc nhất Trái đất. Tại đây có một địa điểm được gọi là thung lũng Nahanni. Đây là nơi cất giấu một số huyền thoại và bí ẩn với những lời đồn bị ma ám và chết chóc.
Thung lũng hoang dã này không chỉ khắc nghiệt do địa hình hiểm trở, thời tiết và động vật hoang dã mà còn được biết đến với một số câu chuyện không giải thích được. Trong nhiều thập kỷ qua, có những du khách và nhà thám hiểm không may đã mất tích. Một số người còn được phát hiện đã bị chặt đầu.
Số lượng thi thể được tìm thấy trong thung lũng Nahanni tăng lên không ngừng đã khiến nó có biệt danh là "Thung lũng của những người không đầu".
Ít ai biết được rằng thung lũng Nahanni đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1978. Trên thực tế, nó là 1 trong 4 địa điểm di sản thiên nhiên đầu tiên được công nhận.
Do nằm ở khu vực hẻo lánh, thung lũng Nahanni phần lớn vẫn còn hoang sơ qua nhiều thế kỷ. Trong lịch sử, vùng đất xung quanh thung lũng Nahanni là nơi sinh sống của các dân tộc thuộc bộ lạc bản địa Dene. Theo những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, ở đây còn có một bộ tộc khác được gọi là Naha.
Người Dene là hậu duệ của thổ dân da đỏ Yellowknife. (Ảnh: Public Domain)
Bộ tộc chiến binh bốc hơi không dấu vết
Người ta kể rằng người Naha là một bộ tộc hiếu chiến, sống ở vùng núi cao và xuống vùng đồng bằng để đánh phá và giết chóc. Họ trở thành kẻ thù chính của dân tộc Dene.
Tuy nhiên, theo lời kể, người Naha đã biến mất hoàn toàn không có dấu vết. Họ ra đi không để lại bất cứ một dấu vết nào. Người ta đưa ra nhiều giả thuyết như có thể họ đã di cư đến nơi khác, chống chọi với bệnh tật, chết dần chết mòn, hay đơn giản họ chọn cách sống ẩn dật. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở suy đoán.
Sau này, những cái chết và mất tích kỳ lạ trong thung lũng Nahanni lại làm dấy lên những bí ẩn xung quanh nơi này. Nơi được chú ý nhất là "Hẻm núi 200 dặm". Người bản xứ nói rằng có một ác quỷ chưa từng biết đến cư ngụ ở đó.
Nguồn gốc của biệt danh kỳ lạ này có thể được bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, vào thời điểm "Cơn sốt vàng Klondike" nổi lên. Nhiều người muốn thử vận may đã đi đến vùng hoang dã hẻo lánh của Canada, đặc biệt là Yukon. Lý do là bởi họ nghe nói rằng ở đây có nhiều vàng lẫn trong dòng sông và đất.
Trong đó có 2 người đã quyết định thử vận may ở Thung lũng Nahanni. Họ là hai anh em cùng gốc gác Métis có tên là Willie và Frank McLeod. Năm 1906, họ đi ca nô ngược dòng để đến Thung lũng Nahanni, và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy họ còn sống.
Hai năm sau, một nhóm tìm kiếm đã phát hiện ra bộ xương của họ. Cả hai đều không có đầu. Có vẻ, họ đang ngủ khi bị tấn công. Một người bạn đồng hành của họ tên là Weir thì đã mất tích.
Kể từ đây, những bí ẩn ngày càng trở nên ly kỳ. Ai là thủ phạm? Họ đã gặp phải những gì? Tin đồn bắt đầu lan rộng, và nhiều giả thuyết được đưa ra.
Đi tìm lời giải cho những nạn nhân không đầu
Một bài báo từ số ra ngày 15/2/1947 của tờ báo "Deseret News", có tựa đề "Những huyền thoại về thung lũng không đầu bị xua tan", đã cố gắng bóc trần tất cả những bí ẩn và tìm ra logic cho các vụ giết người ở đây. Tuy nhiên phần lớn nội dung của bài báo không có căn cứ và chỉ là phỏng đoán.
Năm 1927, một thi thể khác được phát hiện ở Nahanni, thuộc về một người đàn ông có biệt danh "Yukon" Fisher. Người đàn ông này đã bị cảnh sát truy lùng trong vài năm trước khi chết. Các quan chức tìm thấy bộ xương của ông trên bờ sông Bennett Creek, khá gần với nơi tìm thấy thi thể của anh em nhà McLeod vào năm 1908. Nguyên nhân tử vong của ông chưa bao giờ được làm sáng tỏ.
Kể từ đó, những cái chết bí ẩn tiếp tục xảy ra ở thung lũng Nahanni. Năm 1945, một người thợ mỏ đến từ Ontario đã được phát hiện qua đời khi vẫn còn trong túi ngủ. Đầu của anh ta không bao giờ được tìm thấy.
Cuối cùng, không ai có thể giải thích chính xác cho những sự việc rừng rợn đã diễn ra bên trong thung lũng Nahanni bí ẩn. Có tới 44 người đã chết hoặc mất tích trong đó bắt đầu từ năm 1908. Những câu chuyện kỳ lạ đã mang lại màu sắc u ám cho nơi đây.
Những người khác nói rằng thung lũng Nahanni là lối vào "Trái đất rỗng". Trên thực tế, nơi đây có nhiều hang động dưới lòng đất. Theo ước tính, có khoảng 250 hang động đã được tìm thấy và nhiều nơi vẫn chưa được khám phá.
Tuy nhiên, Nahanni là một vùng đất kỳ bí. Người ta vẫn đang đi tìm câu trả lời cho nơi đây và hy vọng một ngày nào đó bức màn bí mật này sẽ được hé lộ.

Bí ẩn hiện tượng xác chết không phân hủy
Hiện tượng thân thể không phân hủy dù cơ thể đã chết hàng trăm năm là một bí ẩn lớn với các nhà khoa học.

Giải mã hiện tượng nhớ về tiền kiếp
Năm 20 tuổi, cô gái Elina Markand (người Đức) bị tai nạn. Khi tỉnh dậy, Elina bỗng nói tiếng Italy rất thông thạo, mặc dù trước đó cô chưa từng học một ngoại ngữ nào.

Những cảm giác cận tử kỳ lạ
Đại đa số những người trước khi chết đều có những cảm giác kỳ lạ. Kết luận của các nhà khoa học khiến chúng ta vừa cảm thấy sợ hãi vừa muốn tìm hiểu.

“Dịch chuyển tức thời”: Một trường hợp kỳ lạ
Theo tưởng tượng, “dịch chuyển tức thời” (teleport) hay còn gọi là “biến - hiện” xảy ra khi một người bước vào máy quét khổng lồ và chỉ vài giây sau sẽ xuất hiện ở một nơi khác, với tâm trí, cơ thể và linh hồn vẫn là một thể thống nhất.

Sự thật về người khổng lồ tóc đỏ bí ẩn ở hang Lovelock
Thổ dân thuộc bộ tộc Paiute ở Nevada (Mỹ) có truyền thuyết về tổ tiên của họ và những người khổng lồ tóc đỏ gọi là Si-Te-Cah.

11 kiểu mê tín dị đoan về người chết vô cùng khó hiểu
Nỗi ám ảnh mang tên số 3, vuốt mắt cho người chết hay vứt hoa vào trong mộ của người đã khuất vào ngày cử hàng tang lễ… Hiện nay, khoa học vẫn chưa thể giải thích rõ ràng được.
