Vén bức màn bí mật về những vòng tròn đá cổ đại ở Na Uy
Các nhà khảo cổ học vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra hàng chục ngôi mộ trẻ em thời đồ đồng và đồ sắt ở miền nam Na Uy. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 41 ngôi mộ tại địa điểm này, mỗi ngôi mộ được đánh dấu bằng một vòng đá phẳng, bao gồm một số ngôi mộ vẫn còn chứa hài cốt đã hỏa táng.
Mỗi ngôi mộ ở đây được đánh dấu bằng những vòng tròn đá được sắp xếp tỉ mỉ, đã được một nhóm từ Bảo tàng Lịch sử Văn hóa Na Uy tìm thấy gần Fredrikstad, cách Oslo khoảng 80km về phía nam, gần biên giới Thụy Điển.

Một góc nhìn từ trên không cho thấy nhiều vòng tròn đá đồng tâm đánh dấu các ngôi mộ. (Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Văn hóa, Đại học Oslo).
Nhà khảo cổ học bảo tàng Guro Fossum nói với Science Norway: "Chúng nằm ở đây như một bí mật cho đến khi chúng tôi tìm thấy chúng. Chúng tôi đã phát hiện ra từng cái một và kết thúc với 41 khối đá tròn".
Một số vòng tròn được đặt xung quanh một tảng đá lớn ở trung tâm, và các cuộc điều tra sâu hơn đã phát hiện ra xương bị cháy và có mảnh gốm bên dưới những tảng đá đó.
Hiện nay, một phân tích mới cho thấy hầu hết các ngôi mộ đều chứa hài cốt trẻ em chết trong khoảng từ năm 800 đến năm 200 trước Công nguyên. Nhiều trẻ em là trẻ sơ sinh và những trẻ khác từ 3 đến 6 tuổi.
Fossum cho biết: "Kết quả nghiên cứu cho thấy nơi chôn cất này đã được sử dụng trong một thời gian dài, vì vậy không thể tất cả họ đều chết trong cùng một thảm họa thiên nhiên hoặc dịch bệnh bùng phát".
Những ngôi mộ cổ của trẻ em độc nhất vô nhị ở châu Âu
Theo tuyên bố của bảo tàng, sự tập trung các ngôi mộ cổ của trẻ em như vậy là độc nhất vô nhị ở châu Âu. Khu vực xung quanh nghĩa trang có rất nhiều hình khắc trên đá mô tả các chuyến đi và tục thờ mặt trời. Các chuyên gia lưu ý rằng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh có thể cao vào thời điểm đó, nhưng họ không có lời giải thích nào về những ngôi mộ trẻ em này.
"Phân tích các mảnh gốm có thể cho chúng ta biết nhiều điều", Fossum nói. "Có vẻ như không phải tất cả các bình đều là vật chứa xương bị cháy, một số được đặt giữa các ngôi mộ, và chúng tôi rất tò mò về những gì bên trong chúng".
Fossum cho biết, trong thời đại Đồ Đồng và Đồ Sắt Bắc Âu, người ta thường hỏa táng người chết trên giàn hỏa táng và chôn hoặc rải bất kỳ xương nào còn sót lại. Bà cho biết, sau đó, một lớp đá phẳng theo hình xoắn ốc hoặc hình bánh xe thường được xây dựng trên địa điểm hỏa táng. Tuy nhiên,địa điểm chôn cất tại Fredrikstad rất khác thường.
"Các ngôi mộ nằm rất gần nhau. Chúng hẳn phải nằm trong một cảnh quan mở, với các con đường gần đó. Các hố nấu ăn và lò sưởi xung quanh địa điểm này cho thấy rằng các cuộc tụ họp và nghi lễ được tổ chức liên quan đến việc chôn cất", Fossum nói.
Ngoài ra, các ngôi mộ được chế tác tỉ mỉ. Mỗi viên đá được lấy từ một địa điểm khác nhau và được đặt chính xác vào vị trí hình thành. Hóa ra, hầu hết những người chết là trẻ em, nên việc chôn cất được thực hiện hết sức tỉ mẩn.
Thành phố ngầm 10 triệu mét vuông lộ ra dưới lâu đài cổ nổi tiếng
Bên dưới nền móng lịch sử của lâu đài cổ Zerzevan ở tỉnh Diyarbakir - phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện một khu định cư không thể tin nổi.
Kiếm báu vẫn sáng bóng sau 2700 năm của Việt Vương Câu Tiễn
Thanh kiếm Câu Tiễn được làm từ đồng và thiếc vẫn giữ được độ sắc bén và sáng bóng sau hàng nghìn năm tồn tại.
Trung Quốc phát hiện thanh kiếm cổ 2000 năm bằng đồng xanh như mới
Khi khai quật các nhà khảo cổ đều thấy bất ngờ khi phát hiện một thanh kiếm cổ bằng đồng xanh không hề bị gỉ sét, màu sắc vẫn như mới sau hơn 2000 năm.
Chiếc bát gần 600 năm tuổi thời nhà Minh có giá tới 1,9 triệu USD
Chiếc bát tráng men đỏ thời vua Minh Tuyên Tông, cách đây gần 600 năm, được bán với giá 1,9 triệu USD (44 tỷ đồng).
Tìm thấy hóa thạch 66 triệu năm tuổi ngoài trung tâm thương mại tại Bangkok
Một người mua sắm đã phát hiện hóa thạch của các sinh vật biển, được cho là đã chết cách đây 66 triệu năm, trên lối đi bộ bên ngoài một trung tâm thương mại ở Thái Lan.
Sa-Nakht: Pharaoh khổng lồ từng trị vì Ai Cập cổ đại 5000 năm trước là ai?
Sanakht là một vị vua Ai Cập thuộc vương triều thứ ba của thời kỳ Cổ Vương quốc. Vị trí của ông trong biên niên sử lại rất không chắc chắn.


