Vì sao nhiều người sợ tối?
Các chuyên gia cho rằng, con người phát triển nỗi sợ bóng tối là do quá trình tiến hóa.

Qua quá trình tiến hóa, xu hướng sợ bóng tối dần hình thành.
Thời tiền sử, tổ tiên của chúng ta có nguy cơ cao bị tấn công bởi kẻ thủ hoặc động vật săn mồi vào ban đêm. Do đó, qua quá trình tiến hóa, xu hướng sợ bóng tối dần hình thành.
Ngoài ra, trong bóng tối chúng ta không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, điều này tạo ra sự lo lắng khiến chúng ta tưởng tượng những kết quả tồi tệ nhất có thể. Vì vậy, chúng ta không hẳn sợ bóng tối mà là sợ những thứ ẩn nấp ở trong đó.
Bên cạnh đó, khi chúng ta thấy người khác sợ hãi điều gì đó hoặc được nghe kể về một thứ đáng sợ, chúng ta có xu hướng chấp nhận những điều đó là đáng sợ. Vì vậy, nếu chúng ta từng được bố mẹ cảnh cáo về bóng tối hoặc từng xem một bộ phim kinh dị có cảnh con ma xuất hiện từ màn đêm, não sẽ ghi nhớ, liên tưởng đến điều đó và bắt đầu sợ bóng tối.
Tại sao trời lại tối vào ban đêm?
Vì sao ban đêm trời lại tối? Có thể bạn nghĩ câu trả lời rất hiển nhiên là do mặt trời lặn đi. Tuy nhiên, đáp án không phải vậy.
Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?
Một thí nghiệm gần đây đưa ra giả thuyết, ý thức của con người vẫn tồn tại dù cho đã bị chặt đầu…
Kỳ lạ hiện tượng "biển kẻ ô vuông" và lời giải đáp đơn giản đến không ngờ!
Khi Photoshop và các công cụ chỉnh sửa ảnh xuất hiện với độ tinh tế và dễ sử dụng ngày càng tăng, các sản phẩm đã qua chỉnh sửa cũng ngày càng khó phân biệt với hàng thật.
10 thí nghiệm đẹp nhất trong lịch sử
Những thí nghiệm khoa học hiện nay thường phức tạp, chỉ có thể thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu, với chi phí lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, khi được hỏi về thí nghiệm "đẹp" nhất trong lịch sử khoa học, người ta lại tôn sùng các ý tưởng đơn giản.
Bí ẩn cực khó mà nhân loại chưa thể hiểu hết trong bức họa "Starry Night" của Van Gogh
Bí ẩn đó là gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong một bức tranh?
Ngọn núi nào cao nhất từ tâm trái đất?
Dù không nhất nếu xét theo chiều cao, Chimborazo là điểm cao nhất tính từ xích đạo.


