Bí ẩn 46 thi thể thiếu nữ phát sáng trong mộ cổ 2.500 năm
Các nhà khoa học vẫn chưa lý giải nổi bí ẩn ngôi mộ cổ có 46 thi thể thiếu nữ được chôn theo vị vua, tất cả đều phát quang.
Cho đến nay, khu lăng mộ cổ ở Thủy Khẩu, huyện Tĩnh An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc hiện vẫn đang là câu hỏi lớn đối với giới khảo cổ Trung Quốc.
Cuối tháng 12/2006, vài người dân địa phương dùng thuốc nổ phá đá để xây dựng đường cao tốc. Một âm thanh lạ phát ra dưới lòng đất sâu. Khi những tiếng nổ vang lên, họ nhận thấy âm thanh phát ra không đồng đều và cho rằng dưới lòng đất hiện có những khoang trống bất thường.
Người dân xung quanh nhanh chóng kéo đến xem khoảng đất vừa cho nổ thì quả nhiên có một cái hố sâu khoảng 13m, bên trong là ngôi mộ cổ có diện tích 160m2 cùng rất nhiều cổ vật quý giá được chôn theo có niên đại khoảng 2.500 năm.
Bên trong ngôi mộ chứa 46 chiếc quan tài kỳ lạ.
Khi truy tìm danh tính chủ mộ, các nhà khảo cổ vô cùng bất ngờ khi phát hiện 46 cỗ quan tài giống hệt nhau.
Phát hiện này gây chấn động lớn trong giới khảo cổ, vì việc tìm thấy nhiều quan tài có độ tuổi cả nghìn năm như vậy vô cùng hiếm gặp.
Bất ngờ hơn, các nhà khảo cổ nhận ra những thi thể bên trong không hề bình thường, 46 thi thể này được bao phủ bởi những tinh thể. Những viên tinh thể đều trong suốt như pha lê, phát ra ánh sáng như ngọc lục bảo khi đặt trong bóng tối, viên lớn nhất dài tới 8,5cm. Không có chuyên gia nào có mặt tại hiện trường thời điểm đó từng chứng kiến hiện tượng kỳ lạ tới vậy.
Sau khi kiểm tra, đội khảo cổ xác nhận đây là hài cốt của những thiếu nữ có tuổi đời từ 16 đến 20 và đều khỏa thân khi chôn cất. Bên cạnh các thiếu nữ là nhiều món đồ liên quan đến may dệt.
Rất có thể, khu mộ cổ này là nơi yên nghỉ của vị vua Chương Vũ nước Từ - một nước chư hầu nhỏ tồn tại từ thời Hạ đến thời Tây Chu. Qua số lượng thi thể, tình trạng chôn cất và tuổi đời của những cô gái, có thể phán đoán họ chết do tục tuẫn táng.
Vì mong muốn bước sang thế giới bên kia vẫn có quần áo đẹp và cuộc sống xa hoa nên vua đã tàn nhẫn ép những người thợ may hoàng gia phải chết theo mình. Các cung nữ này được ăn dưa hấu tẩm độc.
Tại sao thi thể của họ lại phát sáng? Hợp chất tạo nên tinh thể phát quang trong quan tài bao gồm Ferric phosphate (FePO4) và vài chất huỳnh quang chưa xác định. Có thể chất độc bên trong thi thể suốt 2.500 năm bị chuyển hóa, trở thành chất phát quang như khi được khai quật.
Tuy vậy, giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học nên hiện tượng thi thể phát quang trên vẫn là một câu hỏi lớn với giới khảo cổ.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Cá Dunkleosteus: "Kẻ hủy diệt" của kỷ Devon
Trước khi loài khủng long xuất hiện, Trái Đất cũng từng tồn tại rất nhiều loài động vật được mệnh danh là sát thủ khét tiếng, trong số đó có rất nhiều loài đến từ đại dương và cá Dunkleosteus là một trong số đó.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.

Chuyện li kỳ về 10 bảo vật vô giá của Trung Quốc
Rác trong mắt bạn lại là một kho báu quý giá trong mắt người khác.Tại Trung Quốc, đã từng có vô số cổ vật, thậm chí là bảo vật Quốc gia lưu lạc trong dân gian, bị coi là rác, là phế vật.
