Bí ẩn hài cốt nữ nhân đội vương miện trong lăng mộ cổ nghìn năm ở Trung Quốc

Cuối cùng, chủ mộ là nữ pháp sư hoàng tộc, hay công chúa bị bệnh mà qua đời, hoặc cả hai trường hợp, đều khiến mọi người tò mò. Nhưng chắc chắn, danh tính thật sự sẽ được trả lời trong tương lai.

Ngày 8/3/2003, các công nhân mỏ đá đang làm việc tại chân núi Turki, thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc). Trong quá trình thi công, một công nhân đã bất ngờ phát hiện hòn đá màu đỏ. Theo trực giác, người này cảm nhận được đây không phải là loại đá thường thấy ở ngọn núi này. Sau một lúc thì khẳng định rằng đây có thể do con người tạo ra.

Đến ngày 10/3, một nhóm người khai thác mỏ đá đã đến đây và tiếp tục nhìn thấy hòn đá này, nghi ngờ rằng đó là mộ cổ nghìn năm. Sau một lúc suy nghĩ đắn đo, nhóm người này quyết định báo cảnh sát Thông Liêu, đồng thời báo cho nhân viên viện bảo tàng cùng nhóm chuyên gia khảo cổ biết, họ đã đến và xem xét tình hình.


Quan tài được làm bằng gỗ tuyết tùng, từng nét điêu khắc trên quan tài cũng sắc sảo.

Theo đánh giá ban đầu, các chuyên gia cho biết đây có thể là lăng mộ từ thời nhà Liêu (905 - 1125). Vị trí đo lường của lăng mộ có thể xác định chiều dài khoảng 30m, bị chôn sâu hơn 10m so với mặt đất. Lăng mộ này trông giống như căn nhà được làm bằng đá, bên trong có một chiếc quan tài, có chiều cao 1,5m, bề rộng 2,6m và sâu 20cm.

Sau khi nghiên cứu, nhóm khảo cổ đã nhờ 8 công nhân nhét sợi dây vào khoảng trống trong lăng mộ để tìm cách mang chiếc quan tài ra bên ngoài. Điều đáng nói, phía trước chiếc quan tài có một cánh cửa gỗ. Chuyên gia đã sử dụng đèn pin để nhìn xuyên qua thì chỉ thấy một khoảng trống rỗng. Trên quan tài có thể nhìn thấy được hình phượng hoàng được điêu khắc rõ nét, chứng tỏ rằng chủ nhân của ngôi mộ là một người được trọng dụng và có cuộc đời phú quý.


Trên quan tài có thể nhìn thấy được hình phượng hoàng được điêu khắc rõ nét.

Các chuyên gia khảo cổ cho biết, lăng mộ này đã tồn tại hơn 1000 năm, nhưng may mắn chưa bị đánh cắp. Nhìn vào quan tài trong lăng mộ, các chuyên gia ước tính rằng đây là quan tài rất có giá trị, được làm bằng gỗ tuyết tùng, từng nét điêu khắc trên quan tài cũng sắc sảo. Không lâu sau, toàn bộ chiếc quan tài được vận chuyển ra ngoài và được đặt trong phòng thí nghiệm ở một nhiệt độ nhất định.

Mở nắp quan tài, các chuyên gia khảo cổ phát hiện chủ mộ nằm ngửa, trên đầu có đội vương miện vàng và nằm trên chiếc gối kim loại mờ nhạt, mắt thường có thể nhìn thấy. Trên thi thể được phủ một lượng lớn vải lụa. Đáng tiếc không có bất cứ mảnh giấy hay văn bản nào được tìm thấy trong chiếc quan tài này.


Chủ nhân ngôi mộ đội vương miện.

Sau hơn 15 năm khai quật ngôi mộ cổ nghìn năm, danh tính của chủ mộ vẫn là con số bí ẩn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dựa vào những vật dụng xung quanh đánh giá và suy đoán rằng chủ mộ có thể là một nữ pháp sư hoàng tộc, qua đời vào khoảng 30 đến 35 tuổi. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không hề có một cơ sở nào để khẳng định danh tính thực sự.

Được biết, sau khi bộ hài cốt được rửa sạch, chuyên gia khảo cổ phát hiện trong móng tay chủ mộ có màu đen và một lượng thủy ngân lớn được tìm thấy trong khoang bụng. Chi tiết này đã khiến các chuyên gia đau đầu vì không biết được rằng thủy ngân có trong thi thể trước khi chết hay sau khi chết người ta mới bỏ thủy ngân vào. Hiện tại, các phương tiện công nghệ khoa học tiên tiến vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác về nguyên nhân cái chết của chủ ngôi mộ này.

Nhiều giả thuyết cho rằng, chủ mộ đã bị nhiễm độc nhưng cũng không ít người tin rằng khi chủ mộ qua đời, người nhà đã đổ thủy ngân để ngăn thi thể phân rã. Người Khiết Đan khi xưa có phong tục đổ thủy ngân vào cơ thể sau khi chết để ngăn chúng thối rữa, điều này cũng được tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ trước đây.


Công nghệ 3D phác họa gương mặt của chủ nhân ngôi mộ.

Sau khi dùng công nghệ 3 chiều phục hồi phần đầu của bộ hài cốt, các nhà khảo cổ tin rằng chủ mộ là một nữ quý tộc Khiết Đan có gò má cao và dài, trán hơi ngắn, đôi mắt nhỏ, mũi thấp, môi mỏng. Bên cạnh đó, việc phân tích hộp sọ, răng, khớp răng, xương chân tay, có thể đánh giá được chủ mộ là người thuộc dân tộc Khiết Đan, sống ở Bắc Á, Mông Cổ, tuổi từ 30 - 35, cao khoảng 1,59m.

Một số chuyên gia suy đoán rằng danh tính của chủ mộ có thể là con gái của hoàng hậu Thuật Lục Bình (vợ của Liêu Thái Tổ - vị Hoàng đế đầu tiên của Khiết Đan). Từ những bộ trang phục bằng lụa lộng lẫy mà chủ ngôi mộ mặc cùng những vật dụng được khai quật như sơn mài vàng và lượng lớn vàng bạc, đồ thuỷ tinh quý giá, nên mọi người tin rằng người này chắc chắn là một phụ nữ quý phái.

Loading...
TIN CŨ HƠN
Khủng long có họ với... gà?

Khủng long có họ với... gà?

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện phần mô mềm trên đỉnh đầu của loài khủng long Edmontosaurus tại Canada và thấy sự tương đồng với phần mào của loài gà ngày nay.

Đăng ngày: 19/02/2025
Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước

Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Đăng ngày: 19/02/2025
Nguồn gốc thực sự của Bức tường thành Jerusalem

Nguồn gốc thực sự của Bức tường thành Jerusalem

Lịch sử của một trong những địa điểm linh thiêng nhất thế giới đối với cả người Do Thái và người Hồi Giáo có lẽ sẽ phải được viết lại sau một khám phá bất ngờ của các nhà khảo cổ Israel.

Đăng ngày: 02/02/2025
Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Đăng ngày: 01/02/2025
Bí ẩn về những năm cuối cùng của voi ma mút

Bí ẩn về những năm cuối cùng của voi ma mút

Một nhà nghiên cứu người Hà Lan đã xem xét hàm của voi răng mấu thời tiền sử. Hóa thạch 2,5 triệu tuổi này có thể cung cấp hiểu biết về nguyên nhân tuyệt chủng của voi nguyên thủy.

Đăng ngày: 21/01/2025
Những điều nhầm tưởng về khủng long

Những điều nhầm tưởng về khủng long

Danh sách dưới đây sẽ khám phá một số quan niệm sai lầm thường gặp về khủng long, và rằng chúng ta đã biết bao nhiêu về chúng, do tạp chí NewScientist liệt kê.

Đăng ngày: 21/01/2025
Vật thể nghi smartphone trong tranh vẽ thế kỷ 17

Vật thể nghi smartphone trong tranh vẽ thế kỷ 17

Trong bức tranh "Mr. Pynchon and the Settling of Springfield" người này đang cầm một đồ vật trên tay phải, trông rất giống tư thế người thời nay cầm smartphone và vuốt màn hình bằng ngón cái.

Đăng ngày: 16/01/2025
Tiêu điểm
Khoa Học News