Bộ lạc Amazon sẵn sàng cung tên tẩm độc đối phó người ngoài xâm lấn
Các thành viên bộ lạc thiểu số Brazil đang phải đối mặt với viễn cảnh người ngoài xâm nhập, chiếm đất sau khi tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lên nắm quyền.
Theo Reuters, ông Bolsonaro đã lên tiếng tuyên bố mở cửa lãnh thổ vốn thuộc về người bộ lạc thiểu số, phục vụ chiến lược phát triển. Các thợ săn trang bị vũ khí coi tuyên bố này là sự đồng thuận để họ “chiếm lấy những gì có thể”.

Bộ lạc Uru-eu-wau-wau sẵn sàng chống trả những kẻ xâm nhập.
Các thành viên bộ lạc the Uru-eu-wau-wau là người cảm nhận rõ sự thay đổi nhất. Họ không ngừng nhận được những lời cảnh báo của những kẻ lạ mặt, nói rằng cả ngôi làng sẽ bị thiêu rụi.
Các thành viên bộ lạc không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị sẵn vũ khí, bao gồm cả cung tên tẩm độc. Những kẻ xâm nhập đành phải rút lui, nhưng để lại những vết đạn khắp nơi. Uru-eu-wau-wau là một trong số các bộ lạc nguyên thủy sinh sống ở khu vực rừng rậm Amazon.

Thành viên bộ lạc đứng trên một thân cây bị chặt lấy gỗ.
“Đó là lời cảnh báo rằng chúng sẽ còn quay trở lại”, một thành viên bộ lạc nói với Reuters.
Ngày nay, bộ lạc Uru-eu-wau-wau chỉ còn khoảng 150 người sống trong một khu bảo tồn rộng 1,9 triệu hécta gần biên giới Bolivia. Khu vực này còn rộng lớn hơn cả bang Connecticut của Mỹ.
Trong khi một số thành viên bộ lạc đã biết mặc quần áo của người hiện đại, sử dụng điện thoại, số khác vẫn sống như thời nguyên thủy, tức là dựa vào săn bắn và hái lượm.

Bộ lạc Uru-eu-wau-wau muốn duy trì cuộc sống nguyên thủy hoang sơ.
Bộ lạc Uru-eu-wau-wau từng phải đối mặt với những kẻ săn trộm, chặt cây từ lâu. Nhưng kể từ tháng Giêng năm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Những kẻ xâm nhập trở nên bài bản, quy mô hơn. Chúng đánh dấu một khu vực rộng 60 hécta để có thể chặt cây, khai thác tài nguyên và bán đất cho những người khác.
Bộ lạc ngay lập tức kêu gọi thành viên sống tại 6 ngôi làng về họp khẩn cấp. Các thành viên trong lạc mặc trang phục, thể hiện các điệu nhảy như sắp chiến đấu.

Thành viên bộ lạc trưng một mảnh gỗ ghi dấu những kẻ xâm nhập.
Họ viết thư gửi chính phủ Brazil, và cảnh báo rằng những kẻ xâm nhập sẽ có kết cục với cây cung và mũi tên tẩm độc.
“Chúng tôi muốn vùng đất này, mọi người, cây cối phải được giữ trọn vẹn”, Tangae Uru-eu-wau-wau, thủ lĩnh bộ lạc nói với Reuters.
Franklimberg Ribeiro, một cựu tướng quân đội, mới đây trở thành giám đốc FUNAI – cơ quan chuyên bảo vệ người bản địa, nói rằng họ sẽ đảm bảo an toàn cho người Uru-eu-wau-wau.

Tình trạng xâm nhập vào khu bảo tồn, chặt cây hay khai thác tài nguyên diễn ra ngày càng nhiều ở Amazon.
“Chúng tôi sẽ có hành động ngăn chặn những kẻ xâm nhập”, Ribeiro nói.
Nhưng vài tuần sau, không ai bị trừng phạt, còn người Uru-eu-wau-wau phải đối mặt với điều tồi tệ nhất. Bộ lạc chụp được ảnh kẻ xâm nhập và gửi cho cảnh sát, nhưng tòa án từ chối cấp lệnh bắt giữ.
Brazil là nhà của 850.000 người bản địa với 300 bộ lạc lớn nhỏ. Những người này sống trong các khu vực bảo tồn tương đương 13% lãnh thổ Brazil.

Thành viên bộ lạc cho phóng viên Reuters thấy một vỏ đạn.
Tìm hiểu ngày lễ Khai Hạ ngày mùng 7 Tết Nguyên đán
Sau lễ hóa vàng ngày mùng 3 Tết, ngày mùng 7 tháng Giêng thường được coi là ngày cuối cùng của chuỗi lễ hội Tết Nguyên đán. Sau ngày mùng 7, mọi người phải ra sức, trở lại lao động bình thường.
Những truyền thống đặc biệt trong ngày lễ tình nhân trên Thế giới
Ở mỗi quốc gia, người dân lại có một cách riêng để kỉ niệm ngày lễ Tình nhân khác nhau và đặc biệt.
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm
Dưới đây là danh sách các món "đại kỵ" mọi người không nên ăn trong ngày đầu năm để tránh gặp điều xui xẻo.
Câu chuyện ly kỳ về cô bé Juliane Koepcke – “Chỉ mình tôi sống sót”
Khả năng sống sót khó có thể xảy ra của Koepcke đã trở thành chủ đề của nhiều đồn đoán.
Tuyệt chiêu "thôi miên tâm lý" giúp bạn nhận nhiều tiền lì xì
Dưới đây xin được giới thiệu tới các bạn cách một vài bí kíp để săn được nhiều tiền lì xì trong dịp tết này.
Truyền thuyết có thật về những con quái thú khát máu vùng Gévaudan
"Nhìn thì giống sói nhưng to bằng con nghé và khỏe hơn gấp bội phần...". Đó là các nét mô tả đầu tiên về con quái thú vùng Gevaudan!


