Bức ảnh sư tử đực nhe nanh và sự thật kinh hoàng phía sau
Tấm hình đã lột tả được vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa đáng sợ của một con sư tử đực khi nó chuẩn bị tấn công.
Atif Saeed, một nhiếp ảnh gia 38 tuổi đến từ Lahore, Pakistan khá nổi tiếng với những tấm ảnh ghi lại sinh hoạt của động vật hoang dã. Tuy nhiên, tấm hình khiến anh tự hào nhất là chính là khoảnh khắc khi một con sư tử đực dũng mãnh tại Khu bảo tồn hoang dã Lahore đang nhe nanh và chuẩn bị tấn công.
Thế nhưng, ít ai biết rằng nỗ lực này cũng khiến Saeed đối mặt với tình huống hiểm nghèo. Đó là bởi tấm ảnh được chụp chỉ vài giây trước khi con sư tử cố gắng vồ lấy anh.
Bức ảnh dũng mãnh của một con sư tử đực chuẩn bị tấn công. (Ảnh: Atif Saeed).
Kể lại lần chạm trán "nhớ đời", Saeed cho biết trong chuyến thăm quan của mình tại Khu bảo tồn, anh vô tình thấy một con sư tử đực rất đẹp, có bờm màu đen, cực kỳ mạnh mẽ và dường như đang ở độ tuổi sung mãn nhất.
Anh chợt có ý nghĩ liều lĩnh muốn ghi lại hình ảnh chân thật nhất về con vật này. Saeed bước ra khỏi xe, tiến về phía con vật để có góc chụp đẹp hơn. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn khoảng vài chục mét, anh ném nhẹ một hòn đá để thu hút sự chú ý của con sư tử, và nó lập tức quay lại.
Khi con sư tử phát hiện ra sự có mặt của Saeed, nét mặt của nó thay đổi. Dường như những tiếng "tách tách" từ màn trập máy ảnh đã khiến nó cảm thấy khó chịu. Trong nháy mắt, nó nhe nanh vài giây trước khi chồm tới anh chàng nhiếp ảnh.
Saeed sợ hãi chạy nhanh về chiếc xe đang đỗ gần đó. Tại thời điểm Saeed kịp thời đóng cửa xe, con sư tử chỉ ở cách đó khoảng 3 mét. Sau đó, nó chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Kết quả là Saeed được toàn mạng và thậm chí còn bắt trọn khoảnh khắc hoang dại nhất, dữ tợn nhất của thú đi săn được mệnh chúa tể muôn loài.
Chia sẻ về khoảnh khắc đầy thú vị, nhưng cũng không kém phần kinh hoàng này, Saeed khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng anh dám liều mạng trong một tình huống tương tự.
"Tôi đã nghĩ xem phải làm thế nào phải thể hiện tính cách và trạng thái của con sư tử. Đây dường như là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để đạt được điều này" anh nói. "Thế nhưng điều đó thật sự ngu ngốc và liều lĩnh".
Sư tử có một số cá thể có xu hướng tách khỏi bầy đàn.
Theo Nature, sư tử có một số cá thể (thường là sư tử đực) có xu hướng tách khỏi bầy đàn, di chuyển xung quanh một cách rời rạc để tìm kiếm lãnh thổ của riêng chúng.
Đây là những con sư tử đặc biệt hung dữ, thường được gọi là những kẻ "du mục". Chúng thường xuyên xung đột với những bầy sư tử tại vùng biên của lãnh thổ nơi chúng chiếm giữ.
Nếu như con sư tử đực "du mục" chiến đấu và giành thắng lợi trước sư tử đực đầu đàn, nó sẽ được bầy sư tử cái tôn trọng và công nhận như một "thủ lĩnh" đích thực.
Trong khi đó, số phận của con sư tử đực thua cuộc thường là bỏ mạng, hoặc bị xua đuổi khỏi bầy. Đây chính là cách thức vận hành của xã hội trong thế giới sư tử.

Điểm danh những giống chó nguy hiểm nhất thế giới
Một số vụ chó pitbull cắn chết người trong thời gian gần đây đã khiến dư luận vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên, đây không phải giống chó duy nhất nguy hiểm trên thế giới.

Những điều bạn chưa biết về cá hải tượng
Cá hải tượng là một loài cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới.

Loài vật có khả năng khiến Trái đất rung chuyển khi làm "chuyện ấy"
Theo một nghiên cứu mới đây thì hóa ra mỗi khi đến thời điểm làm "chuyện ấy", chúng thực sự đã khiến toàn bộ Trái đất rung chuyển.

Tại sao tằm lại thích ăn lá dâu nhất?
Cách đây khoảng 18 triệu năm, trên Trái đất đã có một loài thực vật là cây dâu. Cây dâu vốn sinh trưởng ở khu vực nóng ẩm, là loài cây xanh quanh năm, sau khi đến với vùng ôn đới mới dần dần trở thành loài cây rụng lá.

Cá piranha có thực sự nguy hiểm như những lời đồn?
Xuất hiện trong nhiều thước phim kinh dị của Hollywood, cá piranha được xây dựng hình tượng là loài khát máu, hung hăng, có tốc độ hủy diệt kinh hồn.

“Một bầy tang tình con xít“: Không ngờ con xít đẹp thế này
"Trống cơm" là bài dân ca nổi tiếng mà ai cũng từng nghe. Trong bài này có câu "một bầy tang tình con xít, ớ mấy lội, lội, lội sông ớ mấy đi tìm em nhớ thương ai…”. Vậy con xít là con gì?
