Cận cảnh 2 mẹ con voi vào rừng keo của người dân để kiếm ăn
Sáng 24/10, ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 con voi tại một rừng keo của người dân thuộc bản Đôm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.
Trước đó, ngày 23/10, 2 con voi này xuất hiện tại khu vực Huôi Phúng rồi phá rào thép gai vườn keo gia đình anh Trương Văn Hoài (trú bản Đôm 1, xã Châu Phong) để vào ăn cỏ.
Anh Hoài và nhiều người dân đã dùng nhiều biện pháp để xua đuổi như đốt lửa, gõ mõ… nhưng 2 con voi này vẫn không chịu rời đi. Đến sáng 24/10, chúng tiếp tục phá rào để di chuyển sang vườn keo cạnh bên.
“Sau khi có thông tin, chúng tôi đã phối hợp với người dân tiến hành xua đuổi hai con voi vào rừng sâu, tránh những việc có thể xảy ra”, ông Đình nói.
Cũng theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quỳ Châu, 2 con voi này là mẹ con và sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ huyện Quỳ Châu đã nhiều năm qua. Trước đây, đàn voi này cũng khá đông, nhưng dần bị sát hại khiến chỉ còn 2 mẹ con này. Khoảng 30 năm trước, voi đực (voi bố) đã bị người dân bắn chết.
Con voi mẹ đã già và bị chột 1 mắt, nhiều khả năng là vết thương sau lần bị bắn. Con voi con thời gian gần đây đã trưởng thành, lớn gần bằng mẹ. Tuy nhiên, đàn voi này đã không còn khả năng phát triển do không có voi đực.

Các cá thể voi còn lại tại huyện Quỳ Châu. (Ảnh chụp clip).
Được biết, hiện nay, trên địa bàn Nghệ An ở khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát có 16 cá thể voi rừng sinh sống, phân bố rải rác ở các huyện khác nhau. Đây là những cá thể voi được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định để duy trì và phát triển động vật hoang dã.
Dù vẫn còn khá nhiều đàn voi tự nhiên, nhưng phần lớn các đàn voi ở Nghệ An lại là đàn voi đơn lẻ, không còn khả năng phát triển. Nhiều con voi sống đơn độc suốt hàng chục năm qua, thường xuyên về khu dân cư tàn phá hoa màu.
Cụ thể: 8 con sinh sống ở vùng rừng xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn; 4 con ở xã Tam Quang, huyện Tương và một con ở xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Ngoài ra, ở khu vực huyện Quỳ Hợp có 1 con và Quỳ Châu 2 con.
Sự thật đằng sau hình ảnh cua đỏ ở đảo Giáng sinh ngấu nghiến nhai thịt con
Hổ dữ không ăn thịt con, cớ sao cua đỏ lại xơi hết mình? Nhưng thực ra mọi chuyện đều có lý do.
Khám phá gây sốc về loài sư tử ít ai ngờ đến
Loài sư tử có thể sống được 14 năm trong môi trường tự nhiên và 20 năm nếu bị nuôi nhốt.
Ít ai ngờ chú lạc đà này lại là nguồn gốc của loại vải sợi quý hiếm nhất thế giới
So với các loài lạc đà thông thường thì lạc đà Vicuña rất đáng yêu và duyên dáng. Đặc biệt, lông của nó có thể dệt thành vải như lông cừu.
Thông tin mới về vụ hổ tự nhiên xuất hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Cơ quan chức năng đã đặt bẫy ảnh tại khu vực rừng Km24 đường 20 Quyết Thắng - nơi được người dân trình báo thấy hổ tự nhiên xuất hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Thằn lằn quỷ gai hút nước từ cát sa mạc
Thằn lằn quỷ gai sử dụng làn da như một ống hút nước, giúp chúng sống sót trên sa mạc khô cằn ở Australia.
Nổi da gà với loài động vật chân bụng có áo giáp sắt
Nhìn loài động vật kỳ lạ này, người ta liên tưởng ngay tới một con ốc sên với cái áo giáp sắt và những chiếc lông ghê rợn.


