Cận cảnh rắn hổ mang quyết chiến sinh tử với đại bàng
Quyết không chịu rơi vào vuốt đại bàng, con rắn hổ mang đã phản kháng mạnh mẽ, tạo ra một trận chiến dữ dội.
Đại bàng bất ngờ phát hiện một con rắn hổ mang đang đi săn đơn độc. Hạ thấp độ cao, đại bàng sẵn sàng tấn công con rắn.
Tuy nhiên, đại bàng không thể ngờ được là con rắn hổ mang lại phản ứng rất mạnh.
Hổ mang bạnh cổ, rướn cao thân mình và tấn công đại bàng một cách điên cuồng để tìm đường sống.
Gặp phải sự chống trả mạnh mẽ của con rắn độc, đại bàng thực sự lúng túng.
Trước những đòn tấn công không khoan nhượng của rắn hổ mang, đại bàng không thể tiếp cận để tung ra sát chiêu.
Đại bàng bay lên rồi lại hạ xuống nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được sơ hở của con rắn để ra tay.
Cuộc kịch chiến giữa đại bàng và rắn hổ mang rơi vào bế tắc khoảng 10 phút trước khi đại bàng bay lên cành cao và quan sát con mồi, tìm cơ hội ra tay.
Nhưng cuối cùng đại bàng quyết định bỏ đi thay vì mất thời gian với một "con mồi" khó xơi.

Những loài vật giết người nhiều nhất thế giới
Đối với con người, loài động vật được coi là "sát nhân" nguy hiểm nhất trên Trái Đất không phải là cá mập hay hổ, sư tử.

Loài rắn siêu tí hon cực lạ ở Việt Nam
Thoạt nhìn, nhiều người sẽ lầm tưởng chúng là giun đất trưởng thành, cho đến khi chiếc lưỡi chẻ đôi đặc trưng của loài rắn thè ra khiến họ giật mình hãi hùng. Chúng thực sự là một loài rắn với đầy đủ các đặc điểm cấu tạo của rắn: có xương sống, có vảy, và đầu ngóc lên khi bò.

Vì sao rắn lột xác yếu ớt tột cùng?
Với loài rắn, dù là loại rắn bé tẹo hay hổ mang khổng lồ nọc độc chết người đều phải trải qua màn lột xác (thay da) trung bình 4 đến 8 lần trong mỗi năm. Vậy tại sao rắn phải lột xác?

Bí ẩn loài lợn quái dị nhất hành tinh
Lợn đất là loài động vật có vú sinh sống ở châu Phi, điều đặc biệt là lợn đất không có họ hàng gần trong tự nhiên.

Đâu mới là loài vật "dài" nhất hành tinh?
Chiều dài cơ thể loài vật này chắc hẳn sẽ khiến sinh vật "dài lưng tốn vải" cỡ cá voi xanh cũng phải "ngả mũ bái phục".

Sinh vật độc lạ hệt như miếng sushi, nhưng chớ có đụng vào nhé...
Mỗi khi nhìn thấy con vật nào đó dễ thương, chúng ta thường nghĩ rằng: "Mang về nhà nuôi!".
