Chim dữ tấn công cướp thức ăn, Venice phát súng nước cho du khách "tự vệ"
Một số khách sạn đã trang bị cho khách lưu trú những khẩu súng nước để đối phó với sự tấn công bất ngờ ngày càng nhiều của loài mòng biển ở Venice.
Theo Guardian, một chủ khách sạn ở Venice đã kể lại rằng ngay sau khi những vị khách đứng dậy khỏi bàn để đi lấy thêm đồ ăn ở quầy buffet thì bất ngờ "những con mòng biển bay ấp tới vồ lấy thức ăn thừa và mang đi", thậm chí chúng còn làm đổ vỡ rất nhiều chén đĩa.

Loài mòng biển được cho là ngày càng "hung dữ và gây nhiều phiền toái" cho du khách.
Ý tưởng về việc trang bị súng nước cho các du khách và người dân địa phương được nêu ra trong một cuộc hội thảo gần đây tổ chức ở Venice. Chuyên gia vệ sinh Francese Boemo khẳng định sự tấn công của loài mòng biển hiện nay là một vấn đề lớn đối với "sức khỏe, vệ sinh cộng đồng cũng như gây ra nhiều ảnh hưởng đối với các tòa nhà và môi trường sống".
Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết không thể tiêu diệt mòng biển tương tự như cách làm đối với chuột bởi loài chim này cũng nằm trong danh mục cần bảo vệ.

Những khẩu súng nước màu cam được cho là giải pháp "răn đe" tạm thời với loài chim này.
Điều này đã buộc một vài khách sạn như Gritti Palace hay Hotel Monaco & Grand Canal phải triển khai những giải pháp tình thế như phát những khẩu súng lục nước cho khách lưu trú và nhân viên để ngăn chặn sự tấn công của lũ chim.
Trước đó, Venice cũng đã triển khai việc nuôi chim ưng để xua mòng biển. Nhưng cách làm này được cho là quá phức tạp và tốn kém.
Những khẩu súng lục nước được phát cho du khách đều có màu cam sáng, một màu mà theo các nhà khoa học là sẽ giúp "răn đe" loài chim hung dữ này.
Theo ông Palo Lorenzini, quản lý khách sạn Gritti Palace thì thậm chí du khách còn không cần sử dụng tới những khẩu súng này mà đơn giản chỉ cần mang theo và để chúng lên bàn là tự khắc những con chim sẽ bay đi ngay.

Mòng biển ngang nhiên bay tới cướp đồ ăn của du khách ở Venice.
Trong một vài năm trở lại đây, những con mòng biển "hung dữ" được cho là hiện diện ở khắp nơi trong thành phố du lịch nổi tiếng này và gây ra không ít phiền toái cũng như rắc rối không đáng có. Gần đây nhất là vụ việc một con mòng biển đã bay thẳng tới cướp que kem trên tay của một nữ du khách tại quảng trường St. Mark.
Lửng mật - trùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh, chúa tể "bất cần đời"!
Vâng, đó chính là những mỹ từ khá "dễ thương" mà con người dành cho loài lửng mật, nhỏ tí teo nhưng độ to gan thì không ai bằng!
"Hươu cao cổ lai ngựa vằn" sinh vật kỳ lạ như bước ra từ chuyện cổ tích
Loài vật này có vẻ ngoài như bước ra từ truyện cổ tích.
4 loài rắn cực độc được tìm thấy nhiều nhất ở Fansipan
Một trong số chúng được mệnh danh là "Ông vua săn động vật máu nóng ở Việt Nam". Những loài rắn này đã được nhà nghiên cứu sinh vật rừng dày dặn kinh nghiệm Phùng Mỹ Trung có nhắc tới.
Cảnh giác với loài ếch đẹp chứa độc chết người
Được mệnh danh là loài sinh vật “độc” nhất thế giới, nọc độc của ếch phi tiêu khiến hệ thần kinh bị tê liệt, gây tê liệt các cơ và dẫn tới tử vong.
Trâu bò luôn quay đầu về một hướng
Nếu chẳng may bị lạc ở vùng nông thôn mà không có la bàn, bạn chớ vội hoảng. Theo các nhà khoa học Đức, bạn có thể xác định phương hướng bằng cách quan sát các đàn gia súc.
Loài cá heo cực hiếm này thực sự sắp tuyệt chủng, cả thế giới chỉ còn chưa đầy 10 con
Bi kịch của loài cá heo này - cũng giống bao loài khác - đến từ chính con người.

