Chú bọ ngựa đặc biệt nhất thế giới, có khả năng mở ra tương lai cho toàn nhân loại
Các robot trong tương lai sẽ có một sự nâng cấp cực kỳ đáng mong đợi, và tất cả là nhờ chú bọ ngựa đang đeo kính 3D này.
Bọ ngựa đeo kính 3D.
Tạo hóa đã ban tặng cho con người một cặp mắt rất ổn, cho phép chúng ta cảm nhận được khoảng cách đến các vật thể mà ta nhìn thấy. Hay nói cách khác, đó là khả năng cảm nhận chiều sâu.
Tất nhiên, không chỉ con người sở hữu khả năng này. Chó, mèo, ngựa, khỉ, cú... thậm chí là cóc cũng làm được. Nhưng có điểm này bạn chưa biết: loài côn trùng duy nhất có cặp mắt nhìn được 3D chỉ có bọ ngựa mà thôi.
Dựa trên điểm thú vị này, 6 nhà nghiên cứu đến từ ĐH Newcastle đã dùng sáp ong, đính cặp kính 3D siêu nhỏ lên mắt một "em" bọ ngựa. Và những gì họ tìm ra được kết luận là tương lai của ngành công nghiệp chế tạo robot.
Tại sao? Bạn sẽ biết câu trả lời trong video dưới đây:

Các loài muỗi "kinh dị" không thèm hút máu người
Muỗi tuyết, muỗi nước, muỗi vằn Midge... là những loài muỗi không hút máu người nhưng rất hay bị con người "tàn sát".

Các loài côn trùng "ăn xác chết" khiến bạn dựng tóc gáy
Những sinh vật nhỏ bé ruồi bọ cạp, giòi đuôi chuột... này có sở thích kỳ lạ - "dọn dẹp" tử thi.

Mẹo giữ quất tươi lâu, không bị héo lá, rụng quả trong Tết
Trong văn hóa Việt Nam, cây quất được coi là một biểu tượng của sự bình an, may mắn và sự tươi mát. Vì vậy, nếu để quất bị héo trong năm mới là rất kiêng kỵ.

Loài cây độc nhất thế giới
Có mặt ở vùng biển Caribean và Bahamas nước Mỹ, cây Manchineel được mệnh danh là "loài cây chết chóc" bởi độc tố khủng khiếp mà loài cây này mang trong mình.

Loài hoa hồng đen cực quý hiếm, chỉ trồng được ở duy nhất 1 ngôi làng
Ngày 25/5/2016, trang facebook Higher Perspective đăng tải một đoạn video giới thiệu về loài hoa được gọi là "hoa hồng đen".

Khám phá thú vị về cây quất cảnh ngày Tết
Cây quất là cây xanh, cây ăn quả rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về.
