Chuông cổ nặng nửa tấn bí ẩn biến mất khỏi nhà thờ
Một chiếc chuông cổ nặng khoảng nửa tấn bị đánh cắp khỏi một nhà thờ ở Stockholm, Thụy Điển.
Chiếc chuông được đúc vào năm 1638 và được coi là một phần di sản văn hóa của Thụy Điển biến mất khỏi nhà thờ Bromma ở phía tây Stockholm vào cuối tuần trước.
Suốt mười năm qua, quả chuông bị nứt này được đặt bên ngoài nhà thờ.

Chiếc chuông được đặt bên ngoài nhà thờ. (Ảnh: Wikimedia)
"Thật đáng trách khi nó biến mất. Nó là một phần quan trọng trong lịch sử của chúng tôi", Torbjörn Gustavsson - mục sư nhà thờ biết.
Hiện chưa rõ ai đã đánh cắp chiếc chuông nặng nửa tấn. Nhưng ông Gustavsson tin rằng kẻ trộm đã sử dụng một số dụng cụ hỗ trợ như xe tải và cần cẩu vì quả chuông quá nặng.
"Tôi thực sự không biết nó được làm bằng kim loại gì, nhưng không phải là đồng nguyên chất nên cần phải có máy móc nào đó mới nâng được quả chuông đi", ông cho hay.
Vị mục sư cho biết tên trộm hành động cực kỳ chuyên nghiệp vì đối tượng không để lại bất cứ dấu vết nào quanh khu vực đặt chuông.
Vụ trộm đã được trình báo cho cảnh sát.
“Chúng tôi hy vọng rằng chiếc chuông sẽ được trả lại cho nhà thờ", vị mục sư chia sẻ.
Theo RT, tên trộm có thể tìm tới thị trường chợ đen béo bở chuyển thu mua các đồ tạo tác lịch sử bị đánh cắp. Nhưng việc bán một chiếc chuông khổng lồ sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc tiêu thụ một bức tranh bị đánh cắp.
Bí ẩn vụ án được phá giải bởi chính "hồn ma" của nạn nhân đã khuất
Vụ án kì lạ này từng xảy ra vào thế kỉ trước ở Mỹ.
Tìm hiểu về chiếc gương sát nhân "Louis Alvarez 1743"
Trong suốt hơn 200 năm, nó đã khiến gần 40 người Pháp đột tử vì chứng tràn máu não.
Những con búp bê bị ma ám nổi tiếng nhất mọi thời đại
Cùng điểm lại một vài con búp bê ma ám đáng sợ mà hẳn bạn sẽ không bao giờ muốn sở hữu nó theo danh sách chuyên trang Mentafloss dưới đây.
Kim Tự Tháp - Công trình kiến trúc bí ẩn nhất của loài người
Nếu như phải chọn ra một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của con người, chắc chắn Kim Tự Tháp sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá.
Ảo thị xoay tít kỳ lạ
Một ảo thị xoay tít khiến mỗi người quan sát nhìn thấy một sắc độ màu khác nhau và cho tới nay, vẫn chưa ai biết tại sao lại có hiện tượng đó.
Con người có thể linh cảm trước cái chết?
Một chiều, vợ Grigority Doroni, mới 20 tuổi, bất chợt nói: Em mệt quá, chắc là em sắp rời bỏ thế gian này. Ngày hôm sau, cô ấy bị tai nạn ôtô và chết. Một số người có thể nhìn thấy cái chết của mình đang đến gần? Liệu việc tiên đoán hay linh cảm về cái chết là sự thật?

