Cuộc đời người phụ nữ đầu tiên nhận được bằng lái tàu lượn của Mỹ
Anne Morrow Lindbergh (22/6/1906 - 7/2/2001) là một tác giả và phi công máy bay người Mỹ. Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận được bằng lái tàu lượn của Mỹ và cũng là người phụ nữ đầu tiên nhận được Huân chương Hubbard của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ.
Những cuốn sách về các chuyến du lịch của Anne, cũng như tuyển tập nhật ký và thư, đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt.
Bà Anne sinh ra tại thành phố Englewood, bang New Jersey, Mỹ. Có mẹ là một nhà thơ, giáo viên nên bà cùng 3 anh chị em sớm biết đọc, viết và có tình yêu với văn chương.

Anne Lindbergh khi còn trẻ.
Bà theo học tại Đại học Smith và tốt nghiệp bằng cử nhân Nghệ thuật vào năm 1928. Trong thời gian đi học, bà giành được vài giải thưởng về văn chương như: giải Elizabeth Montagu, giải Văn học Mary Augusta Jordan…
Năm 1929, bà kết hôn với Charles Lindbergh, một phi công có tiếng thời bấy giờ và cùng năm đó, bà thực hiện chuyến bay một mình đầu tiên. Năm sau, bà nhận bằng lái, trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên có bằng lái tàu lượn hạng nhất.

Hai vợ chồng Charles và Anne Lindbergh năm 1929.
Vào thập niên 1930, hai vợ chồng Charles và Anne cùng nhau khám phá và lập biểu đồ đường hàng không giữa các lục địa, nhằm khám phá các tuyến hàng không tiềm năng cho các hãng hàng không thương mại.
Họ là những người đầu tiên bay từ châu Phi đến Nam Mỹ và khám phá các tuyến đường hàng không vùng cực từ Bắc Mỹ đến châu Á và châu Âu.

Vợ chồng nhà Lindbergh trên chiếc máy bay cánh quạt Lockheed Model 8 Sirius năm 1931.
Chi tiết về chuyến đi của họ được đề cập trong các cuốn sách của bà Anne như: "North to the Orient" ("Từ Bắc tới Đông", năm 1935, về việc bay đến Nhật Bản và Trung Quốc qua Bắc Cực); cuốn "Listen! The Wind" ("Hãy lắng nghe cơn gió!", năm 1938, về chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ châu Phi đến Nam Mỹ)…

Anne cùng con trai mới sinh của mình.
Tính đến năm 1934, gia đình Lindbergh đã bay 40.000 dặm (khoảng 64.000km) và chính sự đóng góp này đã giúp Anne nhận được Huân chương Hubbard. Sau việc con trai đầu lòng của họ bị bắt cóc và giết hại, hai vợ chồng họ chuyển tới châu Âu một thời gian.

Vợ chồng nhà Lindbergh cùng Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Nhà Trắng năm 1962.
Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, bà Anne tập trung vào viết lách và cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Gift from the Sea" ("Món quà từ biển cả", năm 1955), "North to the Orient", "Listen! The Wind"…

Huy chương Hubbard năm 1934 của bà Anne Lindbergh. Trên đó có hình minh hoạ cho đường bay dài tầm 64.000km của vợ chồng bà.

Nữ phi công khi về già (1975).
Sau khi bà qua đời năm 2001, vài tác phẩm của bà được nhận giải thưởng văn học của Mỹ. Anne Lindbergh đã nhận được nhiều danh hiệu, bao gồm cả việc được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Hàng không Quốc gia Mỹ (1979) và Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Quốc gia Mỹ (1996).
Bobby Fischer: Kẻ lập dị, một mình thi đấu cờ vua với 50 đối thủ cùng lúc
Bobby Fischer đã chơi cờ vua cùng lúc 50 đối thủ vào năm 1964.
Sự thật đau lòng đằng sau công việc phi hành gia mà nhiều người mơ ước
Để thực hiện những cuộc thám hiểm vũ trụ kỳ thú, con người đã phải hy sinh rất nhiều.
Những nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử
Các nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại. Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của học mà thế giới mới phát triển như ngày nay.
“Truyền nhân” của nhà tiên tri Vanga dự đoán gì đầu tiên?
Nhà tiên tri nổi tiếng Vanga qua đời năm 1996, nhưng trước khi về "thế giới bên kia", bà đã kịp đề cập đến "truyền nhân" của mình. Và giờ đây, người đó đã xuất hiện...
Những cái chết bi thảm của người "không tin" lời nhà tiên tri mù Vanga
Nhà tiên tri Vanga đã tiên đoán rất nhiều sự việc đau thương nhưng không thể ngăn chặn điều đó xảy ra với gia đình mình.
Cuộc đời dị thường của nhà khoa học Nikola Tesla
Trong lịch sử, chúng ta luôn ghi nhận Thomas Edison là nhà phát minh vĩ đại nhất trừ trước đến giờ tuy nhiên ngay trong thời đại của ông cũng có một nhà phát minh tài năng không kém. Đó chính là Nikola Tesla.


