Khoa Học News

Đem bức tượng con chim kỳ lạ đi kiểm định, người phụ nữ kinh ngạc khi chuyên gia phán

Hôm Chủ nhật (25/6) vừa qua, các vị khách tới tham dự chương trình Antiques Roadshow - 1 chương trình thẩm định các món đồ cổ do đài BBC 1 của Anh thực hiện, đã có dịp kinh ngạc trước món đồ mà 1 người phụ nữ mang tới đây.

Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một bức tượng không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là hơi có phần đáng sợ, tuy nhiên, đây không phải là một món đồ tầm thường, và giá trị của nó đã khiến cho tất cả đều phải sững sờ, bao gồm cả con gái của người phụ nữ - chủ nhân của bức tượng. Cô gái trẻ thừa nhận rằng hồi nhỏ, cô đã từng sợ bức tượng đến nỗi không ngủ được.

Đem bức tượng con chim xấu xí đi kiểm định, người phụ nữ sững sờ nghe chuyên gia phán

Trong chương trình lần này, 2 người phụ nữ là mẹ con đã cùng nhau đem bức tượng một chú chim đến nhờ chuyên gia Steven Moore của chương trình Antique Roadshow kiểm định.

Người phụ nữ cho biết con chim này là của bố mẹ mình để lại và ngày trước, nó được để ở một phòng ngủ không ai dùng tới. Sau đó, người phụ nữ và con gái cô đã đặt tên cho bức tượng này là Ernie. Vì nó đã tồn tại ở gia đình họ trong nhiều năm nên người phụ nữ tò mò muốn biết về lịch sử của món đồ cổ này cũng như xem nó có phải một vật giá trị hay không.


Bức tượng có màu nâu đen, mô phỏng một chú chim đang ở tư thế ngồi, với phần đầu tách rời có thể nhấc ra khỏi thân. Từ màu sắc cho đến biểu cảm của con chim khiến cho người xem có cảm giác rờn rợn.

Chính con gái của người phụ nữ cũng thừa nhận ngày nhỏ, cô đã sợ Ernie đến nỗi mất ngủ vì nó. "Ngày nhỏ tôi và anh trai tôi đã rất sợ con chim này, sợ đến mức ban đêm chúng tôi mất ngủ hoặc gặp ác mộng vì nó. Chúng tôi đã khóc lóc ầm ĩ và cuối cùng, chúng tôi bắt bố mẹ phải đem cất đi thì mới dám đi ngủ", cô con gái của người phụ nữ chia sẻ tại chương trình.

Chuyên gia Steven Moore cũng đồng tình rằng, bức tượng này mang tính sưu tầm và hài hước nhận định rằng con chim có khuôn mặt mà có lẽ "chỉ có mẹ của con chim mới yêu được nó".

Do đó, với món đồ không mấy đẹp mắt này, nhiều người tin rằng có lẽ nó không hề có giá trị.

Tuy nhiên, nhận định của chuyên gia Steven Moore đã khiến nhiều người, bao gồm cả 2 mẹ con người phụ nữ phải kinh ngạc.

Ông Steven cho rằng, phần đầu và phần thân mình của con chim có vẻ không khớp với nhau cho lắm. Nếu các phần bị mất của nó được tìm thấy thì bức tượng có thể bán được với giá 70.000 bảng Anh (tương đương hơn 2 tỷ VNĐ), riêng đầu của con chim đã có giá trị khoảng 4000 bảng Anh (tương đương 120 triệu VNĐ) rồi.


Chỉ riêng phần đầu của con chim đã trị giá hơn 120 triệu VNĐ.

Tại sao bức tượng này lại có giá trị đến thế?

Thông tin này đã khiến cho nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Vô số các bình luận trên mạng xã hội đã xuất hiện, ví dụ như "Ai lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn đến vậy để mua một mảnh gốm như vậy chứ?", hoặc "Bốn nghìn bảng cho một cái đầu con chim ư?", hay "Có lẽ nếu cho tôi bức tượng về con chim xấu xí này thì tôi cũng chẳng nhận, thế mà nó trị giá tới 2 tỷ VNĐ ư?".

Thậm chí, một số người dùng mạng còn so sánh bức tượng con chim này với các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Những chú chim giận dữ.

Vậy tại sao bức tượng lại có giá trị đến vậy? Hẳn nó phải có điều gì đó đặc biệt chứ?

Được biết, bức tượng về chú chim này là tác phẩm của anh em nhà Martin - những nghệ nhân gốm nổi tiếng của thủ đô London, Anh vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.


Một trong các thiết kế khác của anh em nhà Martin.

Bốn anh em nhà Martin từng được biết đến nhiều nhất vì những thiết kế mang tên Wally Birds, tức là những vật được trang trí (như kiểu chai, lọ đựng thuốc lá) được làm theo hình các chú chim kỳ lạ với mỏ dài, chân to, cái đầu giống người với ánh nhìn châm biếm. Chúng đều có đặc điểm dễ nhận dạng đó là bộ phận đầu có thể tách rời với thân và đóng vai trò như nắp của các vật đựng.

Các thiết kế của anh em nhà Martin được gọi là Martinware và rất phổ biến với giới sưu tầm từ những năm 70 của thế kỷ trước. Do đó, bất kỳ ai sở hữu những món đồ của anh em nhà Martin đều có thể bán được với số tiền khủng.

Thông tin biên tập: Xem tại đây
TIN CŨ HƠN
Nghề "đào xác động vật cổ đại" cho thu nhập cao nhưng không phải ai cũng dám làm

Nghề "đào xác động vật cổ đại" cho thu nhập cao nhưng không phải ai cũng dám làm

Giá trị của một chiếc ngà có thể bằng tiền lương 5 năm cộng lại của một người. Đây quả nhiên là công việc “biến ước mơ thành hiện thực” của người bình thường.

Đăng ngày: 19/10/2026
Hai cỗ xe ngựa bằng đồng lớn nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng sống động đến kinh ngạc

Hai cỗ xe ngựa bằng đồng lớn nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng sống động đến kinh ngạc

Một trong những phát hiện đáng kinh ngạc nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, hoàng đế Trung Hoa đầu tiên, là hai cỗ xe ngựa được đúc bằng đồng.

Đăng ngày: 19/10/2026
Nguyên nhân rùng mình khiến Trái đất từng biến thành "hành tinh quái vật"

Nguyên nhân rùng mình khiến Trái đất từng biến thành "hành tinh quái vật"

Một ngày tận thế còn khủng khiếp hơn phim ảnh đã xảy ra với các động vật kỷ Tam Điệp, kích hoạt sự sản sinh của dòng họ quái vật khủng khiếp nhất mọi thời đại, thống trị xuyên 2 kỷ sau đó.

Đăng ngày: 18/10/2026
Phát hiện dấu tích của "rồng tử thần" sống cách đây 86 triệu năm

Phát hiện dấu tích của "rồng tử thần" sống cách đây 86 triệu năm

Các nhà khoa học Argentina đã phát hiện ra một loài bò sát bay khổng lồ được mệnh danh là "Rồng tử thần" sống cách đây 86 triệu năm cùng với khủng long.

Đăng ngày: 17/10/2026
Tìm thấy hang khổng lồ "do quái vật đào" ở Brazil

Tìm thấy hang khổng lồ "do quái vật đào" ở Brazil

Hơn 1.500 đường hầm khổng lồ đã được phát hiện khiến chuyên gia đặt ra nhiều câu hỏi về loại quái vật thời tiền sử.

Đăng ngày: 17/10/2026
Ngoại hình khác lạ của cậu bé sống cách đây 8.300 năm

Ngoại hình khác lạ của cậu bé sống cách đây 8.300 năm

Dựa vào hài cốt và dấu tích trong hang động thời Đồ Đá, các chuyên gia phục dựng chân dung cậu bé 15 tuổi mắc dị tật về sọ.

Đăng ngày: 13/10/2026
Các nhà khảo cổ đào được quái vật dài 1,5m không tay, mặc "áo giáp" ở Nam Mỹ

Các nhà khảo cổ đào được quái vật dài 1,5m không tay, mặc "áo giáp" ở Nam Mỹ

Kết quả phục dựng từ các mảnh hóa thạch cho thấy một quái vật có vẻ ngoài đáng sợ, được đặt tên là Jakapil kaniukura, lang thang trên đất Argentina khoảng 94-97 triệu năm về trước.

Đăng ngày: 12/10/2026
Khoa Học News