Giải mã một trong những cái chết đáng sợ nhất lịch sử: cát lún
Nếu ai đó đố bạn, một hố cát lún có thể giết được người không? Có, và không, đó là câu trả lời.
Đã từng có một thời cát lún (quicksand) là nguyên liệu khai thác cực kỳ tuyệt vời dành cho các nhà làm phim. Có lẽ không dưới một lần, chúng ta thấy hình ảnh một người vô tình lọt vào hố cát sụt, thân người lún dần, lún dần, cuối cùng chìm nghỉm trong vô vọng nếu không có người cứu giúp.
Cảnh lọt vào cát lún rất nổi tiếng trong nhiều bộ phim ở thập niên 60.
Đặc biệt khi đã lọt vào hố cát lún thì bạn không được phép vùng vẫy, vì càng vùng vẫy càng khiến bạn chìm nhanh. Đó là một trong những thông tin được lan truyền trong rất nhiều bí kíp sinh tồn trôi nổi trên internet và trong các bộ phim tài liệu.
Chết vì cát lún chẳng khác gì bạn bị chôn sống cả. Hơn nữa, việc phải thấy tử thần dần tiến đến mà không làm gì được đã khiến nó trở thành một trong những cái chết kinh dị nhất mọi thời đại.
Như vậy có nghĩa hố cát sụt là một thứ cực kỳ nguy hiểm, có thể dễ dàng giết người nếu không cẩn thận? Thực ra, sự thật không hoàn toàn như vậy đâu.
Khi đã lọt vào hố cát lún thì bạn không được phép vùng vẫy.
Bạn biết không, nếu theo như thống kê trên toàn thế giới, số lượng người chết vì cát lún - quicksand có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí gần như bằng 0. Tại sao ư? bạn sẽ biết ngay sau đây.
Hiểu đúng về cát lún - đó không phải là hố cát
Trước tiên, bạn phải hiểu được định nghĩa chính xác của cát lún - quicksand là gì. Thực chất, cát lún là tổ hợp các lớp trầm tích gồm đất sét, cát, bùn, và một số loại hạt khác. Tất cả ngập trong nước, và chúng thường xuất hiện ở những khu vực đồng bằng châu thổ.
Hố cát lún có một bề mặt tương đối vững chắc nếu nhìn bằng mắt thường, nhưng khi bước lên thì không còn như vậy nữa. Nước và bùn không đủ độ cứng để đỡ lấy bạn, và bạn sẽ bắt đầu chìm xuống.
Thực chất, cát lún là tổ hợp các lớp trầm tích gồm đất sét, cát, bùn, và một số loại hạt khác.
Nhưng trái với những tin đồn kinh dị, bạn sẽ không thể chìm xuống mãi. Cát sẽ tiếp tục hoà vào nước, khiến độ nổi của hỗn hợp tăng lên. Nghĩa là thay vì chìm nghỉm, bạn sẽ mắc lại khi chìm được một nửa thân mình, thậm chí có thể bị đẩy ngược lên đôi chút.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cát lún không nguy hiểm. Bạn sẽ không chết chìm, nhưng để thoát ra thì không hề dễ dàng. Nếu không có sự trợ giúp, bạn sẽ cần đến một lực khoảng... 100.000 Newton để nhấc nổi 1 chân ra khỏi hố cát lún. Số lực ấy đủ để giúp bạn nâng một chiếc ô tô tầm trung.
Ngoài ra, hố cát lún nằm ở các vùng đồng bằng châu thổ, nên nếu không thoát ra kịp, bạn có nguy cơ chết đuối vì thuỷ triều dâng lên. Đó là lý do vì sao lại có người chết vì sụt hố cát lún - tất cả là vì nước triều dâng lên thôi.
Có một dạng cát lún khác, và thứ đó rất nguy hiểm
Trong sa mạc cũng có một loại cát lún nữa, còn gọi là cát lún khô (dry quicksand). Nhiều người lầm tưởng rằng cát lún nào cũng giống nhau, nhưng thực ra không hề như vậy. Khác với các hố cát lún thông thường, cát lún khô nguy hiểm hơn rất nhiều.
Lý do là vì hố cát loại này không có nước, nên tính chất của nó khác biệt. Rơi vào hố cát lún khô cũng giống như việc bạn rơi vào một bể chứa toàn cát, và trải nghiệm ấy không hay ho chút nào đâu.
Rơi vào hố cát lún khô cũng giống như việc bạn rơi vào một bể chứa toàn cát.
Năm 2002, đội cứu hộ Đức ghi nhận trường hợp một người đàn ông vô tình trượt ngã vào silo trữ ngũ cốc. Khi cảnh sát đến, ngũ cốc đã ngập đến nách, và đang dần hút tụt nạn nhân xuống dưới. Với mỗi lần hít thở, thể tích ngực lại giảm xuống, ngũ cốc tràn vào lấp chỗ trống khiến quá trình chìm xuống nhanh hơn, còn nạn nhân thì ngày càng khó thở.
Các bác sĩ đã phải trực tiếp đi xuống silo để cấp oxy cho nạn nhân, đồng thời buộc dây để kéo anh ta lên, nhưng vô hiệu. Nạn nhân trong lúc ấy còn bị ho rất nghiêm trọng vì bụi bẩn lọt vào phổi.
Cuối cùng, đội cứu hộ phải đưa vào silo một ống hút cỡ lớn, nhằm hút bớt ngũ cốc ra để ngực nạn nhân không còn bị ép chặt nữa. Nạn nhân được cứu thoát, nhưng có một trải nghiệm nhớ đời.
Giờ cũng câu chuyện trên và thay hạt ngũ cốc thành cát, đó là thảm kịch xảy ra nếu rơi vào một hố cát khô.
Phải làm gì nếu rơi vào hố cát lún?
Cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra nếu rơi vào một hố cát lún khô.
Nếu là một hố cát khô thì xin chia buồn, bạn sẽ buộc phải tìm cách thoát ra càng nhanh càng tốt. Nếu không may chỉ có một mình, hãy tìm một thứ gì đó để bám lấy, tránh bị hút sâu hơn.
Và nếu tất cả mọi thứ đều không có thì tuyệt đối không vùng vẫy, vì chỉ cần thể tích của bạn giảm, cát sẽ nhảy vào chiếm chỗ, còn bạn thì bị hút nhanh hơn. Hãy giữ cơ thể yên vị để câu kéo thêm thời gian, đợi người đến giúp.
Trong trường hợp rơi vào cát lún thông thường, bạn hãy bình tĩnh lại vì khả năng chết đuối là rất thấp. Nếu như chỉ có một mình, hãy tìm cách cử động bàn chân, hòa tan cát vào nước càng nhiều càng tốt, đồng thời ngả người, dạng chân tay để phân bổ trọng lượng hợp lý hơn. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy cơ thể nổi dần lên một cách kỳ diệu.

Những điều bạn chưa biết về kinh tuyến và vĩ tuyến
Dưới đây là những khái niệm cơ bản và dễ hiểu nhất về kinh tuyến và vĩ tuyến, cũng như cách xác định kinh tuyến và vĩ tuyến trên bản đồ, mời các bạn cùng xem.

Google Maps hoạt động như thế nào?
Google Maps đã trở thành một phần thiết yếu của internet trong một thập kỷ trở lại đây, nhưng rất ít người biết cách thức hoạt động của nó như thế nào.

Người đàn ông "không có não" mà vẫn sống thách thức giới khoa học
Bệnh nhân 44 tuổi có đầy đủ nhận thức như bao người dù mang bộ não khác thường.

Bí kíp cực hay giúp bạn thoát khỏi đầm lầy
Nếu chẳng may bạn rơi xuống đầm lầy và phát hiện hai chân các bạn đang bị lún dần thì không được vội vàng rút chân hoặc vùng vẫy, vì càng vùng vẫy thì càng bị lún nhanh hơn và cũng mau chóng tiêu hao sức lực hơn.

Vì sao bạn hát dở, hay thậm chí không biết hát?
Mọi người có co rúm người lại khi bạn hát không? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trong hai mươi người thì chỉ có 1 người thật sự mắc chứng không phân biệt được nốt nhạc hay chứng amusia.

Những quái vật từng "làm mưa làm gió" trong thần thoại
Trong thần thoại bên cạnh những con vật hần kỳ như: Hydra và Hades, nhện khổng lồ... còn tồn tại nhiều quái vật kỳ lạ ít được biết đến và dần bị lãng quên: Sói lai sư tử Crocotta, hàm lợn đuôi voi Yale, mình trâu đầu bò Catoblepas...
