Indonesia đóng cửa đảo rồng Komodo để ngăn chặn buôn lậu
Indonesia có thể tạm thời đóng cửa một hòn đảo là nơi trú ngụ của rồng komodo trong nỗ lực khắc phục các vấn đề do du lịch đại chúng gây ra và cản trở những con thằn lằn lớn nhất thế giới.

Mỗi năm, hàng nghìn lượt khách du lịch đến cụm đảo ở phía đông của quốc gia để quan sát loài rồng komodo trong môi trường sống tự nhiên của chúng.
Đảo Komodo là nơi trú ngụ của khoảng 2.300 con rồng, với cá thể lớn nhất dài khoảng 3 m và một con trưởng thành nặng trung bình từ 70 đến 90 kg.
Người đứng đầu cơ quan du lịch địa phương, Marius Ardu Jelamu nói với AFP: "Du lịch đại chúng phát triển nhanh trên đảo Komodo và điều đó thực sự đáng lo ngại. Khi có quá nhiều khách du lịch ở các khu vực nhạy cảm như Vườn quốc gia Komodo, những con rồng có thể bị ảnh hưởng".
Ông Jelamu nói thêm rằng Jakarta đã đồng ý về kiến nghị tạm thời đóng cửa công viên quốc gia.
Trong thời gian đóng cửa đề xuất, các nhà bảo tồn sẽ làm việc để phục hồi các loài thực vật đặc hữu và tăng số lượng hươu, lợn đực và các con mồi tự nhiên khác.

Năm ngoái, thống đốc tỉnh đã gây ra một cuộc tranh cãi khi ông đề xuất tính phí cho du khách 500 đô la để xem những con rồng, gấp khoảng 50 lần phí vào cửa hiện tại.
Tuần trước, cảnh sát ở Đông Java đã ngăn chặn một nỗ lực buôn lậu năm con rồng komodo và bắt giữ một nhóm buôn người liên quan đến vụ án.
Marius Ardu Jelamu, người đứng đầu Cơ quan Kinh tế Sáng tạo và Du lịch, nói với hãng tin Antara về những lo ngại liên quan đến sự tăng đột biến về số lượng du khách.
"Tôi đã thảo luận vấn đề với chính quyền Vườn quốc gia Komodo, bao gồm cả kế hoạch viết thư cho Bộ Môi trường và Lâm nghiệp để kêu gọi họ chú ý đến vấn đề này", Marius nói
Marius cho biết thêm, bức thư sẽ thúc giục Bộ tiến hành một cuộc họp phối hợp cùng với Bộ Du lịch và công viên quốc gia để kiểm soát các chuyến thăm của khách du lịch đến đảo. Ông nhấn mạnh rằng việc sắp xếp lại các chuyến thăm du lịch đến đảo Komodo chỉ nhằm mục đích bảo tồn, để không đe dọa sự an toàn của những con thằn lằn quý hiếm. "Chúng tôi chắc chắn không muốn những con rồng Komodo bị căng thẳng hoặc bị bệnh do số lượng khách truy cập nhiều".
Flores là một trong những hòn đảo đẹp và hấp dẫn nhất, nằm ở phía Nam của Indonesia thuộc tỉnh East Nusa Tenggara.
Về mặt địa lý, Flores là một phần của Quần đảo Sunda của Indonesia. Từ tây sang đông quần đảo Sunda chính là Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, quần đảo Alor, Quần đảo Barat Daya và Quần đảo Tanimbar.
Đảo Komodo ở Đông Nusa Tenggara đang trở thành điểm nghỉ mát đông đúc nhất ở Indonesia, với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về để có cái nhìn thoáng qua về những con rồng sống trong khu vực.
13 loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất trên thế giới
Những loài thủy quái nước ngọt sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loài thủy quái sống dưới đại dương nhưng mức độ đáng sợ của chúng thì không hề thua kém chút nào.
Điều ít người biết về số trứng gà chúng ta vẫn ăn hàng ngày
Nhiều lúc ăn trứng gà, bạn tự hỏi liệu mình có đang... sát sinh không? Bởi vì quả trứng bạn ăn nếu được ấp nở sẽ thành gà con, không phải vậy sao?
Loài cừu đặc biệt vừa giống cừu vừa giống chó
Loài cừu đặc biệt này có vẻ ngoài rất dị, chúng không giống những con cừu dễ thương, đáng yêu khác mà có những đặc điểm khiến nhiều người bị nhầm lẫn với loài lợn lông hoặc chó.
Núi xương sọ phơi bày cuộc đại thảm sát bò rừng bizon
Cuộc thảm sát của những người bản xứ và di cư từng khiến số lượng bò rừng bizon giảm từ 60 triệu xuống còn chưa đầy 1.000 con.
Cá Hoàng đế - thảm họa môi trường mới ở hồ Trị An
Do nhu cầu kinh tế, một số người dân sống trong vùng lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã xây dựng ao thả một số loài cá bản địa và những thảm họa về môi trường bắt đầu xảy ra. Hiện thảm hoạ đáng kể nhất là từ loài cá Hoàng đế (ngư dân lò
Khoa học đã chứng minh: Nhện là bạn, không phải kẻ thù!
Nhiều người thường có thói quen giết chết nhện khi thấy chúng xuất hiện trong nhà mình. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng đây là điều không nên làm.


