Khai quật khu mộ chứa hàng chục hài cốt 2.500 năm của những phụ nữ bị bán
Các nhà khảo cổ khai quật khu chôn cất chứa ít nhất 50 hài cốt 2.500 năm, nhiều khả năng thuộc về những phụ nữ bị buôn bán, giữa sa mạc Negev.
Khu chôn cất gồm hai hầm mộ lớn, nằm ở một giao lộ cổ xưa mà các đoàn thương nhân từ nhiều nền văn hóa khác nhau từng đi qua để trao đổi hàng hóa và tài nguyên khác, theo nghiên cứu mới đăng trên tạp chí của Viện Khảo cổ thuộc Đại học Tel Aviv. Nhóm chuyên gia phát hiện khu mộ vào năm 2021, trong chuyến khảo sát trước khi tiến hành một dự án xây đường ống dẫn nước, Live Science hôm 6/7 đưa tin.
Khu mộ nằm ở một giao lộ cổ xưa mà các thương nhân đi qua hàng nghìn năm trước. (Ảnh: Emil Aladjem).
Khác với những khu chôn cất hình tròn thường thấy ở Negev, hai hầm mộ mới phát hiện hình vuông, một hầm có kích thước 7 x 7 m, hầm còn lại rộng 4,5 x 4,5 m. Vị trí của chúng cũng rất đáng chú ý.
"Loại hầm mộ này chưa từng được phát hiện trong khu vực và chúng cũng không gắn với bất cứ khu định cư nào", Tali Erickson-Gini, nhà khảo cổ tại Cơ quan Cổ vật Israel, cho biết.
Các ngôi mộ nằm ở đoạn giao cắt của hai con đường cổ đại quan trọng đi từ tây sang đông, từ Ai Cập đến Wadi Arabah (khu vực thuộc Negev ở phía nam lưu vực Biển Chết), nam Jordan và Bán đảo Arab. Nhóm nghiên cứu cho rằng có thể người xưa được chôn cất tại đây vì vào thời cổ đại, các giao lộ được coi là nơi linh thiêng.
Một số đồ vật trong mộ chỉ ra, các hài cốt thuộc về phụ nữ trưởng thành, dù vẫn cần phân tích thêm để khẳng định. Ví dụ, hai hầm mộ chứa trang sức bằng sắt và hợp kim đồng, bình gốm, vỏ ốc Cypraea từ Biển Đỏ - những đồ vật dùng để xua đuổi ma quỷ và mang lại may mắn.
Nhóm nghiên cứu cho rằng số hài cốt dưới mộ có khả năng thuộc về những phụ nữ bị buôn bán, dù cần có thêm bằng chứng xác nhận. Họ có thể được mua ở Gaza hoặc Ai Cập và dự định đưa đến Arab, bán làm cô dâu hoặc gái mại dâm phục vụ các nghi lễ. Nhiều ghi chép cổ xưa, bao gồm các bản khắc Minaean ở Yemen, đã ghi lại hoạt động buôn bán phụ nữ ở khu vực này.
Tư thế của một số hài cốt trong hầm mộ cho thấy các hài cốt có thể từng được di chuyển khỏi vị trí ban đầu, nhường chỗ để chôn thêm những người khác. Điều này cho thấy, nhiều khả năng khu mộ được sử dụng suốt một thời gian dài. Các chuyên gia đang bảo tồn và phục hồi khu mộ để có thể tiếp tục nghiên cứu, mang lại thêm thông tin về mạng lưới giao thương cách đây hàng nghìn năm.
Khủng long có họ với... gà?
Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện phần mô mềm trên đỉnh đầu của loài khủng long Edmontosaurus tại Canada và thấy sự tương đồng với phần mào của loài gà ngày nay.
Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.
Gặp điều kỳ quặc này, bạn có thể là "con lai" của loài người khác
Các nhà khoa học đã phát hiện thêm một khác biệt giữa những người Homo sapiens thuần chủng và những người có liên quan đến cuộc hôn phối dị chủng với một loài người khác tận 60.000 năm trước.
Sống gần con người, một sinh vật đang "tiến hóa ngược", não lớn bất thường
Trong vòng 150 năm qua, một sinh vật thường hiện diện bên cạnh con người đã lặng lẽ phát triển hộp sọ và bộ não lớn hơn một cách khó hiểu.
Nguyên nhân sốc khiến đế chế Maya bốc hơi: Cảnh báo về tận thế có thật
Một nhóm nghiên cứu đã kết hợp rất nhiều hồ sơ lịch sử với các phân tích mới về hài cốt người Maya trong thời kỳ cuối của đế chế, chỉ ra một dạng ngày tận thế mà chính chúng ta cũng có thể đối mặt trong tương lai.
Tháp đá nghìn tấn 3.500 năm chưa từng được dựng lên
Tháp đá đồ sộ nặng 1.168 tấn, cao khoảng 42m, có những vết nứt do một sự cố thời xưa và không thể dựng lên làm tượng đài.
