Khai quật ngôi mộ của vị vua cổ đại chứa đầy ngựa và vàng bạc
Tại lãnh thổ ALtai, miền Nam nước Nga, các nhà khảo cổ học đã khai quật được ngôi mộ cổ chứa hài cốt của một ông vua cai trị người Scythia chôn cùng ngựa và rất nhiều của cải.
Phát hiện ngôi mộ cổ đại chứa nhiều của cải và ngựa
Theo tin tức từ Dailymail, mới đây, các nhà khảo cổ học mới khai quật ngôi mộ cổ chứa xương cốt của một ông vua chiến binh được bọc trong chiếc áo choàng dát vàng tại lãnh thổ ALtai, miền Nam nước Nga. Được biết, ông vua này cai trị người Scythia vùng thảo nguyên nước Nga khoảng 2.500 năm trước đây.
Ông được chôn cất trên một ngọn núi cùng với một con ngựa và rất nhiều của cải bao gồm một kim khí nóng chảy được làm bằng rất nhiều loại kim loại khác nhau, một thanh kiếm sắt của người Scythia, một con dao bằng đồng hình cái đục và một ít sắt khác. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một phần dấu tích của bữa ăn cuối cùng trong đám tang của vị vua này, đó là xương cừu.

Ngôi mộ cổ này rất có giá trị với các nhà khảo cổ học. (Ảnh Dailymail)
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là việc phát hiện ra một mảnh nhỏ vàng lá được trang trí trên trang phục của ông. Giáo sư Alexander Kazakov, nhà khảo cổ đứng đầu nghiên cứu tại Viện Luật Bộ nội vụ Nga tại Barnaul cho biết: "Mặc dù các vật phẩm quần áo của vị vua chiến binh này đã bị mục nát nhưng những mảnh vàng vẫn còn nguyên vẹn trong đất."
Scythia là một nhóm người du mục sống trong khu vực trung tâm của Eurasia trải dài từ Iran tới Trung Quốc và khắp Châu Á, hiện nay đến cả Đông Âu. Trước kia đã có những tài liệu của Hy Lạp và Trung Quốc cổ đại nói rằng đây là một nhóm người du mục hung dữ. Họ bắt đầu phát triển mạnh vào thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên, kỹ năng chiến đầu trên lưng ngựa của nhóm người này khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ.

Các hiện vật phát hiện được trong ngôi mộ. (Ảnh Dailymail)
Trong thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên, người Scythia thành lập vương quốc đầu tiên của họ bằng cách sử dụng cung tên sắc nhọn và các thanh kiếm ngắn để đi chinh chiến với ngựa. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, người Scythia đã thiết lập con đường thương mại sinh lợi cao với người Hy Lạp, do đó, dân tộc này có nhiều người trở nên rất giàu có.
Ngôi mộ cổ được tìm thấy ở vùng ngoại ô làng Krasny Yar ở lãnh thổ Altai của miền Nam nước Nga được cho là có niên đại giữa những năm 500 và 400 trước Công Nguyên. Giáo sư Kazakov nói rằng, hài cốt trong ngôi mộ được bảo vệ cẩn thận bởi một vòng đá xung quanh.
Ông cho biết, con ngựa chôn cất cùng nhà vua cho thấy trước kia những con ngựa có giá trị như thế nào. Việc phát hiện ra ngôi mộ như thế này là cực hiếm và có giá trị về nền văn hóa du mục ít biết và kỹ thuật tạo ra những trang sức sáng tạo ngoạn mục của các thợ thủ công bậc thầy thời đó.
Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.
Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.
Những mỹ phẩm kịch độc thời Trung cổ
Chì và asen là những chất cực độc nhưng lại được phụ nữ dùng phổ biến để làm đẹp ở thời cổ đại.
Kỳ lạ chiếc tủ lạnh hoành tráng thời cổ đại
Chắc hẳn nhiều người cho rằng tủ lạnh là thành tựu khoa học của thế kỷ 20. Ít người biết rằng tủ lạnh đã có từ thời cổ đại, từ năm 400 trước Công nguyên.
Bất ngờ phát hiện thành phố ngầm nghìn tuổi khi sửa nhà
Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ trong khi sửa nhà vô tình phát hiện ra đường hầm dẫn vào thành phố cổ dưới lòng đất hàng nghìn năm trước.
Hàng chục cân vàng rải quanh quan tài cháu trai Hán Vũ Đế
Dù mới khai quật lớp ngoài quan tài cháu trai Hán Vũ Đế nhưng các nhà khảo cổ đã thu được hàng trăm đồ tạc tác bằng vàng với trọng lượng gần 40kg.

