Kỷ lục Guiness ghi nhận chim cánh cụt mang hàm Thiếu tướng
Ngày 6-10, đại diện tổ chức Sách kỷ lục Guiness cho biết, Tổng Biên tập Craig Glenday vừa tới Vườn thú Edinburgh, Scotland (Anh) để trao danh hiệu Kỷ lục thế giới cho Ngài Nils Olav III, ghi nhận đây là chú chim cánh cụt có chức vụ cao nhất thế giới.
Nils Olav III là một chú chim cánh cụt hoàng đế, 21 tuổi, sống tại Vườn thú Edinburgh, đã được thăng chức Thiếu tướng vào đầu năm nay. Không chỉ là biểu tượng của Vườn thú Edinburgh, Nils Olav còn là linh vật của Đội cận vệ Hoàng gia Na Uy từ nhiều năm nay.

Nils Olav III được ghi nhận là chú chim cánh cụt có chức vụ cao nhất thế giới.
Chú chim cánh cụt hoàng đế đầu tiên của vườn thú là món quà từ gia đình Christian Salvesen, người Na Uy vào năm 1913. Sau đó, vào năm 1961, khi Đội cận vệ Hoàng gia Na Uy đến thăm Edinburgh để diễn tập, Thiếu tá Nils Egelien đã rất yêu mến đàn chim cánh cụt ở vườn thú nơi đây. Ông nói rằng, cuộc hành quân vương giả của những chú chim cánh cụt hoàng đế gợi nhớ đến những người lính của Đội cận vệ Hoàng gia Na Uy.
Khi Đội cận vệ Hoàng gia Na Uy quay trở lại Edinburgh vào năm 1972, Nils Egelien đã sắp xếp để nhận một trong những chú chim cánh cụt hoàng đế làm linh vật của riêng họ.
Nils Olav - tên ghép giữa hoàng đế Na Uy Olav V (1903-1991) và Thiếu tá Nils Egelien - đã được đặt cho chú chim cánh cụt đầu tiên trở thành linh vật của Đội cận vệ Hoàng gia Na Uy.
Nils Olav đời thứ nhất được phong hàm binh nhất và được thăng chức mỗi lần đội cận vệ trở lại thăm sở thú. Sau khi Nils Olav I qua đời, vị trí danh dự này tiếp tục được truyền cho một chú chim cánh cụt dòng hoàng đế thế hệ tiếp theo.
Chú chim cánh cụt vừa được phong hàm Thiếu tướng là thế hệ Nils Olav đời thứ III. Trước đó, chú còn được tấn phong tước vị Hiệp sĩ, Nam tước Quần đảo Bouvet.
Con đường “quân điểu” của Ngài Nils Olav III được ghi lại như sau: 1982 - Hạ sĩ, 1987 - Thượng sĩ, 1993 - Thượng sĩ trung đoàn, 2001 - Thiếu tá trung đoàn danh dự, 2005 - Đại tá, 2008 - Hiệp sĩ, 2016 - Chuẩn tướng, 2023 - Thiếu tướng.
Nghịch lý: Động vật càng "to xác" càng ăn ít, vật lý cũng không giải thích nổi?
Việc động vật có kích thước cơ thể càng to lớn càng tiêu thụ ít năng lượng tương đối so với động vật nhỏ là một câu hỏi hóc búa với giới sinh học.
Bị rắn cắn vào môi, bé gái 2 tuổi…cắn chết luôn con rắn
Sự việc gây sốc xảy ra ở khu vườn sau nhà của bé gái 2 tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc khỉ cưỡi hươu đi dạo
Hai loài động vật bản địa sống ở Nhật Bản này đã cùng tồn tại từ lâu, và thậm chí có chung mối quan hệ cộng sinh.
Loài chim 'lăng nhăng' nhất hành tinh
Các nhà khoa học khẳng định chim sẻ sống ở vùng đầm lầy mặn tại Mỹ là loài có hành vi giao phối bừa bãi nhất trong thế giới chim.
Báo thù cho đồng đội, đàn chim sáo trút hết nỗi căm hờn lên người con trăn khổng lồ
"Vinh quang trong thù hận" phiên bản cắt ngắn được đóng bởi những chú chim sáo.
Thiên tài Darwin ngạc nhiên về trí thông minh của loài giun đất
Cuốn sách cuối cùng của Charles Darwin là Sự hình thành của nấm mốc thực vật, xuất bản năm 1881, thông qua hành động của giun đất, đã nói lên nhiều điều.


